Khoảng 6h ngày 6/7 trong lúc đang thả lưới bắt cá tại đoạn sông Sài Gòn (dưới chân cầu Bình Triệu, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) ông lão chuyên vớt xác Nguyễn Văn Chúc (56 tuổi) phát hiện bóng một người phụ nữ từ trên cầu Bình Lợi lao xuống sông nên đẩy ghe ra vớt.
Người phụ nữ sau khi chìm xuống trồi lên mặt nước chới với huơ tay vớ vào đám lục bình và bị nước đẩy đi xa hơn 200m bất tỉnh. Ông Chúc tiếp cận nạn nhân và dùng dây định kéo nạn nhân vào bờ nhưng nạn nhân hồi tỉnh và kêu khóc. Ông đưa người phụ nữ lên ghe và chở thẳng vào nơi mình neo đậu.
Tại đây, vợ ông Chúc đã đưa quần áo cho người phụ nữ trên thay và hỏi han chuyện trò. Người phụ nữ này chỉ khóc lóc giấu bặt tung tích. Chỉ đến khi Công an phường 13, quận Bình Thạnh tiếp cận, người phụ nữ này mới khai tên Huỳnh Thị Phương (30 tuổi, ngụ phường 25, quận Bình Thạnh).
Phương cho biết, do làm ăn thua lỗ không còn khả năng chi trả nên nghĩ quẩn tìm cách tự tử