Anh Thiết là một trong những người đi đầu phong trào hiến đất xây trường của người Pa Kô để "mang" con chữ về cho bản làng.
Bên tách trà nóng những ngày mưa lạnh, anh Hồ Văn Thiết tâm sự: Hồng Vân là xã nghèo của huyện A Lưới, cuộc sống của bà con dân tộc Pa Kô, Tà Ôi, Cơ Tu còn nhiều khó khăn, đường sá đi lại hiểm trở, đặc biệt cơ sở vật chất trường học cho học sinh thiếu thốn. Phần lớn học sinh tiểu học phải học tạm ở dãy nhà của UBND xã. Thiếu trường, thiếu lớp khiến việc học hành của các em học sinh tiểu học vô cùng khó khăn. Trong lúc đó, những mảnh đất bằng phẳng đã xây trường THCS để phục vụ cho trung tâm cụm xã. Khu vực dân cư sống xung quanh là đồi núi, khe suối hiểm trở, kiếm ra một địa điểm xây trường là rất khó.
Anh Thiết bên kỷ niệm chương do Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng vì có công đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.
Năm 2006, khi mà nhu cầu chỗ học cho các em học sinh tiểu học ngày càng một cấp bách, xã vận động bà con hiến đất xây trường, xây trạm xá. Lúc đó tui có mảnh đất rộng ở bên cạn nhà vốn trước đây khai hoang để trồng cây lâm nghiệp. Tui quyết định chặt keo, hiến 4 nghìn m2 xây trường. Cả gia đình đồng lòng nhất trí chịu thiệt vì sự nghiệp giáo dục xã nhà cũng như thế hệ con em sau này.
Chỉ sau một thời gian ngắn, bằng nguồn vốn 135 của Chính phủ dành cho các xã miền núi, Trường Tiểu học Hồng Vân được xây dựng khá khang trang, với 14 phòng. Đến năm 2009 trường vẫn thiếu đất xây phòng đa chức năng, lúc này tui hiến tiếp hơn 2 nghìn m2 nữa.
"Thời bọn tui đi học phải trèo đèo lội suối, thắp đèn dầu để học quá khổ, giờ con em mình đã có điều kiện hơn, có điện có đường nhưng lại thiếu chỗ học mình không đành. Có trường con em trong vùng khỏi phải đi xa, chỉ lo an tâm học hành" - anh Thiết nói. Vậy nhưng hiện vẫn còn thiếu chỗ cho học sinh tiểu học.
Gia đình anh Thiết có 6 người con thì đã có 4 cháu học xong lớp 12, một cháu học lớp 10, cháu còn lại học mẫu giáo. Với đồng lương Phó Chủ tịch HĐND xã Hồng Vân, cuộc sống gia đình vẫn còn khó khăn. Trước đây khi chưa hiến đất, gia đình anh trồng cây lâm nghiệp gần nhà rất thuận lợi. Bây giờ gia đình anh phải tập trung vào làm trang trại 3ha nằm khá xa nhà, trồng rừng và nuôi cá kiếm thêm thu nhập.
Trường Tiểu học Hồng Vân được xây dựng trên mảnh đất mà anh Thiết tặng.
"Điều ước mong duy nhất của tui bây giờ là xin việc cho con. Hai người con đầu là Hồ Văn Viên và Hồ Văn Vang đều đã học xong cao đẳng và trung cấp điện nhưng vẫn chưa có việc làm. Người con dâu là Hồ Thị Thép, học xong cao đẳng đã nộp đơn xin dạy học ở Trường Tiểu học Hồng Vân lâu nay vẫn chưa được nhận. Tuy vậy tui vẫn tin rằng, cuộc sống của gia đình sẽ tốt đẹp".
Kể từ ngày anh Thiết hiến đất xây trường, bà con trong xã cũng làm theo, như bà