Phong trào "Tôi yêu Hà Nội" những ngày này đang được người Hà Nội và khách du lịch tìm về đây hưởng ứng. Tại trung tâm Hà Nội, ở bất kỳ con phố nào, điểm vui chơi nào cũng xuất hiện những khuôn mặt bừng sáng với hình ảnh của dải ruy băng đỏ buộc trên trán, trái tim đỏ với ngôi sao vàng nổi bật trên má… Nhưng, cùng với phong trào đón mừng Đại lễ đầy tích cực ấy, quanh hồ Hoàn Kiếm xuất hiện một số người buôn bán "ăn theo", gây khó chịu cho du khách.
Ông Mike, du khách Anh quốc cùng vợ là người gốc
Sáng 5/10, khi chúng tôi đến gần cổng vào đền Ngọc Sơn, một phụ nữ ôm hàng trên tay cũng tiếp cận, giọng khéo léo: "Trông chị dễ dãi thế này, mua mấy thứ này cho em đắt hàng". Rồi chị moi ra một dải ruy băng đỏ, ra giá 15.000 đồng/chiếc.
Rải rác xung quanh hồ Hoàn Kiếm có một đội ngũ chụp ảnh thuê đông đảo. Đặc biệt, những người thợ chụp ảnh tập trung tại cửa đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu và ở những sân khấu ngoài trời. Khách tham quan bị nhiều thợ ảnh mời chụp ảnh. Tại đây, chúng tôi chứng kiến vợ chồng bác Tần quê ở Bắc Giang cứ vòng xe đi vòng xe lại trước sân khấu dựng bên cạnh đền Bà Kiệu. Họ gọi ông thợ ảnh để lấy ảnh mà ông thợ ảnh thì mải chụp ảnh cho khách, xua tay: "Cứ đi đi, tí nữa mới có ảnh". Rồi ông thợ ảnh lại thản nhiên mời khách chụp ảnh.
Vợ chồng bác Tần bực mình nhưng đành dừng xe lại, nói chuyện: "Chúng tôi đã đi vòng vèo cả buổi nay rồi, mỏi lắm rồi, nhưng vẫn phải chờ để lấy ảnh. Mỗi cái ảnh, ông thợ ảnh lấy 20.000 đồng, phải trả tiền trước. Chúng tôi đã trả 100.000 đồng rồi, đành phải chờ thôi". Được biết tại khu vực này, cá biệt có thợ ảnh bắt chẹt khách tới 50.000 đồng/tấm.
Mong rằng các cơ quan chức năng cần có biện pháp nhắc nhở, quản lý đội ngũ bán hàng, chụp ảnh tại khu vực này, để tiếp tục duy trì trật tự, tránh gây bức xúc không đáng có cho du khách