Nhan sắc Việt và sự quá đà của truyền thông

Phạm Hương không lọt vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới diễn ra tối 21/12 tại Mỹ khiến cộng đồng mạng nổi sóng. Nhiều người cho rằng, đây là một "thảm họa" của cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Phạm Hương cũng đã thể hiện rất tốt bản lĩnh, trí tuệ, vẻ đẹp Việt tại đấu trường sắc đẹp lớn hàng đầu thế giới. Từ câu chuyện của Phạm Hương, rất nhiều vấn đề khiến chúng phải suy ngẫm.

Ảo tưởng về sức mạnh?

Ngay từ khi đại diện tiềm năng của Việt Nam là Lan Khuê và Phạm Hương lên đường tham gia hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới là "Hoa hậu Thế giới - Miss World" và "Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe" 2015, các trang báo lớn, nhỏ ở Việt Nam đã đưa tin, cập nhật liên tục về hình ảnh, hoạt động của hai người đẹp. Có lẽ, chưa năm nào, đại diện nhan sắc Việt lại nhận được sự quan tâm "kỹ lưỡng" của giới truyền thông đến vậy. Hàng loạt bài phân tích, đánh giá, dự đoán Lan Khuê và Phạm Hương sẽ "làm nên chuyện", thậm chí có thể xuất hiện ở top 10, top 5 và cả ngôi hoa hậu.

Thêm vào đó, báo chí Việt thường xuyên cập nhật, đưa tin dự đoán của các trang web chuyên xếp hạng nhan sắc, các chuyên gia sắc đẹp trên thế giới, trong đó, Lan Khuê và Phạm Hương luôn nhận được sự ưu ái quá mức. Chính những bài báo tung hô "ngất trời" đại diện Việt Nam đã khiến khán giả Việt ảo tưởng nghĩ rằng, đường đến vinh quang đã ở ngay phía trước và người đẹp Việt đã chạm một tay đến vương miện hoa hậu. Sự "quá đà" của truyền thông gieo vào lòng khán giả Việt hy vọng, rồi thất vọng khi kết quả thực tế khác xa so với dự đoán trước đó.

Cuộc thi "Hoa khôi áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới" đã góp phần không nhỏ trong việc tìm kiếm, đào tạo người đẹp tham dự các cuộc thi sắc đẹp lớn trong năm 2015.
Cuộc thi "Hoa khôi áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới" đã góp phần không nhỏ trong việc tìm kiếm, đào tạo người đẹp tham dự các cuộc thi sắc đẹp lớn trong năm 2015.

Bình tâm nhìn lại, có thể khẳng định rằng, Phạm Hương và Lan Khuê là hai đại diện xuất sắc của Việt Nam tham dự "Hoa hậu Thế giới" và "Hoa hậu Hoàn vũ" những năm gần đây. Vẻ đẹp của Phạm Hương được đánh giá là có sự hòa trộn giữa Châu Á và Châu Âu, thần thái tươi tắn, cộng với kinh nghiệm "chinh chiến" qua nhiều cuộc thi lớn nhỏ trong nước và quốc tế, khả năng trình diễn catwalk điêu luyện của một người mẫu chuyên nghiệp, luôn biết cách để tỏa sáng trước đám đông. Lan Khuê cũng sở hữu nhan sắc đẹp "đúng chuẩn", hài hòa, với chỉ số hình thể tốt.

Đặc biệt, do được thử sức từ "lò đào tạo hoa hậu" là cuộc thi "Hoa khôi áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới" (Chương trình truyền hình thực tế về sắc đẹp do Công ty BHD, Elite Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp sản xuất, Lan Khuê đã được trang bị những kỹ năng cần thiết để có thể tỏa sáng.

Rõ ràng, vào thời điểm này, Phạm Hương và Lan Khuê là sự lựa chọn tối ưu nhất để đại diện Việt Nam đi "thi đấu" với thế giới. Niềm hy vọng của công chúng vào sự lên ngôi của nhan sắc Việt hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, nếu đặt Phạm Hương, Lan Khuê vào "rừng" người đẹp đến từ các cường quốc sắc đẹp đã có "thương hiệu" như Venezuela, Philippines, Colombia, Mỹ, Australia, Nga… thì vẻ đẹp của đại diện Việt Nam chưa hẳn đã nổi bật.

Tôi cho rằng, Phạm Hương, Lan Khuê đều sở hữu nét đẹp hiện đại nhưng đây chưa chắc đã là lợi thế bởi trong những sân chơi lớn như thế này, nét đẹp thuần Việt, đậm nét Á Đông mới tạo nên sự khác biệt và gây ấn tượng mạnh. Bên cạnh đó, xét về chỉ số hình thể, Phạm Hương và Lan Khuê cũng không "ăn" được những người đẹp đến từ các quốc gia Châu Âu khác. Theo nhiều chuyên gia sắc đẹp, với cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ", chỉ số hình thể đóng vai trò rất quan trọng, vẻ đẹp quyến rũ, nóng bỏng thường được chú ý hơn.

Phạm Hương và Lan Khuê xuất sắc nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng, họ sẽ là những người xuất sắc nhất thế giới. Công chúng Việt cần được thông tin chính xác, đầy đủ về các thí sinh thay vì sự tung hô quá mức cần thiết. Những bài báo phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các thí sinh, điều mà nhan sắc Việt cần làm để tỏa sáng sẽ có ý nghĩa hơn việc "thổi phồng" khả năng của họ. Sự vào cuộc mạnh mẽ của truyền thông sẽ giúp thí sinh kêu gọi bình chọn nhưng chính điều này lại vô tình gây áp lực cho các người đẹp.

Xây dựng "thương hiệu" sắc đẹp Việt

Tôi cho rằng, nhìn ở góc độ nào thì nhan sắc Việt cũng đã có một năm thành công, từng bước khẳng định vẻ đẹp Việt tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Chiến thắng liên tiếp của những người đẹp Việt trong nhiều cuộc thi lớn dịp cuối năm khiến nhiều người "thở phào" vì cuối cùng, sự tụt hạng sắc đẹp đã dừng lại. Theo quan sát của tôi, trong mấy năm trở lại đây, sắc đẹp Việt "thất thu toàn tập" khi "đem chuông đi đánh xứ người". Tại cuộc thi "Miss World", chỉ có Nguyễn Thị Loan lọt top 25 năm 2014, Vũ Thị Hoàng My lọt top 40 Hoa hậu biển. Trong khi đó, tại sân chơi này, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng lọt top 15 (năm 2004), Hoa hậu Mai Phương Thúy lọt top 17 (năm 2006) và Trần Thị Hương Giang lọt top 16 (năm 2009).

Ba đại diện của Việt Nam tham dự "Hoa hậu Hoàn vũ" 2011, 2012, 2013 là Vũ Thị Hoàng My, Lưu Thị Diễm Hương, Trương Thị May (năm 2014, Việt Nam không có đại diện tham gia cuộc thi này) đều trắng tay khi về nước. Trước đó, Hoa hậu Thùy Lâm từng lọt tới top 15 "Hoa hậu Hoàn vũ" năm 2008. Đến năm 2015, Lan Khuê đã có sự bứt phá ngoạn mục ghi danh ở vị trí thứ 11 Hoa hậu Thế giới, Thúy Vân giành Á hậu 3 cuộc thi "Hoa hậu Quốc tế", Lê Thị Hà Thu, Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương lọt top 17 Hoa hậu "Liên lục địa".

Mặc dù được báo chí dự đoán sẽ đoạt ngôi vị Á hậu 1 - "Hoa hậu Hoàn vũ" 2015 ngay trước đêm chung kết, xếp hạng nhưng cuối cùng, Phạm Hương không có tên trong top 15 thí sinh xuất sắc nhất.
Mặc dù được báo chí dự đoán sẽ đoạt ngôi vị Á hậu 1 - "Hoa hậu Hoàn vũ" 2015 ngay trước đêm chung kết, xếp hạng nhưng cuối cùng, Phạm Hương không có tên trong top 15 thí sinh xuất sắc nhất.

Trước hết, phải khẳng định rằng, chương trình truyền hình thực tế "Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện hoa hậu" là mô hình, hướng đi đúng đắn trong việc tìm kiếm, đào tạo người đẹp đi dự thi quốc tế. Với sân chơi này, kỹ năng - điểm được coi là yếu nhất của nhan sắc Việt đã được khắc phục. Các thí sinh của "Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới" được đào tạo nhiều kỹ năng như kỹ năng trình diễn trước ống kính, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng catwalk cũng như thần thái, sự tự tin để nổi bật và tỏa sáng giữa đám đông. Những thí sinh bước ra từ cuộc thi đã thể hiện rất tốt khả năng của mình.

Trước đây, người đẹp Việt được lựa chọn tham dự các cuộc thi nhan sắc thế giới thường diễn ra vào "phút chót", thậm chí khi cuộc thi đã bắt đầu. Chính vì vậy, sự chuẩn bị của các thí sinh thường cập rập, thiếu chu đáo về cả vật chất, tinh thần và tâm lý thi đấu. Sự thành công của nhan sắc Việt mang tính "hên, xui" nhiều hơn là kết quả của một chiến lược dài hơi. Giờ đây, hạn chế này đã ít nhiều được khắc phục. Đại diện sắc đẹp Việt được lựa chọn kỹ lưỡng, có thời gian dài để chuẩn bị trước khi tham gia cuộc thi. Sự tỏa sáng của nhan sắc không thể tự nhiên mà có, nó phải là kết quả của sự chuẩn bị, đầu tư lâu dài từ nhiều phía.

Trở lại câu chuyện Phạm Hương trượt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Nhiều người cho rằng, một trong những yếu tố khiến Phạm Hương thất bại là do Việt Nam chưa có "thương hiệu" trên bản đồ sắc đẹp thế giới nên "bị xử ép". Nhận định này không phải không có lý. Tại sao Venezuela, Philippines, Brazil, Mỹ, Colombia … liên tiếp giành những ngôi vị cao trong các cuộc thi nhan sắc lớn? Rõ ràng họ đã tạo được "thương hiệu bền vững" về sắc đẹp. Thương hiệu đó được xây dựng bằng những chiến lược dài hơi và được chứng minh qua những đại diện sắc đẹp ưu tú.

Một điều không khó nhận ra là, đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp năm nay đều chiến thắng nhờ vào sự bình chọn nhiệt tình của khán giả Việt (Lan Khuê lọt top 11 Hoa hậu Thế giới, Hà Thu lọt top 17 Hoa hậu Liên lục địa đều do được bình chọn cao nhất, Lệ Quyên giành được giải phụ "Best of Social Media" trong cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia). Sự bình chọn của khán giả không thể là yếu tố để xây dựng thương hiệu sắc đẹp Việt.

Thiết nghĩ, "thương hiệu sắc đẹp" Việt phải được bắt đầu từ nhận thức của các cơ quan quản lý văn hóa. Đó phải là một chiến lược dài hơi với những bước đi, cách làm cụ thể với mục đích tìm kiếm, đào tạo người đẹp có sự hội tụ, tỏa sáng về cả nhan sắc, trí tuệ, tâm hồn Việt. Hình ảnh của sắc đẹp Việt trên sàn diễn quốc tế còn cầu nối để quảng bá văn hóa Việt với bạn bè thế giới. Đầu tư cho các thí sinh tham dự các cuộc thi nhan sắc cũng chính là đầu tư cho "sứ giả văn hóa" Việt…

Phạm Thiên Giang

Các tin khác

OCB30 “tăng nhiệt” với loạt đặc quyền mùa sinh nhật

OCB30 “tăng nhiệt” với loạt đặc quyền mùa sinh nhật

Bước vào giai đoạn sôi động nhất, chiến dịch mừng sinh nhật tuổi 30 của ngân hàng Phương Đông (OCB30) đang dần tăng nhiệt với hàng loạt đặc quyền được triển khai đồng bộ trên nền tảng trực tuyến, quầy giao dịch toàn quốc cùng nhiều điểm chạm ấn tượng khác.

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.