Trước đó khoảng 14h cùng ngày, đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM nhận được tin báo tại khu vực rạch Cả Cấm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận , quận 7 có người bị nước cuốn trôi nên đã đến hiện trường lặn mò tìm thi thể.
Theo trình báo của một số người chứng kiến, vào giờ trên một nhóm người ngồi nhậu trên lề đường đại lộ Nguyễn Văn Linh. Một lúc sau do ngà say, trời lại nóng gắt, một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi trong buổi nhậu đã cởi quần áo nhảy xuống rạch “giải nhiệt”.
Khi đang bơi vào bờ thì người đàn ông này bị nước xoáy cuốn vào miệng cống mất tích. Một số người chứng kiến đã chạy băng qua đại lộ để chờ người đàn ông này trôi qua vớt lên cấp cứu nhưng chờ mãi không thấy người đàn ông này nổi lên nên báo với cơ quan chức năng.
Sau khi nhận định tình hình và nắm thông tin, các người nhái đã tiến hành lặn mò tìm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên do nước chảy quá xiết nên công tác tìm kiếm buộc phải dừng lại.
Đây không phải lần đầu chiếc cống này “nuốt” người vì nhậu xỉn nhảy xuống giải nhiệt. Cuối tháng 4/2013, ông Lê Văn Mười (47 tuổi) sau khi nhậu say đã nhảy xuống rạch tắm bị cuốn vào cống và mất tích