Theo sự giới thiệu của Trung tá Lê Đức Hùng - Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng, chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Đình Liên. Tiếp chuyện chúng tôi là một người đàn ông nhỏ người, da sạm đen vì nắng, gió. Trong câu chuyện của mình, anh trải lòng, cách đây hơn 20 năm anh, do bồng bột, anh đã vi phạm pháp luật và phải trả giá 2 năm trong trại giam.
Ngày ấy, lúc trở về địa phương, được sự động viên của gia đình và sự giúp đỡ của chính quyền xã, anh đã chủ động tìm việc làm để ổn định cuộc sống gia đình. Những ngày đầu anh làm đủ thứ để có tiền, đầu tiên anh làm gạch, tự đóng, tự nung để bán sau đó chuyển sang làm giò chả. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình anh dần ổn định, những người xung quanh đã xóa đi mặc cảm với anh. Sự vươn lên của anh Liên trong cuộc sống được mọi người ghi nhận.
Năm 2010, anh đầu tư mua máy trộn bê tông đi làm dịch vụ cho các công trình. Chăm chỉ làm ăn, khéo tính toán, từ chỗ hai bàn tay trắng, giờ anh đã ổn định cuộc sống và có 2 máy trộn bê tông, tạo việc làm thường xuyên với thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/tháng cho hơn 10 lao động. Trải lòng về một thời lầm lỡ, anh Liên chia sẻ, tuổi trẻ bồng bột, dễ mắc sai lầm, giờ mỗi lần nghĩ đến anh coi đó là một bài học để nhắc nhở mình cần phải cố gắng để sống tốt hơn.
Tấm bằng khen treo trang trọng trong nhà là phần thưởng cho lần tham gia bắt cướp của anh. Anh kể, hôm ấy, lúc anh đi làm về, trên tuyến đường liên xã hướng đi Tây Tựu (Từ Liêm) về xã Tân Lập (Đan Phượng), thấy hai người phụ nữ mặt tái xanh, giọng lắp bắp: “Anh ơi, hai thằng kia nó giật dây chuyền của em, anh đuổi hộ em với”, anh tức tốc phóng xe đuổi theo hai đối tượng cướp giật đang chạy về hướng xã Tân Hội.
Đến ngã 3 gần chợ Gối, Tân Hội, hai đối tượng rẽ trái vào đường đi thị trấn Phùng, sau đó dừng trước một hiệu vàng để bán vàng. Anh nhanh trí vừa mượn xích của người dân để xích xe máy của đối tượng vừa nhờ người gọi điện thoại báo Công an. Sự mưu trí của anh đã giúp Công an huyện Đan Phượng bắt gọn đối tượng cướp giật dây chuyền liều lĩnh, manh động.
Bên cạnh công việc thợ hồ, anh còn tham gia vào tổ tự quản của cụm dân cư, là thành viên tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ông Nguyễn Hữu Quy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, anh Liên là một tấm gương vượt qua mặc cảm quá khứ, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đội thợ xây do anh thành lập đã tạo được việc làm ổn định cho nhiều người, góp phần ổn định ANTT tại cơ sở