Trong 3 ngày 26, 27, 28/6, hàng nghìn cha mẹ đã đưa con em mình đến tham dự các hoạt động của Ngày hội với chủ đề “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc”. Những hoạt động hấp dẫn trẻ em và cả người lớn tham gia như: Triển lãm với chủ đề “Tổ ấm gia đình”, chiếu phim tài liệu về gia đình, hội thi “Vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ”, gặp mặt tuyên dương các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2012…
Đến với Ngày hội gia đình, các bé còn được tham gia vào các trò chơi như kéo co, vui chơi với các nhân vật trong phim hoạt hình, được nghe kể chuyện cổ tích, làm quen với các trò chơi, sản phẩm dân gian như nặn tò he, vẽ tranh… Bà Nguyễn Cát Trà, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Trong xã hội hiện đại, các thành viên trong gia đình ít giao lưu với nhau nên thiếu sự gắn kết, vai trò của gia đình đôi lúc chưa được đề cao. Sân chơi này tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình vui chơi, trẻ có thể viết ước mơ của mình lên thảm lụa để từ đó, bố mẹ hiểu tâm tư của con, giúp con phát triển đúng hướng”.
Những giá trị của gia đình trong cuộc sống hiện đại ngày càng được nhiều người quan tâm bởi trong vòng xoay của kinh tế thị trường, đôi khi hạnh phúc gia đình đã bị phá vỡ vì mải lo “cơm, áo, gạo, tiền”. Sự đỗ vỡ của gia đình kéo theo rất nhiều hệ lụy, mà hậu quả đau đớn nhất đó chính là những thành viên bé nhỏ (những đứa con) bị chia cắt. Trẻ em thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của bố và mẹ dễ dẫn tới mất thăng bằng, mất phương hướng trong cuộc sống. Các em có thể bị cám dỗ, dễ lao vào con đường xấu và phạm tôi. Do vậy, giá trị của cuộc sống gia đình chính là thước đo hạnh phúc. Khi mọi người trong gia đình gắn kết, yêu thương nhau thì sẽ gìn giữ được hạnh phúc. Đó chính là thông điệp mà Ngày hội gia đình muốn đem tới cho mọi người