Những bí ẩn trong ngôi mộ cổ hợp chất nhỏ nhất ở Việt Nam

Theo nguồn tin của anh Trần Đăng Khoa - Trưởng Công an xã Liên Bảo (huyện Vụ Bản, Nam Định) ngày 1/4, trong khi thi công làm đường thuộc Dự án công nghiệp Bảo Minh, tại cánh đồng Đầu Đín thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, công nhân đã phát hiện ra 5 ngôi mộ, trong số đó 4 ngôi là mộ hiện đại mà áo quan đã bị mối mọt huỷ hoại, còn ngôi cuối cùng có cấu trúc đặc biệt.

Ngay lập tức Giám đốc Bảo tàng Nam Định - ông Nguyễn Văn Thư đã cử Phó Giám đốc Hoàng Văn Cương xuống hiện trường khảo sát. Nhà khảo cổ học này đã có báo cáo nhanh, chẳng những về ngôi mộ lộ ra mà còn về cả những di vật có liên quan thuộc các thời đại khác nhau trải dài suốt từ thời kỳ văn hoá Đông Sơn đến tận thời Hậu Lê, thời Nguyễn ở khu vực này.

Ngày 26/5, Hội Khảo cổ học Việt Nam nhận được công văn của Bảo tàng Nam Định đề nghị cùng phối hợp khai quật khảo cổ ngôi mộ hợp chất vừa mới phát hiện. Nhưng vì nhiều lý do mà mãi đến ngày 8/9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định mới quyết định cho phép Bảo tàng tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật khẩn cấp ngôi mộ cổ tại thôn Cao Phương, do PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Phó Tổng Thư ký Hội phụ trách.

Nhờ có công tác chuẩn bị rất chu đáo của Bảo tàng Nam Định nên cuộc khai quật khẩn cấp đã được tiến hành thuận lợi vào sáng 15/9. Khu công nghiệp Bảo Minh, vừa mới được quy hoạch xong về mặt bằng rộng tới 160ha, dài gần 3km. Bao quanh là khu tường gạch bảo vệ xây cao tới 3m. Đi vào theo lối cổng chính thì xa, nên đoàn khai quật phải mượn thang của nhà dân để "vượt rào" - một câu chuyện ít thấy khi đi khai quật.

Ngôi mộ cổ nằm cách mặt ruộng khoảng 20-30cm.

Ngôi mộ cổ nằm cách mặt ruộng khoảng 20-30cm.

Ngôi mộ cổ nằm ngay tại cánh đồng Đầu Đín - cái tên khá lạ tai mà chúng tôi đã được ông giáo làng Bùi Văn Tam - Hội viên Hội Văn hoá dân gian Việt Nam giải thích. Đín có nghĩa là đầu một gò đất hay một ngọn núi nhỏ. Xa xưa làng Cao Phương có tên là Làng Hương, nên gò đất ở ngoài làng được gọi là Gò Hương hay Hương Lĩnh. Vua Lê Thánh Tông (1460-1497) đã lấy tên Hương Lĩnh đặt tước hầu cho trạng nguyên Lương Thế Vinh (1440 - ?) người huyện Thiên Bản nay là Vụ Bản - là Hương Lĩnh Hầu…

Nhìn mảng hợp chất lộ ra, tôi chợt nhớ lại những mảnh hợp chất tương tự mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy khi 2 anh em: tôi và nhà khảo cổ học Đỗ Văn Ninh cùng cả GS Thiếu tướng Đỗ Xuân Hợp khai quật ngôi mộ hợp chất của Đặng thượng phụ y phu nhân Phạm Thị Nguyên Chân ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, 43 năm về trước, chỉ cách nơi chúng tôi đang đứng không đầy 12km… Cho đến nay, các mộ hợp chất của Việt Nam thường chỉ nằm trong khung niên đại đầu thời Lê (thế kỷ XV) đến tận thế kỷ XIX và phát triển nhất vào các thế kỷ XVI - XVII và XVIII; ngôi mộ cổ hợp chất mới phát hiện ở Nam Định, có nhiều khả năng cũng ở vào giai đoạn này.

Sau khi tôi và Giám đốc Bảo tàng Nam Định thắp hương với hương hồn người đã khuất, tôi rắc muối, gạo, và tưới rượu lên ngôi mộ như cách làm với nhiều ngôi mộ khác. Nhìn quách hợp chất có kích thước quá nhỏ (dài: 94,5cm; rộng 27,3cm; cao 33,4cm) tôi nói với anh em trong đoàn khai quật: "Chỉ có thể xảy ra một trong 3 trường hợp sau: mộ mai táng thi hài trẻ em, mộ đã cải táng chỉ còn lại xương của người lớn hoặc trẻ em, và trường hợp cuối cùng lại cũng có thể là mộ giả như tôi đã gặp ở Nha Trang".

Nhưng bất luận trong trường hợp nào thì phát hiện khảo cổ học mới này cũng rất độc đáo vì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam phát hiện được một ngôi mộ hợp chất có kích thước nhỏ nhất. Chúng tôi bóc dần lớp hợp chất khá cứng dày 6,3cm bao bên ngoài. Tôi quan sát thấy giữa quan tài và khối hợp chất có một lớp mỏng khác màu. Điều đó chứng tỏ người ta đã đổ quách trước, sau đó mới đặt quan tài vào rồi đổ hợp chất bổ sung chèn vào giữa. Cuối cùng, sau khi đậy nắp quan tài, mới đổ nốt hợp chất phủ lên phía trên quan tài. Hợp chất có nhiều khả năng vẫn là vôi, mật, cát và than củi. Quan tài gỗ màu nâu vàng lộ dần, có nhiều khả năng vẫn là loại gỗ hoàng đàn rủ (ngọc am).

Phó Giám đốc Bảo tàng Trần Văn Thiện với chiếc máy quay nhỏ trên tay đã kịp ghi lại giây phút hồi hộp mà cả đoàn đang chờ đợi. Tôi và Phó Giám đốc Cương phải đeo 2 chiếc mặt nạ chống độc để mở nắp quan tài, vì khi mở hơi độc thường phì ra rất mạnh ở khe hở. Quan tài được khớp với nắp quan tài nhờ 4 chốt gỗ nhỏ khớp với mộng ở phía trên. Hoàn toàn không có đinh bằng kim loại để khóa mộ như vẫn thường gặp ở các ngôi mộ hợp chất khác.

Quan tài dài: 94,5cm; rộng: 27,3cm; cao cả nắp: 33,4cm. Lòng quan tài dài: 83,4cm; rộng: 15cm; ván dày: 6cm. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy tấm vải thô màu nâu vàng hiện dần lên, sũng dầu ướp, bao bọc cả khối vật chất bên trong. Thế là giả thiết thứ ba bị loại bỏ: rõ ràng không phải mộ giả. Tấm vải thô bao bọc rất mủn, tôi phải thận trọng bóc dần từng góc. Chiếc hộp sọ lộ dần giữa mùi hăng hắc của lớp dầu còn có váng đủ màu ở phía trên… Thế là giả thiết thứ 2 của tôi chính xác: mộ cải táng.

Tác giả bài viết đang kiểm tra bề mặt quan tài sau khi bật nắp.

Tác giả bài viết đang kiểm tra bề mặt quan tài sau khi bật nắp.

Tôi dùng kính lúp có độ phóng đại gấp 10 lần và nhận ra phủ trên mặt là một tấm giấy bản (hay giấy dó?). Bộ răng còn nguyên vẹn 32 chiếc của hàm trên và hàm dưới đều nhuộm đen. Nhìn đường khớp trên hộp sọ và độ mòn của răng thì người quá cố khoảng 40 - 45 tuổi. Dưới phần gáy có 2 miếng đất sét hình bán nguyệt - là phần gối để kê đầu. Các xương dưới sọ xếp song song và khít sát vào nhau. Xương cánh chậu nằm ở phía dưới cùng. Dựa vào khuyết ngồi lớn của xương cánh chậu, tôi khẳng định đây là di cốt của một người đàn ông.

Điều đặc biệt quan trọng là tôi phát hiện ra có 8 sợi tóc còn dính trên xương hàm dưới, và xương dưới sọ. Phải chăng, khi người đàn ông này mất, những người thân đã giữ lại một ít tóc(?) để khi cải táng mới chôn theo cùng di cốt, như tục chôn theo răng hay móng tay, móng chân của người đã khuất mà chúng tôi thường gặp ở những mộ xác ướp khác. Chúng tôi cũng đã kịp thời lấy mẫu tinh dầu để phân tích - điều cần thiết mà chưa cuộc khai quật mộ hợp chất nào làm được, vì thông thường mộ đã bị phá, thì các nhà khoa học mới được báo, lúc đó nước mưa hay nước mạch ngầm đã ngấm vào.

Chiều hôm đó tôi và nghiên cứu viên Trương Hữu Nghĩa tiến hành đo đạc bộ xương và tính được người đàn ông này cao 1m58. Các số liệu về hộp sọ đang được chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để xác định loại hình nhân chủng.

Cũng ngay chiều 15/9, Bảo tàng Nam Định đã mua tiểu, vải đỏ để mai táng lại cụ vào khu quy tập các ngôi mộ tìm thấy trong Khu công nghiệp Bảo Minh, thôn Cao Phương. Bộ quan tài sẽ được Bảo tàng Nam Định đưa về trưng bày, vì đây là chiếc quan tài thuộc dạng "trong quan ngoài quách" nhỏ nhất của Việt Nam từ xưa tới nay

PGS.TS. Nguyễn Lân Cường

Các tin khác

AI: Ai muốn mua?

AI: Ai muốn mua?

Một cuộc khảo sát 8.000 người Mỹ của công ty nghiên cứu thị trường Parks Associates cho thấy chỉ có 15% đã hoặc đang trả tiền để sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong số đó thì chỉ có 11,25% cho biết họ dự định sử dụng thiết bị và dịch vụ AI có trả phí trong lâu dài. Nếu đem áp dụng những con số trên lên toàn nước Mỹ thì có nghĩa là chỉ có khoảng 13 triệu hộ gia đình nước này sẵn sàng trả tiền để sử dụng AI. Đây là con số rất thấp so với kỳ vọng của các nhà đầu tư đã bỏ ra hàng tỷ USD vào ngành công nghiệp AI.

Tạm biệt cảnh “lõm” sóng di động tại “bản làng bị bỏ quên”

Tạm biệt cảnh “lõm” sóng di động tại “bản làng bị bỏ quên”

Nằm sâu trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên (Lạng Sơn), bản Lân Đặt nhiều năm sống tách biệt: chưa có đường hoàn thiện, chưa có điện lưới, không sóng liên lạc. Mới đây, chiếc điện thoại trong tay bà con thực sự gọi được ra bên ngoài, khi trạm phát sóng đầu tiên chính thức hoạt động.

Khởi động Teen Safety School Tour 2026: Bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Khởi động Teen Safety School Tour 2026: Bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Với thông điệp “Có Vaccine Số, tự tin khám phá – làm chủ thế giới số!”, chương trình kỳ vọng góp phần xây dựng thế hệ công dân số có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy sự chung tay của toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

67 đội tuyển tranh tài tại vòng Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên an ninh mạng 2026”

67 đội tuyển tranh tài tại vòng Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên an ninh mạng 2026”

Với thông điệp “Tuổi trẻ số, kiến tạo tương lai an toàn”, cuộc thi hướng tới khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và bản lĩnh của thế hệ trẻ trong việc góp phần bảo vệ không gian mạng. Đây không chỉ là sân chơi để sinh viên thử sức, vận dụng kiến thức và năng lực chuyên môn, mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng, hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam trong tương lai.

Báo chí CAND trước bài toán kép: Tăng tốc bằng AI, giữ vững lòng tin

Báo chí CAND trước bài toán kép: Tăng tốc bằng AI, giữ vững lòng tin

Hàng nghìn giờ tư liệu quý được lưu giữ qua nhiều thập kỷ, nhưng để tìm lại vài giây hình ảnh, phóng viên có khi phải mất cả buổi, thậm chí cả ngày. Trong khi AI đang mở ra khả năng tìm kiếm chỉ bằng một câu lệnh, các tòa soạn lại đối mặt với nỗi lo khác: Tin giả, deepfake và những cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi. Làm thế nào để tận dụng sức mạnh công nghệ mà vẫn giữ được sự chính xác và niềm tin của công chúng?

MobiFone được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2026

MobiFone được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2026

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 đã diễn ra với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực – Lan tỏa tương lai số”. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone được vinh danh với 6 giải thưởng, khẳng định những nỗ lực và cam kết của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ số và thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

"Lạm phát giấc mơ" trong thời AI

"Lạm phát giấc mơ" trong thời AI

Chưa bao giờ con người có nhiều cơ hội để mơ về thành công như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại và vài công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), người trẻ có thể xây dựng kế hoạch khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm hay phác thảo tương lai của chính mình trong vài phút. Nhưng khi giấc mơ ngày càng dễ được tạo ra, năng lực biến chúng thành hiện thực chưa chắc tăng tương ứng. Một nghịch lý đang hình thành: “Lạm phát giấc mơ”, khi kỳ vọng ngày càng lớn, còn cảm giác hài lòng với cuộc sống ngày càng trở nên xa xỉ.

Samsung đưa AI vào hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh

Samsung đưa AI vào hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Samsung Electronics tổ chức sự kiện The Brief 2026, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, điều hòa không khí và giặt là tại thị trường Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Xoá “lõm sóng” ở vùng cao mở đường cho sinh kế người dân

Xoá “lõm sóng” ở vùng cao mở đường cho sinh kế người dân

Từ chỗ phải nhờ người quen dò hỏi việc làm, tự chở lợn, dê xuống chợ, người dân Sáng Sò nay có thể gọi nơi tuyển lao động, xem giá và mời thương lái tới tận nhà. Đằng sau những cuộc gọi tưởng như bình thường ấy là hành trình đưa hơn một tấn thiết bị lên các điểm cao, nối những bản làng giữa địa hình chia cắt của Tuyên Quang với thị trường bên ngoài.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận vai trò tiên phong của FPT trong nghiên cứu, đào tạo công nghệ lượng tử và AI

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận vai trò tiên phong của FPT trong nghiên cứu, đào tạo công nghệ lượng tử và AI

Ngày 12/10, Tập đoàn FPT và Pasqal (doanh nghiệp đứng đầu bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp công nghệ lượng tử tại Pháp) đề xuất hợp tác đưa máy tính lượng tử về Việt Nam, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ. Đề xuất được hai bên trình bày tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, hướng tới từng bước xây dựng năng lực điện toán lượng tử và phát triển nguồn nhân lực làm chủ công nghệ chiến lược tại Việt Nam.