Theo thống kê của UBND phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt, Cần Thơ), hệ thống giao thông của toàn phường là gần 48km đường trải nhựa, bê tông kiên cố, khá khang trang. Trên suốt tuyến đường được trải nhựa, từ đầu đến cuối cù lao Tân Lộc (phường Tân Lộc), có khá nhiều đoạn đường bị bong tróc, tạo thành những "ổ gà" được vá lại bằng xi măng, cát, nhựa nên đường khá bằng phẳng, mặt đường thông thoáng, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
Qua tìm hiểu, từ 4 năm trước, nhiều đoạn đường trên cù lao Tân Lộc bị xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ gà" khiến người dân thường xuyên bị té ngã dẫn đến xây xát. Thấy người dân ở cù lao đi lại khó khăn, đặc biệt là vào ban đêm nên chàng thanh niên Trần Minh Trung (25 tuổi, ngụ tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) đã tự nguyện bỏ tiền túi ra mua dụng cụ, cát, xi măng… rồi hằng đêm lặng lẽ đi vá đường, trát những "ổ gà" cho bằng phẳng, mặt đường thông thoáng hơn.
Ban đầu, chưa quen "nghề" nên những đoạn đường bị bong tróc, có "ổ gà" mới được Trung vá xong vài bữa đã bong tróc trở lại. Thấy Trung làm việc rỗi hơi, chẳng ra đâu, nhiều người cũng bàn tán và cho rằng anh "có vấn đề". Và gặp phải sự phản đối của gia đình vì hằng ngày Trung còn phải đi làm thuê để phụ giúp nên không ủng hộ việc vá đường không công mà lại làm vào ban đêm của Trung rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Không bỏ cuộc, anh thuyết phục gia đình để tiếp tục hằng đêm đi vá đường. Thấy con mình làm việc có ích cho xã hội nên gia đình không phản đối nữa mà ủng hộ Trung tiếp tục công việc tình nguyện. Trên chiếc xe máy cà tàng, cứ tối đến Trung tranh thủ thời gian chở dụng cụ, cát, xi măng cầm đèn pin… lỉnh kỉnh đi vá các đoạn đường bong tróc, trát lại cho bằng phẳng. Lâu dần, tay nghề Trung cũng được nâng cao, những "ổ gà" do anh vá lại cũng chịu "nằm yên một chỗ", ít bong tróc trở lại, mặt đường cũng trở nên thông thoáng hơn và được người dân tin tưởng, ủng hộ. Cứ chỗ nào có "ổ gà" thì lại gọi Trung đến vá đường theo yêu cầu của người dân ở cù lao.
Nhận xét về việc làm của Trung, ông Lê Văn Huấn - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lộc nói, Trung là tấm gương sáng cho nhiều thanh niên trong phường noi theo. Ngoài việc tình nguyện vá đường, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, Trung còn tham gia vào đội lao động tình nguyện xây nhà đại đoàn kết ở địa phương, làm công tác đoàn ở địa phương.
Việc làm của chàng thanh niên ở cù lao Tân Lộc đã nhận được sự tin yêu của nhiều người dân và chính quyền địa phương ghi nhận, khích lệ. Thi thoảng, UBND phường Tân Lộc cũng tài trợ cho Trung lúc cát, xi măng và nhựa đường để Trung tiếp tục công việc ý nghĩa của mình trong suốt 4 năm qua. Hình ảnh chàng thanh niên dáng người gầy, hiền từ, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi cặm cụi vá đường có khi giữa trưa nắng hoặc đêm khuya đã trở nên quá quen thuộc và thân thương với người dân ở cù lao Tân Lộc