Những bước chân lặng thầm bên dòng Nậm Nơn

Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả tại xã vùng cao vốn là điểm nóng an ninh, trật tự của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, song với sự nhiệt huyết, tận tâm trong công việc và hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã Lượng Minh cùng đồng đội trở nên hết sức thân thuộc, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày của bà con. Họ là những người đang ngày đêm lặng thầm bảo vệ sự bình yên từng bản làng xa xôi của huyện miền núi phía Tây xứ Nghệ.

Kịp thời giải cứu nạn nhân vụ mua bán người

Câu chuyện về Thượng úy Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1992), Trưởng Công an xã Lượng Minh tại chương trình “Sống trong lòng dân” - tuyên dương tấm gương tiêu biểu công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức tháng 1/2025 vừa qua khiến chúng tôi ấn tượng. Từ nhỏ, anh đã mơ ước trở thành người chiến sĩ công an để cống hiến sức mình cho sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân miền biên viễn xứ Nghệ. Năm 2014, anh thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân. 4 năm sau, anh ra trường và được phân công công tác tại Công an huyện miền núi Tương Dương.

Với phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn cao, anh đã trải qua nhiều đơn vị chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Lượng Minh vào tháng 9/2023, Thượng úy Hùng từng giữ chức Phó Trưởng Công an xã Yên Na, huyện Tương Dương. 

Những bước chân lặng thầm bên dòng Nậm Nơn -0
Những bước chân lặng thầm bên dòng Nậm Nơn -1
Hòa nhịp sống với bà con vùng cao, bài học về sự “gần dân, trọng dân” được các chiến sĩ Công an xã chính quy như Thượng úy Nguyễn Văn Hùng hiện thực hóa trên mảnh đất nơi “thâm sơn cùng cốc” này.

Lượng Minh là xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, nằm bên dòng Nậm Nơn, cách trung tâm huyện 17 km, có 10 bản, 1.169 hộ, 5.310 khẩu, 4 đồng bào Thái, Khơ Mú, Ơ Đu và Kinh cùng sinh sống. Do địa hình có nhiều đồi núi, sông suối nên việc đi lại giữa các bản rất khó khăn, trong đó có 2 bản Cà Moong và bản Xốp Cháo nằm trên những ngọn đồi nhô lên giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Từ trung tâm xã, muốn vào được 2 bản này, đến nhà gần nhất cũng phải di chuyển bằng thuyền cả tiếng đồng hồ. Những năm về trước, khi nhắc đến Lượng Minh, người ta nghĩ ngay một trong những điểm nóng, phức tạp, nhức nhối về an ninh, trật tự với các tên gọi như “thủ phủ ma túy”, âm ỉ tình trạng trộm cắp, lôi kéo trẻ vị thành niên đi làm ở nước ngoài (thực chất là bị bán)...

Nhớ lại những ngày đầu về xã, anh cho biết, người dân trong các bản còn tỏ ra nghi ngại và tránh tiếp xúc với công an. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại địa bàn miền núi, nên khi đảm nhận nhiệm vụ công an xã, Thượng úy Hùng nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Quá trình bám làng, bám bản và “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người” vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm, anh phát hiện đường dây mua bán trẻ em sang nước ngoài xảy ra trên địa bàn với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hoàn cảnh khó khăn và nhẹ dạ, cả tin của người dân để dụ dỗ, lừa gạt, hứa hẹn về những công việc có thu nhập cao hoặc những cuộc hôn nhân sung túc nhưng thực chất lừa bán sang nước ngoài. Vụ việc nhanh chóng được Thượng úy Hùng báo cáo lãnh đạo công an huyện. Để kịp thời “chặn đứng” hoạt động phạm tội này, một chuyên án đã được xác lập, huy động lực lượng tập trung đấu tranh, bắt giữ các đối tượng. 

Nhiều ngày đêm, Thượng úy Hùng cùng đồng đội không quản ngại khó khăn, gian khổ, “nếm mật nằm gai” để theo dõi di biến động của các đối tượng nghi vấn. Kiên trì bám, nắm địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/7/2024, Công an huyện Tương Dương phối hợp với Công an xã Lượng Minh đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Cụt Thị Mùi (sinh năm 1991), trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và giải cứu nạn nhân C.T.K. (sinh năm 2002), trú tại xã Lượng Minh.

Quá trình điều tra xác định, năm 2014, trong lúc K. đang ở nhà Vi Thị Xoan tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (mẹ của Cụt Thị Mùi), thì được Mùi (khi đó đang ở nước ngoài) liên lạc qua điện thoại hứa hẹn đưa K. qua biên giới để chăm con cho Mùi và sẽ tìm việc làm cho K. Khi K. sang nước ngoài thì bị Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá khoảng 180 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Tương Dương và Công an xã Lượng Minh tiếp tục giải cứu thành công 2 nạn nhân nữa là X.T.C. (sinh năm 1986), trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương và L.T.M. (sinh năm 1998), trú tại xã Lượng Minh. Lợi dụng việc 2 nạn nhân này đang tìm kiếm việc làm, Cụt Thị Mùi tiếp cận, với những lời ngon ngọt, vẽ ra viễn cảnh tươi sáng “việc nhẹ, lương cao” ở xứ người để dụ dỗ M. và C. đồng ý sang nước ngoài. Khi M. và C. đang trên xe khách di chuyển ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì may mắn được Công an huyện Tương Dương và Công an xã Lượng Minh kịp thời giải cứu, trước khi bị Mùi bán sang bên kia biên giới. 

Trước đó, vào cuối tháng 4/2024, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Công an huyện Tương Dương và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giải cứu thành công 3 cháu gái là nạn nhân của tội phạm mua bán người trước khi bị lừa bán sang nước ngoài. Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Xeo Thị Thành (sinh năm 1994), trú tại bản Chẳm Puông, xã Lượng Minh; Lương Thị Biên (sinh năm 1986) và Xeo Văn Hiên (sinh năm 1976), đều trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán 3 cháu gái trên. Nhờ những biện pháp quyết liệt, số vụ việc liên quan đến mua bán người trên địa bàn xã Lượng Minh đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Nhiều vụ án được triệt phá, các đối tượng cầm đầu bị đưa ra xét xử nghiêm minh, góp phần răn đe tội phạm.

Nhận thức được nguy cơ từ nạn mua bán người, nhất là khi một bộ phận người dân còn hạn chế về nhận thức pháp luật, với sự chỉ đạo sâu sát của Thượng úy Hùng, Công an xã Lượng Minh đã chủ động triển khai các biện pháp, tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại từng bản làng. Bên cạnh đó, công an xã còn trực tiếp đến từng hộ gia đình, trò chuyện, giải thích cặn kẽ để người dân nhận diện rõ những phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm, từ đó nâng cao cảnh giác, biết cách tự bảo vệ mình và người thân. Nhờ vậy, nhiều trường hợp đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo và báo cho cơ quan chức năng, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Những bước chân lặng thầm bên dòng Nậm Nơn -0
Thượng úy Hùng và Công an xã Lượng Minh nhận được sự tin yêu, tín nhiệm của nhân dân, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Sau khi được giải cứu, nhiều nạn nhân trở về địa phương phải đối mặt với những khó khăn về tâm lý và cuộc sống. Thấu hiểu điều đó, Thượng úy Hùng đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức xã hội để hỗ trợ nạn nhân ổn định cuộc sống. Anh trực tiếp vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện để nạn nhân học nghề, tìm việc làm, giúp đỡ để vay vốn làm ăn, tránh rơi vào hoàn cảnh khó khăn khiến họ có nguy cơ trở thành nạn nhân lần nữa. Cùng với đó, anh còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, giúp họ dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Chính sự quan tâm này đã góp phần quan trọng trong việc giúp nạn nhân vượt qua mặc cảm và vươn lên.

Chị L.T.M. (sinh năm 1999), trú tại bản Minh Thành, xã Lượng Minh - một trong những nạn nhân của mua bán người được hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng mua 2 con bò giống để dần ổn định cuộc sống, bộc bạch: “Chúng tôi rất cảm ơn các cán bộ Công an xã Lượng Minh, đặc biệt là cán bộ Hùng cùng chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để có vốn vay, đầu tư mua bò, chăn nuôi gia súc. Từ nay, chúng tôi sẽ chăm chỉ làm nương rẫy và chăn nuôi bò để ổn định cuộc sống. Giờ đây, chúng tôi yên tâm ở nhà, gắn bó với bản làng mình”.

Người con của đồng bào

Ngoài nạn mua bán người, xã Lượng Minh trước đây luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến tệ nạn, tội phạm ma túy. Với quyết tâm đưa “Lượng Minh bình yên”, đẩy lùi “cái chết trắng”, ngay khi về nhận nhiệm vụ ở xã, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng quyết định chọn việc khó, khâu “đột phá” để tạo những chuyển biến hiệu quả, rõ nét, ổn định tình hình tại địa phương. Trưởng Công an xã Lượng Minh chia sẻ: “Tôi xác định, để tiến tới xây dựng xã sạch về ma túy thì điều kiện tiên quyết là phải kiểm soát được các đối tượng gây mất an ninh, trật tự. Muốn giảm tội phạm trộm cắp thì địa bàn phải không có người nghiện, giảm đối tượng nghiện thì phải chặt đứt “nguồn cung” là các điểm bán lẻ, xây dựng “lá chắn” các ngõ ngách thẩm lậu ma túy vào địa bàn”. 

Anh và lực lượng công an xã đã trên cơ sở nghiên cứu kỹ đặc thù địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch bài bản vừa có tính trước mắt và lâu dài, phối hợp chặt chẽ, đưa người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; kiên quyết triệt xóa các điểm bán lẻ, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy. Đặc biệt, Thượng úy Hùng đã trực tiếp tham mưu Đảng ủy, UBND xã Lượng Minh ra nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác thực hiện và nhân rộng đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, xây dựng 10 mô hình “Bản, làng sạch về ma túy” tại 10/10 bản của xã. Chính những biện pháp đồng bộ trên đã giải quyết căn cơ, chặn đứng những vấn đề phức tạp về ma túy cùng các tệ nạn xã hội khác nảy sinh trên địa bàn. Hiện, xã Lượng Minh đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện Tương Dương công nhận “xã sạch về ma túy”.

Ông Vy Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh chia sẻ: “Từ khi công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ tại cơ sở, tình hình an ninh, trật tự tại xã Lượng Minh đã chuyển biến tích cực. Có được thành tích này, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương là sự đóng góp có hiệu quả của lực lượng Công an gắn liền với vai trò của Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã. Công an xã luôn nắm chắc tình hình, bám làng, bám bản, chỗ nào nảy sinh phức tạp, các anh luôn có mặt và giải quyết thấu đáo, có lý có tình.

Thượng úy Hùng là một cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực, tâm huyết và đặc biệt có năng khiếu về công tác quần chúng, dân vận khéo. Không chỉ có nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn, Thượng úy Hùng còn là vị Trưởng Công an xã luôn gần gũi với bà con, sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào khi người dân cần giúp đỡ. Vì vậy, khi công an xã phát động phong trào gì là mọi gia đình đều chấp hành ngay”.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 3 năm liền là Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở. Mới đây, anh vinh dự khi là một trong 105 cá nhân, 22 tập thể đại diện tiêu biểu công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của 9.000 xã, thị trấn trong cả nước tham dự chương trình “Sống trong lòng dân” do Bộ Công an tổ chức.

Phạm Thủy

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".