Những ngày này, hàng loạt hộ dân kinh doanh lồng, bè trên đảo Cát Bà, TP Hải Phòng đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ, số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tất cả đều từ con... tu hài - một loài nhuyễn thể 2 mảnh, có giá trị dinh dưỡng cao, từng là sản phẩm thoát nghèo, làm giàu cho nhiều gia đình nhưng hiện lại khiến họ lâm vào cảnh cùng quẫn.
Chỉ cho chúng tôi ngót 1.000 giàn nuôi trên vịnh Lan Hạ nằm phơi nắng, mùi tu hài chết bốc lên khăn khẳn, ông Nguyễn Văn Hải, quê ở huyện Thủy Nguyên xót xa cho biết, ông nuôi tu hài ở đây từ năm 2005, khi đó con tu hài có giá cao lắm, mỗi kg bán được khoảng 250 nghìn đồng, trung bình mỗi năm thu lãi 200 triệu đồng. Thấy lãi lớn, ông liên tiếp vay ngân hàng đầu tư nhưng vụ tu hài từ cuối năm 2011 đến nay đã lỗ tới hơn 2 tỷ đồng, đang bị ngân hàng đòi nợ gắt gao.
Nhiều hộ dân khác khi được hỏi đã ôm mặt khóc rưng rức vì tiếc của. Có trường hợp như vợ chồng chị Vũ Thị Nguyên, ở huyện Tiên Lãng bán cả nhà để ra vịnh Lan Hạ đầu tư nuôi tu hài. Tới nay, toàn bộ vốn đầu tư mất trắng, anh chị phải thuê nhà làm nghề xe ôm, bốc vác thuê sống qua ngày.
Theo các chủ nuôi, hiện tượng tu hài chết hàng loạt bắt đầu từ cuối năm 2011, kéo dài đến nay khiến các hộ nuôi đều lỗ nặng, người ít vài trăm triệu đồng, người nhiều tới hàng tỷ đồng. Biểu hiện của bệnh này là vật nuôi có biểu hiện không lớn, phần ruột nhỏ dần rồi chết. Từ chỗ bán tu hài thương phẩm giá 200 nghìn đồng/kg, một số người vội vàng vớt lên đem bán với giá 15 nghìn đồng/kg nhưng vẫn không có người mua vì tu hài chỉ có vỏ, ruột rất ít.
Ông Nguyễn Đình Khượng, Giám đốc Ban Quản lý các vịnh Cát Bà cho biết: “Nghề nuôi tu hài tại vịnh Lan Hạ xuất hiện từ năm 2000 với 20 bè nuôi, chủ yếu do người dân tự phát lập nên. Tới nay trên vịnh Lan Hạ có 226 bè với hơn 3.000 giàn nuôi. Mật độ như vậy là quá dày. Có thể gây các tác động xấu tới vật nuôi”