Sự vụ này xảy ra cuối tháng 2/2010 tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thực sự gây hoang mang đối với những người thường xuyên đi xe khách và tạo ra sự phẫn nộ trong dư luận.
Hành khách Phan Phụng Tài - một nạn nhân của nhà xe côn đồ.
Công an phường Hòa Khánh Nam vừa cho biết, đã chuyển hồ sơ ban đầu vụ trọng án này tới Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Nạn nhân là anh Phan Phụng Tài, 33 tuổi, trú tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Sau khi ăn cưới tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, chiều 25/2, anh Tài cùng ba người nhà bắt xe từ thành phố Huế vào thành phố Đà Nẵng. Phụ xe thu giá 50.000 đồng một người. Sau đó, có một hành khách đi cùng tuyến đường tương tự, nhưng anh Tài thấy nhà xe chỉ thu 40.000 đồng nên thắc mắc và hai bên đã có lời qua tiếng lại.
Khi xe vào tới địa phận phường Hòa Khánh Nam, anh Tài và gia đình vừa xuống xe thì bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu xông vào chém. Anh Tài bị đứt cánh tay trái và bị thương vùng đầu, lưng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều chấn thương nặng.
Công an phường Hòa Khánh
Cũng liên quan đến vụ tài xế dùng hung khí tấn công người đi đường, cuối năm 2009, TAND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tuyên phạt hai bị cáo Hoàng Văn Thông, 36 tháng tù và Hoàng Văn Thụ, 54 tháng tù (cả hai cùng trú tại xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.
Nguyên nhân là do Hoàng Văn Thông, lái xe ôtô BKS 38H-8020, đến địa phận xã Song Lộc thì gặp Phan Văn Cát, trú cùng khu vực. Thông bật tín hiệu xin đường nhưng Cát không tránh dẫn đến xe ôtô của Thông lao vào đống đá bên đường. Sau đó Thông và Cát đã cãi nhau và ẩu đả.
Thông gọi điện cho anh trai là Hoàng Văn Thụ và Thụ lấy mã tấu rồi cùng Thông đi tìm Cát để thanh toán. Hậu quả là Cát bị Thụ dùng mã tấu tấn công gây đứt xương cẳng chân trái…
Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe phóng quá tốc độ, vượt sai làn đường, nhồi nhét và ép giá khách. chỉ trong ngày 21/2, CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý tới 58 trường hợp xe khách chở quá số người quy định.
Điển hình như xe khách 35 chỗ BKS 36M-3434 đã chở tới 68/35 khách. Trường hợp xe BKS 37S-5915 do lái xe Nguyễn Văn Thành, trú tại Nghệ An chở tới 59/47 khách. Xe khách 32 chỗ BKS 36L-8347, chở tới 68/32 khách…
Ví dụ trên để thấy rằng, thực trạng xe khách vi phạm do chở quá số người quy định là rất phổ biến. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND khi đi thực tế cho thấy, cùng với việc chở quá số người quy định là việc nhiều xe thu tiền của hành khách một cách tùy tiện, chẳng theo một quy định nào.
Điều đáng nói nữa là các nhà xe hầu hết không đưa vé cho khách, trừ trường hợp khách yêu cầu. Thế nên việc hành khách thắc mắc với nhà xe về giá vé là điều dễ hiểu. Lúc đó, nhiều phụ xe do tính cách nóng nảy đã có lời lẽ thiếu tôn trọng hành khách. Điều đó đã gây ức chế cho hành khách và là một trong những nguyên nhân xảy ra lời qua tiếng lại giữa khách và phụ xe.
Để hạn chế và ngăn chặn hành vi nhà xe nhồi nhét và ép giá khách, ngoài việc lực lượng CSGT thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm, thiết nghĩ, cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý nghiêm những hành vi côn đồ trên; chính quyền các địa phương nơi chủ phương tiện cư trú cần phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh việc tuyên truyền và giáo dục đạo đức cho lái, phụ xe. Khi đạo đức của các lái, phụ xe được nâng cao và niềm tin của hành khách gửi trọn vào các nhà xe thì chắc chắn tình trạng bạo lực sẽ không xảy ra đối với hành khách.
| Xô xát với phụ xe, một người thiệt mạng Vụ việc xảy ra vào ngày 1/3 vừa qua tại Nghệ An là một ví dụ. Xuất phát từ việc Lê Thị Nga và Lê Hùng Việt, trú xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ra Km 406, QL1A để bắt xe vào Sài Gòn đi học. Tuy nhiên khi đi được nửa đường do bị "nhà xe" bán sang xe khác, bị nhà xe đe dọa đánh, nên đã phải gọi điện cho bố là ông Lê Hùng Cường 47 tuổi và gia đình ra đón. Khi ông Cường ra đến quốc lộ đón con, thì giữa ông và lái phụ xe khách đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Hậu quả ông Cường bị ngã xuống đường và thiệt mạng. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên những nỗi đau từ phía người bị hại và gia đình nạn nhân, thì vẫn còn đó. |