Phà Thủ Thiêm nối giữa quận 1 và quận 2. Ngày ngày qua lại trên chuyến phà này vào khoảng giữa trưa, nhiều người thót tim trước màn tắm sông mạo hiểm của nhiều thanh thiếu niên nơi đây.
Không chỉ đơn thuần đứng trên bờ lội xuống tắm, bọn trẻ tinh nghịch leo lên các tàu thuyền đang neo đậu rồi nhảy, lộn xuống lòng sông Sài Gòn. Lắm em còn mạo hiểm tiến công lên các đà sắt dùng để cắm xuống lòng sông Sài Gòn ngăn chặn nước vào đặng thi công các công trình, và mặc sức gieo mình trên độ cao 3-4m xuống dòng chảy.
Trên hệ thống các con kênh mà Đại lộ Đông Tây đi ngang như kênh Bến Nghé, kênh Tàu Hũ, kênh Lò Gốm…, màn tắm sông rạch đùa với tử thần của nhiều nhóm trẻ cũng rùng rợn không kém.
Để tận hưởng cảm giác mạnh, có nhóm 5-6 đứa trẻ cùng chen chúc trên đà sắt rồi cùng nhào lộn, thi thố xem đứa nào nhảy đẹp, lặn sâu. Không ít lần chúng tôi còn thấy nhiều nhóm trẻ còn đùa giỡn bằng việc níu chân, nhấn đầu… "bạn nhảy"!
Bên này người ta xả rác, bên kia các em nhảy tắm vô tư.
Đây là hiện tượng vô cùng nguy hại bởi dòng chảy của hệ thống sông rạch ở TP HCM không ổn định. Hôm qua nước đang cạn đó nhưng chỉ sau cơn mưa, sau một đợt thủy triều lên thì mọi sự đã khác. Thế nên mới có nhiều trường hợp trẻ em thành phố phải chết oan mạng. Bởi khi nhảy từ trên cao xuống, các em có nguy cơ bị chấn thương lồng ngực, bị sặc nước, vọp bẻ, bị cừ tràm đóng cọc neo đậu tàu thuyền lâu nay chìm ẩn dưới bùn sình nay bất ngờ trồi lên theo lực đẩy của áp lực nước, đâm xuyên…
Bác sĩ Trương Thế Dũng (người sáng lập Đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin) cảnh báo: "Bên cạnh những tai họa ai cũng thấy ấy, còn có mối nguy tiềm ẩn khác. Khi tắm, nước bẩn sẽ vào mũi, miệng, tiếp xúc với khắp cơ thể của các em nên khả năng các em nhiễm bệnh rất cao"