Tình huống xảy ra quá bất ngờ ngay tại chính ngôi làng cổ mà các cụ cao niên ở đây vẫn tự hào rằng kẻ gian vào làng thì khó lòng thoát ra được. Sự manh động của tội phạm đã thách thức thế trận an ninh nhân dân, người dân làng Vạn Phúc đang đoàn kết cùng chính quyền địa phương dấy lên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, noi gương dũng cảm truy đuổi tội phạm của anh Phạm Văn Chính.
Nhân lên những tấm gương sáng
Những ngày qua, dư luận nhân dân rất xúc động trước tấm gương dũng cảm của anh Phạm Văn Chính,26 tuổi, ở xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Anh Chính đã không quản hiểm nguy, hy sinh cả tính mạng, để lại người vợ trẻ đang mang bầu đứa con thứ 2 và đứa con trai nhỏ mới 4 tuổi. Tấm gương của người hiệp sỹ đường phố khi đuổi bắt những tên trộm xe SH, đem lại bình yên cho từng ngõ phố, mỗi gia đình thật đáng trân trọng, sống mãi trong lòng người dân cả nước.
Ngày 7/10, PV Báo CAND cùng các đồng chí lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) về thăm và trao số tiền ủng hộ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an quận chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình anh Chính ở xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Nỗi đau mất con đã lặn sâu vào trong gương mặt khắc khổ, hốc hác của bố mẹ anh Chính.
Căn nhà ngói đơn sơ được ông bà giao lại cho đôi vợ chồng trẻ từ ngày Chính lấy vợ và ra ở riêng, chẳng có gì đáng giá. Bên di ảnh chàng trai trẻ với gương mặt hiền lành, dễ mến là tấm giấy khen của UBND quận Hà Đông trao tặng vì thành tích đột xuất dũng cảm truy bắt tội phạm góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quận năm 2011. Bà con họ hàng, chòm xóm ở thôn Hòa Xá vẫn luôn luôn có mặt để gia đình vơi bớt cô quạnh.
Nhận món quà từ tay Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng Công an quận Hà Đông, ông Phạm Văn Quyền, bố anh Chính, đã nghẹn ngào nói trong nước mắt "Gia đình tôi đã mất mát quá lớn. Chỉ mong cơ quan Công an sớm điều tra, bắt được hung thủ để trừng trị trước pháp luật".
Chứng kiến gia cảnh và nỗi đau chia ly của gia đình, Đại tá Nguyễn Quyết Thắng cũng trải lòng mong gia đình tin tưởng vào lực lượng điều tra đang ráo riết làm rõ, bắt tội phạm, đem lại bình yên cho nhân dân. Anh Chính là người ở địa phương khác đến tạm trú trên địa bàn quận Hà Đông nhưng đã gắn bó, hòa đồng, được người dân ở tổ dân phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc yêu mến, dành cho sự tiếc thương vô hạn. Đến thời điểm này, thùng Quỹ ủng hộ cho vợ con anh Chính do bà con khu phố Quyết Tiến lập vẫn tiếp tục nhận được nhiều đóng góp, số tiền ủng hộ đã lên tới trên 50 triệu đồng.
Còn nhớ, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Giám đốc Công an TP Hà Nội trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí ngày 6/10 vừa qua, đã khẳng định: "Công an Hà Nội đánh giá rất cao hành động dũng cảm của người dân như anh Chính và sẽ khen thưởng, làm chế độ cần thiết trong thời gian tới".
Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai mô hình câu lạc bộ hiệp sĩ, làm điểm tại một số địa bàn trọng điểm và sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố. Những câu lạc bộ này sẽ hoạt động có cơ chế, chế độ chính sách rõ ràng đối với những người tham gia. Và như vậy, những hiệp sĩ đường phố từ nay sẽ được chính danh khi đấu tranh chống lại cái ác, vì sự bình yên cho nhân dân.
"Bố con có dậy được không?"
Những câu hỏi ngây thơ của cậu bé 4 tuổi càng như vết dao cứa sâu vào tâm can của người mẹ trẻ. Suốt mấy ngày nay, cậu bé chỉ thấy ảnh bố mà không thấy bố về chơi đùa và cõng nó đi chơi, cho lũ chim ăn. Mẹ nó thì chỉ biết khóc, nằm bẹp trong buồng ôm con và không chịu ăn uống gì suốt ba ngày. Lấy chồng từ năm 17 tuổi, 22 tuổi mất chồng, nỗi đau giáng xuống quả là quá sức với chị Trần Thị Năm, vợ anh Chính.
Chị Năm là người chứng kiến tên trộm sau khi ngã xe đã rút súng giắt ở bụng bắn thẳng vào trán chồng mình, chị cũng là người đầu tiên chạy đến đỡ anh dậy khi anh gục ngã. Bởi khoảng cách ấy rất gần với căn nhà anh chị thuê trọ ở làng Vạn Phúc. Chỉ cách có vài bước chân mà giờ đây họ đã phải xa nhau cả cuộc đời.
Khi nhắc đến con dâu, bà Nguyễn Thị Hoa lại nước mắt lưng tròng: "Nhà không khổ quá thì đâu phải để con đi làm bên ngoài rồi phải chết thế này. Thương thằng Chính thiệt thòi từ tấm bé bao nhiêu thì giờ lại càng thương con dâu bấy nhiêu. Nó còn quá trẻ". Trong mắt mẹ chồng, Năm là đứa con dâu khờ dại, khi được gia đình bà hỏi cưới mới 17 tuổi. Những ngày bỡ ngỡ đầu tiên cũng qua đi, tình yêu chân thành của Chính và nếp nhà bình dị, ấm áp bên gia đình chồng đã làm cô vững tin và rắn rỏi hơn...
Ôm con trai trong lòng, chị Năm sụt sùi kể lại những ngày đầu đi làm ăn xa nhà. Hai vợ chồng ngày nào cũng dậy từ 5h sáng, chuẩn bị cho buổi hàng tại chợ của làng Vạn Phúc. Anh chị tìm thuê căn nhà nhỏ ngay gần chợ để tiện đi làm mỗi ngày. Chính là người hiền lành, chịu khó, ăn nói có duyên nên sạp hàng bán thịt chó sống của hai vợ chồng càng ngày càng đông khách.
Người dân làng Vạn Phúc cũng quen mặt nhớ tên hai vợ chồng trẻ chịu thương chịu khó, nhiều người trong xóm vẫn thường ghé ngồi cửa nhà chị chơi với anh Chính mỗi tối. Cái tối xảy ra sự việc kia cũng là lúc anh Chính chồng chị và anh Toàn ở cùng xóm đang ngồi chơi, thấy có người hô và đuổi trộm nên hai anh cùng đứng dậy, đuổi theo để cùng bắt trộm. Ai ngờ!
Đợi cho con dâu đi khỏi, bà Hoa mới ngậm ngùi, ngày nào cũng ba lần mang cơm lên cúng con, thằng cu Huy cứ chạy lại hỏi "bắt được kẻ xấu thì bố con có dậy được không" mà như có người xát muối vào ruột. Thương cháu còn quá nhỏ, hàng ngày nhớ gọi bố, trách "không thèm chơi với bố nữa", nhưng còn điều canh cánh trong lòng hơn khi con dâu lại mới mang bầu 2 tháng. "Đứa bé trong bụng mẹ còn không biết mặt bố", bà Hoa lại khóc nấc.
Làng Hòa Xá càng buồn hơn trong buổi chiều mưa tầm tã. Cả nhà anh Chính, bố mẹ, hai em và hai mẹ con chị Năm đầu chít khăn trắng đứng tiễn chúng tôi bên cánh cổng nhà mãi là hình ảnh mà chúng tôi không thể quên. "Nhà tôi mất người là mất tất cả, chỉ mong Công an điều tra, bắt được tội phạm…", lời khẩn cầu của người mẹ mất con càng dội vào tâm can của những người chứng kiến. Chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng, cái ác sẽ bị trừng trị, những tên tội phạm dù manh động, liều lĩnh đến đâu cũng sẽ bị trừng trị thích đáng.
Một công dân của làng Hòa Xá đã đuổi theo chúng tôi chỉ để nói, các anh chị có thông tin gì nhớ gửi vào email: langhoaxa@gmail.com để chúng tôi cập nhật đưa lên website của làng. Hiện trên website langhoaxatdhn.vn đã đưa trên 20 bài viết về hành động dũng cảm truy đuổi tội phạm của anh Chính và số tài khoản của vợ anh Chính để người của làng đi làm ăn xa có thể ủng hộ cho vợ con anh Chính. Tấm lòng của người làng Hòa Xá như ngọn lửa sưởi ấm nỗi mất mát mà gia đình anh Chính đang phải gánh chịu.
| Khoảng 20h ngày 2/10, chị Nguyễn Thị Huệ, 31 tuổi, trú tại khối Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đang ngồi chơi cùng với mấy người bạn tại phòng khách tầng 1 thì nghe tiếng lạch cạch ở ngoài sân. Nghĩ rằng có khách đến chơi nên chị Huệ mở cửa phòng khách ra xem là ai và phát hiện chiếc xe máy SH đang bị kẻ gian trộm. Khi chị Huệ hô "trộm, trộm", tên trộm bỏ chạy nhảy lên xe máy của đồng bọn đã chờ sẵn. Trong lúc truy đuổi tên trộm, anh Nguyễn Văn Toàn bị ngã, 2 tên trộm bị đổ xe xuống đường. Ngay lúc đó, anh Chính lao ra đuổi bắt thì bị một trong hai đối tượng rút súng giắt ở bụng, chĩa thẳng về phía anh Chính bắn một phát trúng vào giữa trán. Anh Chính đã được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 3/10 tại Bệnh viện 103. |