Sáng ngày 11/5, trên xe buýt số 19 mang BKS 30S - 2990 chiều Yên Nghĩa - Trần Khánh Dư, Hà Nội xuất hiện một đối tượng mặc áo sơ mi màu trắng đeo cặp sách trên người giống như một sinh viên nhưng lại có nhiều biểu hiện nghi vấn. Không giống như những người đi xe buýt thông thường, đối tượng này hay ngó nghiêng và để ý hành khách lên xuống xe.
Khi xe đi đến đoạn đường Hố Mẻ - Trường Chinh, lợi dụng sơ hở của hành khách, đối tượng này cố tình chen lấn, tạo ra tình huống xô đẩy để thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc điện thoại đi động của chị Nguyễn Diệu Linh là hành khách đang đi trên xe buýt. Thấy có trộm, chị Linh liền hô hoán. Lúc này, nhân viên bán vé xe buýt là anh Lưu Tuấn Vinh đã dũng cảm lao đến khống chế và kịp thời bắt quả tang đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở Công an phường Khương Mai, Hà Nội để điều tra làm rõ.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Đinh Vũ Hoài An, 20 tuổi, trú tại thôn 2, xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. An không nghề nghiệp, sống lang thang tại các bến xe, nhà ga… Tang vật thu được là chiếc điện thoại Nokia 5130.
Hành động dũng cảm của anh Lưu Tuấn Vinh đã được nhiều người đi trên xe buýt cảm phục và góp phần xây dựng nét đẹp của xe buýt Hà Nội