Trái lại, các con tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân vẫn hiên ngang vươn khơi bám biển. Nhờ vậy, sản lượng hải sản đánh bắt đưa từ biển về rất lạc quan, sơ bộ 6 tháng đầu năm 2013, ước đạt 22.400 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 64,9% kế hoạch năm...
“Đánh bắt trên vùng biển nước mình, chấp hành tốt quy định khai thác hải sản không có gì phải sợ. Đã là ngư dân thì phải bám biển cho dù khó khăn đến mấy. Mặc cho tàu Trung Quốc gia tăng cản trở, uy hiếp, song không ngư dân nào nhụt chí, trái lại ai nấy đều tỏ rõ quyết tâm bám ngư trường truyền thống bằng mọi giá. Kết quả là chuyến biển nào cũng an toàn, hiệu quả cao”, ông Huỳnh Thư, thuyền trưởng ĐNa 90142 TS tâm sự.
Nhiều ngư dân khác ở Đà Nẵng cũng có chung ý kiến như vậy. Theo họ, động lực để ai nấy tích cực bám biển là có sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và chính quyền các cấp, cơ quan chức năng, gia đình, người thân ở đất liền. Thông tin liên lạc thông suốt, mỗi khi gặp sự cố Bộ đội Biên phòng luôn ở bên cạnh, động viên, chỉ đạo kịp thời...
Ngư dân Huỳnh Thư kể rằng, chuyến đi biển vừa qua, khi đánh bắt tại tọa độ 16,3 độ vĩ Bắc, 109,4 độ kinh Đông, tàu cá của ông và các ngư dân bị tàu Trung Quốc đến quấy nhiễu, gây khó dễ. Họ nhanh chóng điện báo về Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng. Ngay lúc đó, trên máy vang lên giọng nói quen thuộc từ phía đất liền: “Mọi người yên tâm, không có việc gì xảy ra đâu. Tàu Trung Quốc chỉ hù họa vậy chứ không dám làm gì tàu cá mình. Còn có luật pháp quốc tế, lo gì”. Nghe vậy, các ngư dân đều thấy vững tâm. Mặc cho tàu Trung Quốc chạy đi, chạy lại, có ý xua đuổi, nhưng mọi người vẫn bình thản đánh bắt như chẳng nghe, thấy gì cả. Quả nhiên, tàu Trung Quốc chẳng dám làm gì. Đe dọa, uy hiếp hồi lâu thấy không làm nao núng ngư dân Việt Nam, thế là chúng cho tàu chuồn thẳng...
Tuy không cùng ngư dân bám biển, song mỗi hành trình của tàu cá đều có sự dõi theo, động viên, chỉ đạo kịp thời mỗi khi gặp sự cố từ đất liền. Ông Lê Văn Mai, thuyền trưởng tàu ĐNa 90381 TS kể lại rằng, có bữa giữa đêm tối mịt mùng, đang thả lưới đánh bắt, bỗng từ đâu một tàu Trung Quốc to đùng lao tới và cứ thế dọi đèn pha, phất cờ ra hiệu di chuyển đi nơi khác. Quả thực lúc đó, ai nấy cũng mất bình tĩnh. Tuy vậy, sau khi nối máy với đất liền, được Bộ đội Biên phòng trấn an, động viên, ai nấy đều như được tiếp thêm sức mạnh, bình tĩnh trở lại...
Có chuyến, tàu cá ngư dân lọt vào khu vực nhiều tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép trên vùng biển nước ta, điện báo cho Cảnh sát biển. Chẳng bao lâu, tàu Cảnh sát biển lao tới. Không thể nói hết niềm vui của các ngư dân khi mọi người đều thấy mình được cơ quan chức năng kịp thời bảo vệ trước khó khăn, nguy hiểm... “Đánh bắt ở vùng biển xa, khi trở về còn nhận sự hỗ trợ dầu từ ngân sách Nhà nước theo quy định. Phải nói rằng, chưa khi nào hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân được các cấp, các ngành quan tâm chu đáo như hiện nay”, ngư dân Lê Mai bày tỏ.
Nói về điểm tựa cho ngư dân trên biển, ông Hồ Phó, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho rằng: Tại diễn đàn Quốc hội đang diễn ra, nhiều ý kiến nói về biển Đông, trong đó đề cập đến việc bảo vệ ngư dân. Qua thông tin từ báo chí, thấy rằng, các cơ quan chức năng cấp Nhà nước ta và Trung Quốc đã có trao đổi về việc không sử dụng vũ lực đối với ngư dân. Đây là tín hiệu lạc quan về an ninh trên biển. Còn với ngư dân Đà Nẵng, không chỉ Bộ đội Biên phòng thành phố, mà Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng liên tục dõi theo mỗi hành trình của tàu cá. Từ đó, ngư dân nắm bắt kịp thời diễn biến hoạt động trên biển để đối phó với mọi tình huống, yên tâm bám biển dài ngày.
Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền thành phố đối với ngư dân cũng được triển khai kịp thời càng tạo không khí phấn khởi cho ngư dân khiến họ càng vững tin hơn...