Thí sinh mừng vui, phụ huynh cảm kích
Đến Trung tâm dạy nghề nhân đạo ở số 25, ngách 48, ngõ Linh Quang (Văn Chương, Đống Đa) vào dịp này, ngoài những trẻ em tàn tật, người bất hạnh được trung tâm cưu mang thì chúng tôi còn bắt gặp nhiều thí sinh và phụ huynh đang được hưởng suất trọ miễn phí tại đây. Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2011 Trung tâm đã tiếp nhận và sắp xếp chỗ ở miễn phí cho 10 thí sinh và người nhà. Họ được bố trí ở trong một phòng khoảng 10m2 bao gồm 8 giường tầng, điện nước sinh hoạt hoàn toàn miễn phí.
Chùa Bằng A ở Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng tiếp nhận sĩ tử, đồng thời phát miễn phí cơm chay cho thí sinh trong dịp thi ĐH. Theo Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Trụ trì chùa Bằng A thì đã có 46 sĩ tử đăng ký ở nhờ tại chùa trong đợt thi khối A và khối V. Các sư thầy, sư cô và nhóm sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” đã phối hợp giúp đỡ các em có điều kiện sinh hoạt tốt trong kỳ thi, tổ chức tư vấn, đưa đón các thí sinh đến địa điểm thi…
Chị Trần Thị Bích ở 57 Cửa Đông lại tình nguyện bớt đi quỹ không gian phòng ở của mình để dành cho các thí sinh ngoại tỉnh điều kiện khó khăn ở trọ miễn phí. Đó là một căn phòng rộng khoảng 40m2 ở tầng 4, đầy đủ tiện nghi giường tủ, bàn ghế, vệ sinh khép kín, có chỗ nấu ăn, phơi quần áo…
Ông Đặng Văn Hồi (Kiến Xương, Thái Bình) rất phấn khởi vì tìm được một chỗ trọ miễn phí cho 2 bố con ở Trung tâm dạy nghề nhân đạo, cho biết: “Tôi ở quê lên hơi muộn, cũng khó khăn và đi còn lạc đường. Người nhà không có, chỗ trọ chưa tìm được, may quá lại được vào trung tâm, điều kiện ăn ở sạch sẽ, các cán bộ rất tận tình”.
Còn cô Phan Thị Huế ở Vụ Bản, Nam Định đưa con gái lên Hà Nội thi đại học cảm kích bởi: “Hai mẹ con tôi đi xe khách lên đang say vật vờ ở bến chưa biết tìm nhà trọ ở đâu thì được các cháu sinh viên tư vấn chỗ trọ miễn phí và dẫn đến đây. Cô chủ tốt lắm, không chỉ quan tâm đến tình hình học tập của các cháu, còn tạo điều kiện cho chúng tôi nấu ăn đỡ vất vả…”.
Còn nhiều sĩ tử thiếu thông tin về nhà trọ miễn phí
Tuy nhiên, vẫn còn những nhà trọ miễn phí chưa đến được với sĩ tử. Lý do đầu tiên phải kể đến là hệ thống nhà trọ miễn phí chỉ được biết đến khi các sinh viên tình nguyện chia nhau đi tìm. Việc thông báo và tư vấn những nhà trọ miễn phí qua sinh viên tình nguyện cũng dễ bỏ lọt thí sinh, vì nhiều thí sinh mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng không biết cách tìm đến sinh viên tình nguyện để nhận thông tin tư vấn. Đó là chưa kể nhiều chủ nhà có ý tốt nhưng cũng chưa có ý thức trong việc giới thiệu, thông báo phòng trọ miễn phí với thí sinh, thành ra có hiện tượng khi thí sinh biết được thông tin thì đã thuê phòng mất rồi.
Về phía thí sinh và người nhà, có nhiều người rất cần tìm nhà trọ miễn phí nhưng lại không biết tìm ở đâu, hỏi ai. Chính sự “không gặp nhau” giữa người cần và người có, giữa thí sinh và những chủ nhà tốt bụng đã khiến nhiều nhà trọ dù miễn phí nhưng… vắng bóng thí sinh.
Những việc làm của Trung tâm nhân đạo Linh Quang, của chùa Bằng A hay của chị Bích… là những nghĩa cử đáng quý, sẽ góp phần giảm được gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều tấm lòng nhân ái cũng như những suất trọ, bữa ăn miễn phí thiết thực góp phần động viên, tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử…
Danh sách một số nhà trọ miễn phí trên địa bàn Hà Nội phục vụ các sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn thi ĐH đợt 2 ( ngày 8 đến 10/7):
1. Chị Hương (số 16 ngách 9, ngõ 371 Đê La Thành): 10 phòng. ĐT: 0936219299.
2. Cô Nga (số 6 ngõ 550 Đê La Thành) 1 phòng, ĐT: 0983031887.
3. Anh Hùng (số 8 ngõ 88/38 phố Giáp Nhị) 4 phòng, mỗi phòng ở được 4 người. ĐT: 0914899171.
4. Anh Hiếu (số 6 đường Giáp Bát) 2 phòng, mỗi phòng ở được 4 người, chỉ dành cho nam, đối với trường hợp khó khăn sẽ cho mượn xe đạp. ĐT: 0904027702.
5. Cô Thoa (118 tầng 1 nhà A ngõ 133 Nguyễn Trãi) 1 phòng ở được 2 người. ĐT: 0988707691
6. Trung tâm dạy nghề nhân đạo Linh Quang (Số 25 ngách 48, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội): 30 người. ĐT: 0912378689.
7. Chùa Bằng A (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).
8. Cô Lan (số 37 ngõ 336 Nguyễn Trãi).
9. Chị Hà (ngõ 12 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) 4 – 5 người. ĐT: 016635153405.
10. Bác An Thị Hòa (gác 1 số 13 khu tập thể F4, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).
(Nguồn: SVTN ĐH Khoa học Tự nhiên và Hội TN Thắp lửa trái tim)
| Anh Nguyễn Trung Kiên, cán bộ tư vấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm dạy nghề nhân đạo: “Chúng tôi có nghiên cứu cảnh tượng các thí sinh đi tìm nhà trọ vất vả như thế nào, rồi việc người dân cò mồi giá phòng đắt ra sao, nỗi nhọc nhằn của những phụ huynh nông thôn phải dành dụm một số tiền lớn để đưa con lên Thủ đô ứng thí… Và Trung tâm muốn góp phần giảm bớt gánh nặng cho họ”. Chị Trần Thị Bích (57 Cửa Đông): “Đây là ý tưởng của con gái mình. Cháu là sinh viên và công tác bên Thành đoàn đã động viên bố mẹ rằng, nhà mình rộng rãi thì giúp các bạn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Về phía mình, mình chỉ quan niệm giúp được ai thì giúp. Mỗi người dân đóng góp một viên gạch, một chút công sức thì sẽ tạo nên những việc làm có ý nghĩa cho xã hội”. |