Tôi gặp thầy giáo Cao Lê Quang (37 tuổi) - một nạn nhân của chất độc da cam sau buổi triển lãm “Nỗi đau và chiến tranh” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức vào chiều 9/8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Anh Quang chính là tác giả của 52 bức tranh sơn mài nói về nỗi đau da cam được trưng bày tại triển lãm để bán đấu giá ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam.
Theo lời kể của anh Quang, anh sinh ra ở một làng quê giàu truyền thống cách mạng ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế). Trong chiến tranh, cha anh là ông Cao Lê Trực, đã có thời gian dài chiến đấu tại chiến khu Hòa Mỹ (huyện Phong Điền) và nhiều chiến trường ở huyện A Lưới nên đã không may bị nhiễm chất độc đioxin. “Vì cha bị phơi nhiễm chất độc da cam nên trong 6 anh chị em được sinh ra thì có đến 5 người chịu ảnh hưởng di chứng của chất độc với nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. May mắn hơn các anh chị, dù nhiều lúc phải sống vật vạ trong những cơn đau do chất độc da cam mang lại nhưng mình vẫn nghị lực để sống và học tập với quyết tâm được trở thành một thầy giáo giỏi”, thầy Quang bồi hồi nhớ lại.
Sau một thời gian dài nỗ lực để tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, năm 2002, anh Quang xin vào dạy học tại Trường THCS Đặng Văn Ngữ (TP Huế). Nhưng, niềm đam mê mỹ thuật vẫn thôi thúc anh thi vào ngành Hội họa của Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Năm 2010, với nghị lực vượt khó của bản thân, anh tiếp tục học Thạc sĩ tại Trường Đại học Mahasarakham (Thái Lan)…
Hoàn thành khóa học ở nước ngoài, anh lại trở về với sự nghiệp trồng người và theo đuổi niềm đam mê hội họa. Ấp ủ niềm mong muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ cho những người đang ngày đêm phải chống chọi lại nỗi đau da cam như mình, anh đã trằn trọc, suy nghĩ và cuối cùng chọn đề tài “Nỗi đau và chiến tranh” để vẽ nên 52 bức họa “độc đáo” nói về nỗi đau da cam. Những hình ảnh người cha bị bom đạn đốt cháy, những trận đòn tra tấn dã man của kẻ thù, hay cảnh những đứa trẻ sinh ra bị dị tật do chất độc da cam… Tất cả đã được thầy giáo Quang tái hiện lại bằng kỹ thuật vẽ sơn mài tổng hợp với phương pháp ngôn ngữ tạo hình và đắp nổi kỹ thuật.
Hy vọng rằng, từ những việc làm thiết thực của anh, sẽ có nhiều cá nhân và tổ chức đứng ra để cùng với cộng đồng chung tay giúp các nạn nhân chất độc da cam vượt qua nghịch cảnh để có cuộc sống tốt hơn