Không khí căng thẳng không chỉ diễn ra ở
Những ngày qua, nhiều gia đình ở xã Hương Ngải (Thạch Thất, Hà Nội) có người thân đang làm việc ở Libya thường xuyên tụ tập hỏi han thông tin lẫn nhau, mong ngóng người thân trở về từng giây, từng phút.
Chị Nguyễn Thị Tỵ ở thôn 8 có chồng là Nguyễn Khắc Long đi lao động tại Libya được hơn 1 năm sụt sùi: "Từ khi Libya xảy ra bạo loạn, ngày nào chồng tôi cũng gọi điện về cho gia đình yên tâm. Tôi nhớ lần cuối gọi về chồng tôi thông báo, chủ Hàn Quốc đã phát hộ chiếu cho các lao động để về bằng đường thủy. Nhưng sau đó đến nay đã mất liên lạc, tôi gọi nhiều lần cũng không được".
Nhà chị Tỵ còn 3 mẹ con, cứ đến bữa cơm, 3 mẹ con nghĩ đến bố là lại khóc vì nghe anh ấy bảo, dân bên đấy loạn lạc cũng phải đi cướp lương thực nên chị chỉ lo chồng bị đói. "Thương chồng chẳng biết làm thế nào, hôm nay nếu không có tin tức gì, nhiều gia đình trong thôn rủ nhau lên Hà Nội đến Công ty XKLĐ và Bộ Ngoại giao để hỏi thông tin", chị Tỵ cho biết.
Ông Nguyễn Văn Quý, bố của lao động Nguyễn Văn Luân tâm sự: "Chúng tôi thế chấp sổ đỏ cho con đi lao động nước ngoài. Lương cháu gửi về mỗi tháng được 240 USD, chưa đủ trang trải hết nợ nần. Thôi thì thiệt hại vật chất cũng đã xảy ra rồi, còn người là còn của. Chỉ mong, các cơ quan hữu quan nhanh chóng giúp đỡ đưa các cháu về nước sớm".
Nỗ lực đưa lao động rời khỏi
Thời điểm này, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng đang rất bận rộn trong việc chờ đón các đoàn lao động bay từ Libya về để tiếp tục làm các thủ tục cần thiết bay về Việt Nam. 16h ngày 25/2, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Quang Khai đã cho phóng viên Báo CAND biết, ĐSQ tại UAE vẫn đang đợi nhóm hơn 100 lao động làm việc cho phía chủ sử dụng lao động người Anh được thông báo bay từ Tripoli về sân bay Dubai từ trưa 24/2 nhưng đến 16h (25/2) máy bay vẫn chưa cất cánh do trục trặc kỹ thuật tại sân bay, vẫn chưa về đến Dubai.
Lúc 2h chiều 25/2 (tức 9h sáng giờ địa phương), trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Đức Nam, Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Libya cho biết, đã có hơn 300 lao động Việt Nam thuộc các Công ty Vinaconexmex, Lilama, Sona... đã rời Libya theo đường hàng không.
"Chúng tôi vẫn đang nỗ lực cố gắng di chuyển các lao động về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, tiến độ di cư gặp không ít khó khăn do sân bay thủ đô
Cũng trong chiều 25/2, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Phạm Sỹ Tam cho phóng viên biết qua điện thoại, trong ngày 25/2, khoảng 400 lao động Việt Nam ở Libya đã về đến Ai Cập an toàn. Theo kế hoạch, 400 người này sẽ lên chuyến bay đầu tiên từ Cairo (thủ đô Ai Cập) về sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngay trong tối cùng ngày (20 - 22h xuất phát). Nếu không có gì thay đổi thì họ về đến Việt
Được biết, Tổng Công ty Hàng không Việt