Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị:

Người Việt Nam thân thiện, văn minh và anh hùng đứng ở tuyến đầu của Tổ quốc

Trong mấy thập kỷ qua và hiện nay, Đảng và Nhà nước ta từ Trung ương đến địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nhiều công sức xây dựng củng cố các phong trào ở Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc... từ đó cuộc sống của nhân dân đã khá giả hơn, nông thôn và đô thị ở nơi đây đã đàng hoàng, to đẹp khác hẳn xưa kia.

Tuy nhiên, bên cạnh những điển hình tiên tiến, những đơn vị anh hùng, những người tốt việc tốt rất đáng trân trọng thì tình hình tiêu cực, vi phạm pháp luật... diễn ra phức tạp, có nơi tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị cục bộ, có thể ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia.

Các vùng miền nói trên tập trung đông đồng bào các dân tộc thiểu số, nhiều nơi đã từng là căn cứ địa cách mạng, từ thời gian khó khăn, hiểm nguy, nhân dân đã xả thân giúp đỡ, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não, cán bộ lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ... đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước... Vì sao, ngày nay đời sống đã khá giả hơn trước, nhiều người giàu có... nhưng không ít người đã tha hóa về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, làm những điều có hại cho nhân dân, đất nước mình.

Tình hình tiêu cực, tội phạm ở biên giới tuy có tác động từ bên ngoài nhưng chủ yếu và hầu hết là người Việt Nam gây ra: buôn bán từ bạc giả, ma túy, vật liệu nổ... thậm chí buôn bán người - bán phụ nữ Việt Nam làm vợ, làm gái điếm, đẻ thuê cho người nước ngoài... đến xăng dầu, thuốc lá, hàng tươi sống độc hại v.v... Đặc biệt là buôn bán ma túy từ các trung tâm ở ngoại biên vận chuyển vào các đường dây từ biên giới nước ta vào sâu nội địa đầu độc dân ta, nhất là lớp trẻ con em mình.

Nhiều người làm "cửu vạn", bảo kê, chứa chấp, vận chuyển hàng lậu cho bọn tội phạm, có những kẻ đã điên cuồng chống lại những người thi hành công vụ - dã tâm sát hại cán bộ, chiến sĩ ta.

Kẻ địch và bọn tội phạm quốc tế hoạt động xuyên quốc gia đã lợi dụng tình hình phức tạp nói trên qua lại biên giới, xâm nhập nội địa chống phá ta... Tình hình phức tạp ở vùng "phên giậu" của đất nước (và các nơi khác) như vậy, đã làm tổn hại đến cuộc sống của nhân dân, làm nghèo đất nước, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp CNH, HĐH - xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Mặc dầu, Đảng và Nhà nước ta từ TW đến địa phương, các ngành, các cấp, các LLVTND... đã có nhiều chủ trương đúng đắn, sáng tạo... nhưng thành tựu đạt được còn hạn chế. Phải chăng tổ chức và hoạt động của ta chưa đủ sức, đúng tầm tạo chuyển biến đột phá đưa phong trào ở các vùng trọng điểm chiến lược này tiến lên nhanh, mạnh, cơ bản và vững bền, chủ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới...

Từ năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắn nhủ chúng ta: "Phải biết nắm tình hình khách quan thay đổi hàng giờ, hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng hôm sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng, hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai, hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế".(Báo Cứu quốc, số 51, ngày 26/9/1945)

Trải nghiệm nhiều năm, có thời cơ, thuận lợi và nguy cơ, thử thách, nay, đã đến lúc Đảng và Nhà nước ta cần xem xét lại kỹ càng, toàn diện để đánh giá đúng thực chất tình hình phong trào các vùng nói trên nhằm:

- Một là: Điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch tổng thể các vùng, quy hoạch cụ thể từng địa phương và chiến lược kinh tế - xã hội vĩ mô, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động dân cư đến năm 2015 và 2020.

Trong tình hình khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, Hội nghị cấp cao lần thứ 18 (Hội nghị cấp cao APEC 18) họp tháng 11/2010, đã đồng thuận triển khai chiến lược tăng trưởng mới với 5 nội dung: công bằng, đồng đều, bền vững, đổi mới và an toàn, nhưng thực tế không dễ thành công. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương: "Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội". Đây không chỉ là giải pháp tình thế trước mắt mà là công việc quan trọng, bức xúc trong một số năm, nhưng cũng không ít nguy cơ, thách thức và khó tránh khỏi "tái khủng hoảng" trong những năm sau này.

Với đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ mới của vùng biên cương của Tổ quốc, chúng ta cần thẩm định lại, xác định đúng quy hoạch nông thôn, đô thị, xí nghiệp, nông trường, trang trại... gắn liền xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn với kết cấu hạ tầng giao thông... Những khu dân cư đang trong vùng dễ gây ra lũ quét, lũ ống, sạt núi, lở sông, không loại trừ động đất... thì cần rời đến nơi định cư an toàn và có điều kiện an cư lạc nghiệp, vững vàng phát triển đi lên; quy hoạch lao động, dân cư, xây dựng công trình kinh tế... ở biên giới đương nhiên phải kết hợp kinh tế với an ninh quốc phòng và quốc phòng an ninh kết hợp với kinh tế...

Ở một vài nơi giáp biên chưa có dân cư, đang sơ hở mà kẻ địch và bọn tội phạm thường lợi dụng qua lại hoạt động chống phá ta thì nên hình thành trang trại, doanh nghiệp của bộ đội hoặc "làng thanh niên giữa rừng xanh" của thanh niên xung phong như có địa phương đã làm. Đây là làng bản mới vừa xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an ninh quốc phòng trong phòng tuyến biên giới của đất nước.

Tổng kiểm tra, nắm vững tình hình để tổ chức lại lực lượng lao động người địa phương và người ở nơi khác đến. Những người ở nơi khác đến mà không có công việc ổn định, đang làm thuê, tiếp tay cho bọn tội phạm, thường là bọn buôn lậu... thì nên giáo dục và chuyển họ về quê hương để chính quyền địa phương quản lý và tạo điều kiện cho làm ăn chân chính.

Số người địa phương và người ở nơi khác đến làm ăn lương thiện thì nên xây dựng, củng cố lại tổ chức: cơ sở sản xuất, kinh doanh, đoàn đội bốc xếp, vận chuyển... được đăng ký hợp pháp, có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng. Mọi người đều phải tuân thủ kỷ cương pháp luật, loại trừ các đường dây, cơ sở chứa chấp, bảo kê... bọn tội phạm, từng bước làm trong sạch vùng biên giới nước ta.

Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: K.H.
Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: K.H.

- Hai là: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Từ lâu, chúng ta đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở biên giới, vùng sâu, vùng xa, nhưng còn nhiều việc phải làm tốt hơn. Nhân dân ta nhiệt thành hoan nghênh, đón nhận chủ trương của Đảng và Nhà nước: động viên trí thức trẻ ưu tú bổ sung cho các xã thuộc 62 huyện nghèo, chú trọng ở biên giới. Đương nhiên, chúng ta cần tăng cường cán bộ cho các địa bàn trọng điểm khác, dù ở đó không phải là huyện, xã nghèo.

Ngoài đội ngũ trí thức trẻ, chúng ta cần tăng cường cán bộ hoạt động trên các lĩnh vực cho huyện, xã biên giới. Bộ đội biên phòng và một vài địa phương đã làm tốt việc này. Ban, ngành nào ở TW cũng cần tăng cường cán bộ, đầu tư đúng mức điều kiện vật chất kỹ thuật, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức và hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của ban, ngành mình, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, cơ sở ở biên giới thật sự trong sạch, vững mạnh.

Động viên, huy động cán bộ, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư... lên công tác ở biên giới một số năm, có chế độ ưu đãi về vật chất và tinh thần đối với họ. Khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về họ được khen thưởng và được bố trí công tác thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục cống hiến, tiến bộ. Nên mời những cán bộ đã nghỉ hưu theo chế độ, nhưng sức làm việc còn tốt, có uy tín, kinh nghiệm công tác ở vùng dân tộc thiểu số, được nhân dân địa phương tín nhiệm làm nhiệm vụ một số năm nữa, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng với những cán bộ này. Những cán bộ non kém, vô cảm, bất lực, thậm chí thoái hóa biến chất thì không nên bố trí công tác ở địa phương, cơ sở trọng điểm. Cần phát hiện đúng, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cán bộ phạm tội, bao che, bảo kê… cho bọn tội phạm.

Các ngành, các cấp cần đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ cốt cán sống trong nhân dân, nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin… như những "già làng, trưởng bản" tin cậy, thân thiết của đồng bào địa phương.

- Ba là: Phát động phong trào quần chúng cách mạng thi đua lao động sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất; đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, đoàn viên TNCS, cán bộ, chiến sỹ LLVTND phải nêu gương tốt trong các phong trào này. Thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng về chính trị, đạo đức và pháp luật… để mọi người ở biên giới điều biết tự trọng mình, tôn trọng người khác, kính già, yêu trẻ, lịch thiệp với mọi người; tôn trọng phong tục, tập quán, pháp luật của nước bạn và quan hệ thân thiện, đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước cùng chung biên giới.

Đặc biệt phát huy mạnh mẽ truyền thống, bản chất tốt đẹp, quyền tự hào chính đáng về công lao, thành tích của những người đã từng sống và cống hiến hết mình ở các căn cứ cách mạng; đứng ở tuyến đầu của Tổ quốc. Ngày nay, giàu hay nghèo vẫn phải biết làm việc, làm người có ích cho xã hội. Tham nhũng, buôn lậu… là có tội đối với đồng bào, đồng chí, các anh hùng liệt sĩ… những người đã khuất cho cuộc sống hôm nay.

Các phong trào quần chúng cách mạng cần kết hợp chặt chẽ với nhau, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; đáp ứng lợi ích thiết thân của quần chúng, được đông đảo quần chúng tự giác tham gia, phát triển bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực, không phô trương, hình thức.

- Bốn là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo, nhạy bén của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên là xây dựng phòng tuyến nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân liên hoàn vững chắc ở biên cương của Tổ quốc. Tình hình hiện nay khác ngày xưa, nhưng kẻ thù và bọn tội phạm hoạt động được đến đâu, tùy thuộc ở chúng thì ít mà phần hơn là tùy thuộc ở sức mạnh đoàn kết và đấu tranh của nhân dân ta. Thiết nghĩ, ma túy đang là "quốc nạn", nhưng nếu người Việt Nam ở biên giới, cửa khẩu không buôn bán ma túy, tích cực góp phần ngăn chặn ma túy từ nước ngoài đưa vào nước ta thì "quốc nạn" này sẽ bị ngăn chặn, từng bước bị xóa bỏ, khi có chuyển biến tiến bộ trong nhân dân, mà quan trọng là từ biên giới, cửa khẩu.

Đảng và Nhà nước đã thành lập các Ban Công tác Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc… Bộ Công an đã thành lập các Cục An ninh ở các khu vực nói trên. Nay, cần tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm kiện toàn, đổi mới để các tổ chức này thực sự có hiệu lực và hoạt động có hiệu quả cao hơn. Có thể, một số ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở TW, một số tỉnh, thành phố ở phía trong có điều kiện nên kết nghĩa, đầu tư giúp đỡ một tỉnh, một huyện ở biên giới đang còn nhiều khó khăn. Động viên các tổ chức có điều kiện và nhiệt tình với công việc an sinh xã hội, tự nguyện giúp đỡ một huyện, xã, bản… nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo.

Tăng cường cán bộ, phương tiện kỹ thuật công nghệ cao cho các cơ quan công tác ở các cửa khẩu quốc tế. Bộ Tư pháp, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao và các cơ quan chức năng khác, nên nghiên cứu, củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức ở các địa phương, biên giới, ví như tổ chức Tòa án khu vực thay Tòa án cấp huyện… Nghiên cứu, đề nghị xây dựng lực lượng Công an biên phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia v.v…

Trên đây là một vài ý kiến góp phần nhỏ bé vào công việc lớn - xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; người Việt Nam thân thiện, văn minh và anh hùng đứng ở tuyến đầu của Tổ quốc

Các tin khác

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.