Những bức ảnh đắt giá nhất thế giới

“Kỷ lục khó với” thuộc về bức ảnh mang tiêu đề “Untitled #96”, do nữ nghệ sĩ thị giác nổi tiếng người Mỹ Cindy Sherman chụp trong năm 1981, được bán tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christies ở New York (Mỹ) vào đầu tháng 5-2011 với giá 3,89 triệu USD, trở thành bức ảnh đắt nhất thế giới tính đến thời điểm hiện nay.

Đứng thứ 2 là bức ảnh có tựa đề “99 Cent II Diptychon” gồm 2 phần, do nhiếp ảnh gia huyền thoại người Đức Andreas Gursky chụp năm 2001. Trong một phiên giao dịch dạo đầu tháng 2-2007 tại trụ sở Nhà bán đấu giá Sothebys ở London (Anh), kiệt tác nhiếp ảnh “99 Cent II Diptych” đã được bán với giá đúng 3,34 triệu USD.

Đây là lần thứ ba tấm ảnh nổi tiếng này được đem bán đấu giá. Ngay lần đầu tiên đã đạt cái giá “ngất ngây” là 2,25 triệu USD; để rồi chỉ nội tháng sau giá đã “đội” lên mức 2,48 triệu USD. Điều thú vị là bức ảnh kỷ lục “99 Cent II Diptych” không được Nhà đấu giá Sothebys rao bán trong mục “Nhiếp ảnh” mà thuộc mảng “Nghệ thuật đương đại”.

Xếp thứ ba là kiệt tác “The Pond - Moonlight” do nhà nhiếp ảnh bậc thầy người Mỹ gốc Luxembourg Edward Steichen (1879-1973) chụp hơn một thế kỷ trước, vào năm 1904 và được bán tại Nhà đấu giá Sothebys trong tháng 2-2006 với 2,93 triệu USD, cũng là mức giá cao nhất cho một bức ảnh đen trắng.

Điều đáng nói là tấm hình trông giống như một “pô” ảnh màu, dù rằng kỹ thuật hình màu xuất hiện lần đầu mãi “tận” 3 năm sau - vào năm 1907. Được biết trên thế giới hiện chỉ có 3 tấm ảnh đen trắng cùng tuổi thọ hơn một thế kỷ trông như hình màu như vậy, 2 bức kia thuộc hiện vật trưng bày trong các viện bảo tàng chuyên ngành.

Đứng thứ tư là tấm hình “Cowboys” mô tả một chàng chăn bò vô danh, do họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ Richard Prince chụp lại từ một poster quảng cáo trong năm 1980, bỗng dưng được cả thế giới biết đến sau khi có người mua với giá 1,25 triệu USD dạo cuối tháng 11-2005 tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Chiristies ở New York. Đây là ảnh chụp theo nhu cầu quảng cáo thuần túy chứ không mang sắc thái nghệ thuật.

Phiên bản duy nhất còn lại  là một tấm hình y hệt, được treo trang trọng ngay lối vào Viện bảo tàng Nghệ thuật hiện đại (MoMA) ở New York, có thể do mức độ hiếm hoi khiến bức ảnh trở nên “có giá”.

Trần Hồng (theo Guinness)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.