Mưa lũ liên tiếp từ tháng 10 đến nay, hơn 25 người trên địa bàn tỉnh Bình Định đã bị chết do lũ. Trong số đó có hơn một nửa trường hợp tử vong một cách đáng tiếc chỉ vì bất cẩn, chủ quan. Không ít trường hợp hết sức ngớ ngẩn như đá bóng gần biển lúc sóng lớn, đi đánh cá khi nước lũ tràn về…
Những cái chết do bất cẩn, chủ quan
Đêm 2/11, trời đổ mưa to, sóng biển dâng cao, anh Hoàng Tin Anh Tùng (25 tuổi), ở KV8 phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, ra bờ biển dọc đường Xuân Diệu - TP Quy Nhơn vào khoảng 21h để đá bóng. Quả bóng văng xuống biển, Tùng chạy theo nhặt bị nước biển nhấn chìm và kéo ra xa. Khi mọi người vớt lên thì anh đã chết.
Thời tiết bất thường, mưa lớn nước lũ dâng cao nhưng nhiều người vẫn chèo sõng (thuyền nhỏ) đi đánh bắt cá như lúc trời yên biển lặng. Chỉ tính từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 6 người chết vì bị lật sõng khi đi đánh cá trong lúc lũ về.
Gần đây nhất, chiều 23/11, ông Nguyễn Văn Đạo (53 tuổi, ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) cùng con trai chèo sõng ra sông Kôn để đánh bắt cá. Do sóng lớn, sõng bị lật, con trai ông Đạo là anh Nguyễn Văn Sơn khỏe hơn nên may mắn bơi được vào bờ còn ông Đạo bị chết đuối.
Mùa mưa lũ cần cẩn thận khi đi qua các bờ tràn nước chảy xiết.
Trước đó 1 ngày, sáng 22/11, anh Nguyễn Văn Danh (33 tuổi, trú thôn Hòa Tân, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) cùng vợ là Thái Thị Hậu (34 tuổi) chèo ghe đi thả lưới đánh cá ở gần đập ngăn mặn đầm Trà Ổ. Việc này là việc hằng ngày của anh chị nhưng hôm nay gặp sóng lớn làm ghe chòng chành, anh Danh bị rơi xuống nước.
Chiếc ghe tiếp tục bị lùa trôi đi một đoạn do nước chảy xiết, rồi lật, chị Hậu cũng bị nước cuốn đi. Anh Danh cố gắng bơi được vào bờ và kêu cứu nhưng chị Hậu đã bị nước cuốn trôi chết đuối.
Những người bị nạn do bất cẩn phải kể đến trường hợp thương tâm của 2 ông Đặng Công Khéo (64 tuổi) và Dương Văn Trường (53 tuổi), cùng ở xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn. Lúc 15h ngày 24/10, 2 ông rủ nhau đi thả lưới bắt cá trên sông Lại, đoạn cầu Bồng Sơn và bị nước cuốn trôi.
Trong ngày 20/11, em Vương Công Hậu (14 tuổi, là học sinh Trường THCS An Tân, huyện An Lão) cùng bạn bè rủ nhau đến thác Ghe (thuộc xã An Hưng) để tắm. Nơi này nước lũ đang đổ về rất mạnh, Hậu đã bị nước lũ cuốn trôi.
Cùng ngày, mặc dù nước đang dâng cao nhưng ông Huỳnh Ngọc Hữu (50 tuổi, ở thôn Hưng Tân, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) chèo thuyền ra đầm Đề Ghi để đánh bắt cá. Khi ra đến vùng biển thôn Hưng Tân do phải chống chọi với nước lũ nên ông Hữu bị rơi chân giả xuống nước. Ông Hữu liền nhảy xuống dòng nước lũ đang chảy xiết tìm chân và bị chết đuối.
Làm gì để ngăn ngừa
Miền Trung nói chung và Bình Định nói riêng sẽ còn phải tiếp tục hứng chịu những đợt mưa lũ trong thời gian tới. Điều đó đặt ra cho các cơ quan truyền thông đại chúng và chính quyền các cấp, mà nòng cốt là chính quyền cấp cơ sở cần quan tâm tuyên truyền nhiều hơn về những mối hiểm họa rình rập đối với tính mạng và sức khỏe của nhân dân trong mùa bão lũ để mọi người đề phòng, cảnh giác hơn.
Có ý kiến cho rằng nên thành lập đội cứu hộ chuyên trách ở các địa phương thường bị ngập lụt nặng để hướng dẫn giao thông ở các trục đường, để cứu người và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại… Điều đó là rất cần thiết để phòng ngừa tai nạn, tuy nhiên chưa đủ.
Như đã điểm ở trên những cái chết do chủ quan, bất cẩn xảy ra ngày càng nhiều và có chiều hướng gia tăng khi lũ đã rút. Vì vậy, công tác tuyên truyền là rất quan trọng, là yếu tố then chốt, tuyên truyền ở đây không chỉ sức gió, về mực nước, về đỉnh lũ… mà các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là hệ thống loa truyền thanh ở xã, phường, thôn xóm cần tăng thời lượng liên tục nhắc nhở bà con nêu cao ý thức phòng ngừa cho chính mình và người thân để tránh những tai nạn đáng tiếc.
Nếu thiết thực hơn, vào đầu mùa mưa bão, các ngành chức năng nên in những tờ rơi có nội dung tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bà con phòng tránh hiểm họa do bão lũ. Làm tốt những điều đó, hy vọng sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất những cái chết ngớ ngẩn trong mùa bão lũ