Rét đậm, rét hại kéo dài suốt 1 tuần qua đã khiến giá rau xanh tại các chợ tăng mạnh. Không chỉ thế, các chủng loại rau cũng bị hạn chế bởi thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sự phát triển của rau. Tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), giá các mặt hàng đều tăng từ 20-30%, thậm chí có những loại giá tăng gấp đôi như các loại rau có lá. Ngoài rau xanh, tiếp nối với xu hướng tăng giá của vài tuần nay, các mặt hàng phục vụ cho Tết cũng đồng loạt tăng mạnh.
Khan hiếm rau vì giá rét
Theo khảo sát của PV Báo CAND ngày 7/1, tại chợ đầu mối Long Biên, rau cải bắp 12.000 đồng/kg, giá bán tại các chợ dân sinh từ 13.000 - 15.000 đồng/kg; rau cải ngọt: 18.000- 20.000 đồng/kg; su hào 6 nghìn đồng/củ, giá bán lẻ tại các chợ dân sinh từ 8 - 10 nghìn đồng/củ. Chạy qua một vòng các chợ dân sinh, nhiều loại rau đã tăng từ 2.000-5.000 đồng/bó. So với tuần trước, rau cải bắp tăng 5.000 đồng/kg, đậu cô - ve tăng 3.000 đồng/kg, được bán với giá 15.000 đồng/kg, khoai tây từ 12.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg, cải thảo cũng tăng từ 15.000 đồng/kg lên 18.000 đồng/kg, rau muống tăng mạnh nhất, từ 5.000 đồng/mớ lên 10.000 đồng/mớ.
Theo tiểu thương ở chợ Nguyễn Công Hoan (Hà Nội), chỉ mấy ngày trở lại đây, giá bán lẻ các loại rau củ tại chợ đã tăng 15-30%. Nguyên nhân là do thời tiết mưa phùn, rét đậm, rét hại kéo dài khiến sản lượng rau kém đi, nhiều loại rau chưa kịp tái sản xuất.
Chị Quý, một tiểu thương ở chợ Nguyễn Công Hoan cũng cho biết, hiện nay giá nhập các loại rau củ tại chợ đầu mối tăng mạnh, cộng thêm đó là giá công vận chuyển tăng nên việc tăng giá bán là đương nhiên.
Cùng lý do trên, chị Huệ bán rau tại ngõ 242 Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: "Nửa tháng nay giá rau xanh tăng liên tục. Sáng sớm đi lấy rau bán ở chợ đầu mối Long Biên phải cân nhắc xem nên chọn rau nào người dân chấp nhận được. Hầu hết các mặt hàng đều tăng từ 20- 30%. Tôi cũng không dám lấy nhiều rau có lá vì giá đắt quá, mà không để được qua ngày. Thấy đài báo đợt rét này còn kéo dài, chắc chắn giá còn tăng mà sợ còn không có rau để bán”.
Không chỉ ở địa bàn Hà Nội, tại các tỉnh lân cận, tự cung được nguồn rau, giá cũng tăng mạnh. Ví dụ tại Hưng Yên, vài ngày gần đây bắp cải đã lên đến 10.000 – 11.000 đồng/chiếc, su hào bé bằng nửa bát ăn cơm cũng có giá 5.000 – 6.000 đồng/kg. “Rau xanh đắt lắm, năm nay chưa đợt nào đắt như thế. Người dân bây giờ trồng rau vụ đông ít nên vẫn phải ra chợ mua” – cô Lương Thị Tý, người dân thôn Ninh Hạ, xã Nhật Tân (Tiên Lữ, Hưng Yên) cho biết.
Trao đổi với PV Báo CAND, anh Thiều Đức Hùng – Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp 2 (xã Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: Giá rau hiện nay đã tăng gấp đôi so với một hai tháng trước.
Hàng phục vụ Tết mỗi ngày một giá
Tiếp nối xu hướng của vài tuần qua, cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến vận chuyển hàng hóa khó khăn hơn và giá cước vận tải tăng, các mặt hàng thịt lợn, thịt gà, thịt bò, hải sản, hàng khô phục vụ Tết giá cũng tăng từ 10-30%, nhiều mặt hàng tăng gấp đôi. Chị Hiệp bán hàng khô, gạo tại Tây Hồ cho biết: Mộc nhĩ cách đây một tuần giá nhập vào 125.000 đồng/kg thì nay tăng lên 140.000 đồng- 150.000 đồng/kg; nấm hương từ 230.000-250.000 đồng/kg nay tăng lên 280.000-300.000 đồng/kg, tùy loại; Măng khô loại ngon 200.000 đồng - 230.000 đồng/kg. Miến dong loại ngon của làng nghề 45.000 đồng lên đến 50.000 đồng. Đây là mức giá mua buôn tại chợ Long Biên.
Tại chợ Đồng Xuân và các chợ khác giá còn cao hơn khoảng 10%. Không chỉ có giá bán buôn, bán lẻ tăng, theo tìm hiểu của chúng tôi, giá mua lúa gạo của nông dân một số tỉnh quanh Hà Nội cũng tăng theo. Tại Hưng Yên, giá thóc loại ngon đã tăng lên 5 đến 10 giá so với đầu mùa.
Một tiểu thương chuyên cung cấp đặc sản các miền tại quận Hoàn Kiếm cũng cho biết các mặt hàng đều đội giá từng ngày. Ví dụ mặt hàng măng nhập từ Hà Giang giá từ 160.000 đồng/kg tăng lên 300.000 đồng/kg. Đầu cung cấp hàng lý giải nguyên nhân do mất mùa măng. “Biết là năm nào giá cũng tăng cận Tết, nhưng mình không dám tích hàng nhiều. Đánh hàng Tết rất rủi ro, lãi là lãi lớn mà thua là thua đậm. Vì thế phải chấp nhận mỗi ngày một giá thôi, dù mình hiểu người ta cứ tăng giá bừa lên vì nhu cầu tăng, chứ chẳng có lý do gì cụ thể” - chị Hiệp bày tỏ