Vừa đón khách vừa canh chừng
Sáng 7/9 chúng tôi đã có cuộc khảo sát các đại lý Internet có tên trong danh sách đại lý Internet gần trường học (lần 1) do Sở Thông tin & Truyền thông TP Hà Nội cung cấp. Theo danh sách này, Quận Hoàn Kiếm có 8 đại lý Internet buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên chúng tôi phát hiện 2 đại lý gần trường học nhất vẫn ung dung tiếp đón các thượng đế nhí. Đó là đại lý Internet số 11 Nguyễn Khắc Cần và đại lý Internet số 9B Hội Vũ.
Điều đáng nói là ở địa chỉ 9B phố Hội Vũ, gần trường mầm non Bình Minh có tới 2 đại lý Internet nằm cạnh nhau, nhưng trong danh sách trình lên Sở TT&TT Hà Nội lại chỉ có một (?). Tuy đã bị đưa vào “danh sách đen” nhưng đại lý này vẫn nghiễm nhiên hoạt động như không hay biết gì. Một bên mở rộng cửa công khai đón tiếp, một bên kín đáo, kéo cửa sắt dè chừng.
Nếu đại lý có biển hiệu “Tuấn Anh Internet” mở cửa bình thường chỉ có 1 game thủ thì quán “Game Online - Internet” cạnh bên lại có đến 3 game thủ. Thi thoảng chủ quán lại hé cửa, ló đầu ra ngoài dò xét, canh chừng. Chắc hẳn là nếu các đoàn kiểm tra có đến đột xuất, họ sẽ lập tức đóng chặt cửa, cố thủ bên trong và tìm cách xóa dấu vết…
Đại lý Internet thì không “sợ” lệnh cấm?
Trái với các quán game online tư nhân, đại lý Internet ở địa chỉ 11 Nguyễn Khắc Cần có biển hiệu hoành tráng “Địa chỉ truy cập VNN/Internet công cộng”. Trên biển hiệu có logo và tên của “Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, Bưu điện Hà Nội” như một sự “bảo hiểm” về tính “hợp pháp” và “hợp lý”.
Không gian đại lý Internet khá nhỏ hẹp, chỉ khoảng 10 mét vuông, nhưng có tới 12 máy tính. Đang trong giờ học nhưng “đại lý” đã “tràn” khách hàng. Tất cả khách hàng (chủ yếu là học sinh) đều đang “truy cập Internet” để chơi game online. Vì chủ quán tắt loa nên không khí trong quán có vẻ im ắng nhưng trên các màn hình máy tính hiện lên hàng loạt trò chơi điện tử bạo lực. Âm thanh nổi bật nhất là tiếng click chuột gấp gáp và tiếng nhấn phím liên hồi. Thỉnh thoảng quán lại rộ lên tiếng các game thủ đấu đá, khích bác nhau cho cuộc chơi thêm phần hấp dẫn. “Bắn chết nó…”, “đừng cho nó thoát…”, “mày nhảy vào chém chết thằng hói đi…”. Rồi những ngôn từ tục tĩu nhất cũng văng ra từ đó, khi các phe phái đánh nhau trên mạng mang theo những cay cú ra ngoài đời…
Dù với danh nghĩa đại lý Internet công cộng thì nó cũng nằm trong danh sách dừng hoạt động của Sở TT&TT vì chỉ cách trường THPT Đinh Tiên Hoàng hơn chục mét. Thế nhưng chủ quán không hề tuân thủ quy định, phải chăng đại lý này có sự “bảo trợ” của chính đơn vị cung cấp đường truyền (?).
Đại lý Internet mở cửa, nhiều học sinh bỏ học chơi game
Tại đại lý Internet công cộng nói trên có treo một bảng “Nội quy sử dụng dịch vụ Internet công cộng” to tướng, trong đó có ghi “người dưới 14 tuổi sử dụng dịch vụ tại đại lý phải có người thanh niên bảo lãnh và giám sát trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại đại lý”. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, tại đại lý có một số học sinh của trường THCS Trưng Vương sinh năm 1998, nghĩa là chưa đầy 14 tuổi nhưng vẫn được phép chơi game bạo lực ở đây. “Người thanh niên giám sát” nói trong nội quy họa chăng chỉ là chủ quán - người có nhiệm vụ mở máy và tính tiền mà thôi.
Ngoài ra, dù đang trong giờ học nhưng có trường hợp học sinh mặc đồng phục trường THPT Đinh Tiên Hoàng bỏ tiết vào đại lý này chơi game. Tuy chơi rất mê mải, mắt dán chặt vào màn hình nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên liếc nhìn đồng hồ để “căn” giờ ra về.
Khi trường có chuông báo hiệu giờ tan học, học sinh này lập tức trả máy, thanh toán tiền để về nhà cho “khớp” với giờ học đã “khai” với bố mẹ trước đó