Những cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ

Trong ngày hội tòng quân, những câu chuyện về các cặp đôi song sinh ở Hải Dương tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ như một bài ca đẹp thể hiện khát vọng và trách nhiệm với đất nước của thế hệ thanh niên hôm nay.

Chuyện của hai anh em mồ côi mẹ

Chúng tôi có mặt tại gia đình ông Phan Đình Hưng (thị trấn Ninh Giang, Hải Dương) đúng vào ngày hai người cháu nội sinh đôi của ông là Phan Nguyễn Tiến Phú và Phan Nguyễn Tiến Quý chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ông Hưng phấn khởi chia sẻ: “Từ khi biết 2 cháu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, không chỉ tôi mà tất cả các thành viên trong gia đình đều cảm thấy rất vui. Việc tham gia nhập ngũ đã thành truyền thống của gia đình rồi, từ tôi, đến bố cháu, chú của các cháu cũng đều trưởng thành trong quân ngũ, nên gia đình rất mong muốn Phú và Quý cũng được rèn giũa trong môi trường quân đội. Không chỉ vậy mà nó còn là ước mơ bấy lâu của các cháu tôi”.

anh 3.jpg -0
Hai anh em Phú, Quý khoẻ khoắn trong bộ quần áo lính

5 tuổi, Phú, Quý đã mồ côi mẹ, bố đi làm ăn xa nên hai anh em được ông bà nội đón về nuôi. Cuộc sống kinh tế khó khăn nhưng hai ông bà sẵn sàng làm mọi việc để có tiền nuôi anh em Phú, Quý ăn học. “Ơn giời hai cháu tôi đều khoẻ mạnh, ngoan ngoãn và rất thương ông bà”, ông Hưng tâm sự.

Học hết lớp 9, vì gia cảnh khó khăn nên hai anh em Phú, Quý nghỉ học và làm đủ nghề từ công nhân đến phục vụ quán ăn. Cả hai luôn mong đủ tuổi để được lên đường nhập ngũ. Phú cho biết: “Sau khi chia sẻ mong muốn được vào quân đội với ông bà nội và được ông bà ủng hộ, chúng em đã cùng nhau viết đơn tình nguyện gửi Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Ninh Giang. Qua khám tuyển chọn, chúng em đã trúng tuyển. Khi biết tin cả hai anh em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, ông bà và người thân ai cũng vui. Nếu có cơ hội được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội thì đó là sự may mắn của chúng em”.

anh5.jpg -0
Ông Hưng vui mừng khi chứng kiến sự trưởng thành của hai người cháu nội

Chia sẻ về câu chuyện của anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ, ông Nguyễn Đình Tranh – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ninh Giang cho biết: “Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn huyện có không ít nam thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, nhưng việc cả 2 anh em song sinh cùng tình nguyện tòng quân như Phan Nguyễn Tiến Phú, Phan Nguyễn Tiến Quý thì ít. Đây là việc làm đẹp cần được biểu dương, động viên và nêu gương sáng”.

Muốn được trải nghiệm

Những ngày qua người dân thôn Đồng Lại, xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang, Hải Dương) cũng hào hứng chia sẻ câu chuyện về 2 anh em song sinh Nguyễn Việt Thanh, Nguyễn Xuân  Thủy (SN 2002) tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Bởi với nhiều người, đấy là chuyện hiếm. Trước khi viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ, anh em Thanh và Thủy đang làm công nhân cho một công ty trên địa bàn TP Hải Dương. Với mong muốn trở thành bộ đội nên hai anh em Thanh, Thủy đã rủ nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Ngồi cạnh hai người cháu ruột, bà Nguyễn Kim Yến cho biết: “Bố hai cháu là người gốc xã Ứng Hòe sau đó ra Quảng Ninh làm công nhân. Tại đây, bố cháu kết hôn với em gái tôi và sinh được 3 người con, trong đó Thanh - Thủy sinh đôi, còn anh trai lớn sinh năm 1995 hiện đang làm công nhân trên Hà Nội. Năm 2014, do sức khoẻ của em rể tôi yếu nên gia đình bàn nhau chuyển về quê sinh sống, Thanh và Thủy cũng theo bố về quê học, còn mẹ các cháu vẫn ở lại Quảng Ninh làm công nhân. Đến năm 2016, em rể tôi qua đời do bạo bệnh, khi ấy hai cháu tôi phải về quê để bà ngoại chăm sóc”.

Những cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ -0
Từ bé đến lớn Thanh và Thủy luôn đi đâu cũng có nhau

Sau khi học xong THPT, hai anh em Thanh, Thủy mỗi người đều có mong ước và dự định riêng. Tuy nhiên, một mình mẹ không thể cáng đáng nuôi hai anh em nếu cả hai thi đỗ đại học nên Thanh và Thủy đành phải bỏ dở mơ ước của mình. Thủy chia sẻ: “Tuổi trẻ bọn em ai cũng có ước mơ, nhưng không thể vì ước mơ của riêng mình mà làm khó mẹ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng hai anh em quyết định sẽ cùng nhau làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Nếu chúng em được rèn luyện trong môi trường quân đội chắc mẹ em cũng yên tâm hơn nhiều”.

Chị Nguyễn Phương Lan, mẹ của Thanh - Thủy cho biết: “Từ khi con vào học lớp 10 trường THPT Ninh Giang II, tôi đã mong muốn sau này các con sẽ đi bộ đội. Do đó, khi biết 2 đứa tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Tôi vẫn nói với các con,  quân đội không chỉ là môi trường trải nghiệm giúp trưởng thành mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, các con muốn làm gì cũng chưa muộn và vẫn có thể học tiếp nếu các con thực sự quyết tâm”.

Nhưng khi chị Lan đồng ý để hai người con trai cùng viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ, nhiều người đã khuyên chị nên để một người con ở nhà để cùng mẹ làm kinh tế nhưng bản thân chị Lan lại không nghĩ thế. Chị bảo rằng việc quan trọng nhất chính là nhìn thấy các con của mình hoàn thành nghĩa vụ công dân cũng như mong con trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Theo đuổi ước mơ

Trong số hàng trăm thanh niên của huyện Gia Lộc lên đường nhập ngũ có một cặp anh em sinh đôi ở thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hai anh em sinh đôi ấy là Phạm Đức Bình và Phạm Đức Minh.

Những cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ -0
Thế Anh và Ngọc Anh cùng tình nguyện tham gia nhập ngũ là trường hợp đầu tiên ở địa phương

Phạm Đức Bình cho biết: “Từ bé cả hai anh em em đều mơ ước lớn lên sẽ được khoác trên người bộ quân phục màu xanh. Sau này khi lớn hơn, chúng em thấy ở đâu khó là ở đó có các chú bộ đội nên cảm phục lắm. Chính vì thế chúng em càng mong muốn được trở thành bộ đội”.

Chia sẻ về việc hai con cùng lúc tham gia nghĩa vụ quân sự, ông Phạm Đức Giang bảo rằng bản thân mình không nghĩ là hai con lại có ý thức như vậy. Ông Giang cảm thấy rất vui và tự hào. Trước ngày hội tòng quân, không chỉ người thân, bạn bè đến chia vui mà cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cũng đến thăm hỏi, tặng quà hai anh em sinh đôi Bình và Minh. Điều này càng khiến niềm vui của gia đình ông được nhân lên.

Còn bà Vũ Thị Thi thỉnh thoảng lại kể cho chúng tôi nghe về những chuyện ngày nhỏ của hai người con trai song sinh của mình. Lần đầu tiên hai con xa nhà vào môi trường quân đội, điều khiến bà Thi yên lòng nhất chính là việc Bình và Minh được biên chế vào cùng một đơn vị, đó là Lữ đoàn 164, Quân đoàn 2. Bà Thi tin rằng, với điều kiện thuận lợi đó, hai con của bà sẽ cùng nhau trưởng thành.

Những cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ -0
Bình và Minh chụp ảnh cùng người thân trước khi nhập ngũ

Cách đây vài năm, câu chuyện hai anh em song sinh Mai Thế Anh và Mai Ngọc Anh, sinh năm 2000 (trú tại thôn Cáy, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc) cùng viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ cũng khiến nhiều người bất ngờ. Ông Mai Văn Xuân, sinh năm 1965, bố đẻ của Thế Anh và Ngọc Anh kể lại: “Hồi đó việc hai người con trai của tôi tình nguyện viết đơn xin vào quân đội đúng là một chuyện lạ với nhiều người dân địa phương. Nhiều người nói đùa với gia đình tôi rằng: “người ta “trốn” còn chả được còn nhà ông thì lại tự nguyện đi cả hai đứa”.

Ông Xuân kể rằng do hai người con trai của mình giấu bố mẹ viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ nên không ai biết. Chỉ đến khi cầm giấy báo trên tay vợ chồng ông mới “ngớ người”. Tuy vậy cả ông và vợ đều không một lời trách móc con, trái lại ông bà còn động viên vì các con đã làm một việc đúng đắn.

Ở xã Đoàn Thượng ngày đó có nhiều trường hợp viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ nhưng trường hợp như anh em song sinh Thế Anh, Ngọc Anh là chưa từng có tiền lệ.

Phong Anh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.