Câu chuyện thời sự của hàng trăm ngàn người nhập cư đang sinh sống và làm việc tại TP HCM những ngày này là "nhà trọ có bị tăng giá?". Dù chẳng ăn nhập gì tới sự leo thang của giá xăng nhưng nhiều chủ nhà trọ đã nhân cớ ấy ra tối hậu thư buộc người ở thuê "đóng thêm tiền hoặc dọn đi". Kiểu té nước theo mưa này của nhiều chủ nhà trọ đã khiến hàng ngàn người nhập cư nghèo đang quay cuồng với vật giá leo thang càng thêm khốn đốn.
Các quận Tân Bình, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp… là những địa bàn xa khu vực trung tâm thành phố nên tập trung đông người lao động nghèo thuê phòng trọ lưu trú. Trong căn phòng trọ có diện tích chưa đầy 6m2 ở hẻm 347 đường Kênh 23-6 (khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), chị Mai Thị Lựu, công nhân may ở KCN Tân Bình, ngao ngán nói: "Cách đây 3 ngày, chủ nhà trọ tới thông báo trong 10 ngày tới sẽ tăng giá phòng lên 15%. Bà ta thẳng thừng bảo nếu ai không chấp nhận thì lo mà kiếm chỗ khác".
Hường, đồng nghiệp và là bạn trọ cùng phòng với chị Lựu, thở dài: "Cái phòng bé như lỗ mũi vầy tụi em ở 3 đứa, mỗi tháng tính luôn điện nước phải trả cho chủ nhà 900.000 đồng. Nay theo kiểu tăng giá của bả thì phải chi hơn 1 triệu lận". Để tiền thuê phòng không bị hao tổn, các nữ công nhân đang tính chuyện rủ thêm người vào ở.
"Thực ra tụi em đi làm suốt ngày, tối về thì tắm rửa rồi lăn ra ngủ nên cũng chẳng bận tâm lắm cái vụ chật chội. Chỉ sợ sau lần tăng giá này, xăng tiếp tục tăng và bà chủ lại tăng giá, nếu vậy chắc tụi em chết quá" - Hường than thở.
Tại dãy phòng trọ 12 căn, mỗi căn rộng khoảng 10m2 nằm sâu trong một con hẻm trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), khi chúng tôi ghé thăm là lúc anh Nguyễn Thái Mỹ, nhân viên tiếp thị của một công ty bánh kẹo, đang cùng 3 người bạn cùng phòng, gói ghém đồ đạc để trả phòng, sang nơi ở mới cách xa hơn chỗ ở hiện tại 2km.
"Chỉ tăng giá phòng thôi thì còn chấp nhận được, đằng này bà chủ nhà ở đây ép người quá đáng, đòi tăng cả tiền điện nước. Tóm lại lâu nay tụi mình thuê phòng với giá 1.500.000 đồng/tháng, giờ phải trả đến 2.000.000 đồng. Riêng điện nước bả đòi tăng đến 30%”...
Nhìn chung những lao động nhập cư nghèo mà chúng tôi tiếp xúc ai nấy cũng trăn trở trước cơn bão giá đang hoành hành. Để không bị bật ra khỏi thành phố, bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nhà, những con người tội nghiệp ấy quay cuồng nghĩ ra lắm "chiêu" nhiều "kế" chống chọi.
Và cách phổ biến nhất được họ áp dụng là kêu thêm người vào ở để số tiền phải trả theo đầu người giảm xuống, hoặc gói ghém đồ đạc kiếm thuê những phòng trọ khác tồi tàn, xa hơn. Nói chuyện chống chọi mùa bão giá, anh Bùi Nghĩa, 47 tuổi, công nhân bốc xếp hiện ngụ tại phòng trọ trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) đùa mà thật: "Dân ở trọ độc thân còn đỡ, chứ như vợ chồng tôi vừa lo cho con ăn học, vừa lo cho mẹ già nay đau mai yếu thì đúng là… khốn nạn. Để không bị đuổi ra khỏi nhà, trong khi bà xã phải xin làm tăng ca thì tôi ngoài giờ khuân vác kiêm thêm nghề xe ôm để tăng thu nhập"…
Trong cơn bão giá, cuộc sống của người lao động nhập cư ở trọ vốn khó khăn càng thêm bĩ cực. Bất giác nghĩ đến trăn trở của anh Nghĩa mà lo: "Hơn 20 năm mưu sinh ở thành phố, tôi đã trải qua quá nhiều cơn bão giá. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại nghe và thấy nhiều nam nữ công nhân dính vào con đường tệ nạn, nam thì cờ bạc, rượu chè vì chán nản rồi sinh ra cướp giật, trộm cắp. Còn nữ thì bỏ nhà máy vào nhà hàng, quán karaoke, quán cà phê… và dần sa chân vào con đường mại dâm chuyên nghiệp".
| Trước tình cảnh vật giá leo thang gây nhiều trở ngại, khốn khó cho người lao động nghèo, ngày 3/3, Quận ủy quận Thủ Đức đã có công văn gửi Ủy ban MTTQ, đoàn thể và UBND 12 phường ở quận tăng cường rà soát, quản lý, vận động các hộ kinh doanh phòng trọ điều chỉnh hợp lý giá điện nước và đặc biệt là không tăng giá nhà trọ từ nay đến hết năm 2011 để hạn chế các chi phí mà người lao động nghèo phải gánh chịu. Được biết tại thời điểm này, đã có trên 40 chủ nhà trọ cam kết không tăng giá thuê phòng trọ cho hơn 1.000 công nhân, người lao động tự do đang ở trọ. |