Đến đầu giờ chiều 28/8, thi thể của người phụ nữ nhảy cầu Chánh Hưng (phường 9, quận 8) vẫn chưa được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là chị Sơn Thị Thanh Thủy (thường gọi là Bé Ba, 33 tuổi, ngụ phường 10, quận 8).
Trước đó, khoảng 16h ngày 27/8, nhiều người dân lưu thông trên cầu Chánh Hưng hoảng hốt khi phát hiện một người phụ nữ sau khi cãi nhau với một người đàn ông đã leo qua lan can cầu nhảy xuống dòng kênh. Người đàn ông còn chưa kịp hiểu ra sự việc thì bất ngờ một người đi đường bỏ xe máy và vợ con nhảy theo cứu người phụ nữ trên. Tuy nhiên, sau một hồi lặn ngụp người đàn ông này đành phải bơi vào bờ vì nước quá xiết.
Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều đội Cứu hộ cứu nạn xuống hiện trường để tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Do vụ nhảy cầu xảy ra trong giờ cao điểm nên nhiều người hiếu kỳ đã đứng ken chặt cây cầu làm giao thông nơi đây ùn ứ. Lực lượng CSGT đội Chợ Lớn đã nhanh chóng triển khai lực lượng để điều hòa giao thông ở khu vực cây cầu này. Dưới dòng nước đen kịt sau nhiều giờ lặn tìm, khoảng 20 giờ sau khi không phát hiện nạn nhân lực lượng cứu hộ đã rút khỏi hiện trường.
Tìm hiểu về gia đình nạn nhân được biết chị Thủy làm nghề buôn bán chuối chiên tại trước Trường Tiểu học Hưng Phú. Bà Đỗ Thị Tươi, 76 tuổi mẹ của Nguyễn Công Thành (thường gọi là Hiền, 36 tuổi, chồng chị Thủy) cho biết, chị Thủy bán chuối chiên có hai đứa con (10 và 7 tuổi). Hằng ngày chị thủy qua khu vực chợ Xóm Củi mua chuối về để làm bánh còn anh Thành thì làm nghề sửa chữa điện lạnh.
Cho đến lúc chị Thủy nhảy cầu, bà Tươi chỉ biết loáng thoáng là anh Thành và chị Thủy cãi nhau trên cầu sau đó chị Thủy nhảy xuống cầu…