Những tấm lòng hào hiệp ngày càng xuất hiện nhiều trong các kỳ thi đại học. Trong khi xã hội vẫn còn nhiều cảnh chụp giật thí sinh và người nhà về giá nhà trọ, xe ôm, thì việc làm cao đẹp của những tấm lòng nhân ái đó, đã chạm đến trái tim của tất cả chúng ta.
Tiếp tục hàng nghìn suất ăn và nhà trọ miễn phí
Một tin vui “ấm lòng” sỹ tử thi vào Học viện ANND, đó là trong kỳ thi đại học đợt II này, Học viện ANND sẽ có 1.000 suất cơm miễn phí để dành tặng các thí sinh dự thi vào Học viện.
Đại tá Trần Kim Hải, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp của Học viện chia sẻ với PV Báo CAND, đây là năm thứ hai Học viện ANND tổ chức bữa cơm miễn phí cho thí sinh. Năm 2012, nhà trường cũng nấu 2.000 suất cơm miễn phí, dành tặng cho thí sinh và người nhà. Có lẽ đây là những kỷ niệm đẹp của cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Học viện, khi được tận tay trao suất cơm miễn phí cho thí sinh. Suất cơm có thể còn đạm bạc, nhưng là tình cảm thân mến của Học viện dành cho thí sinh. Còn nhớ mùa tuyển sinh năm 2012, khi nhà trường phát cơm miễn phí, rất nhiều phụ huynh ở các tỉnh xa đón cơm của “nhà trường CAND” mà nước mắt rưng rưng. Họ xúc động vì các thầy cô, giám thị đã tận tình với con em họ…
Đại tá Trần Kim Hải còn cho biết thêm, suất cơm giá trị vật chất chưa nhiều, vì kinh phí nhà trường còn eo hẹp, nhưng nhà trường hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp thí sinh vượt qua mệt nhọc, lo âu căng thẳng để làm bài tốt nhất. Suốt từ ngày 5/7, các sinh viên tình nguyện của trường tất bật từ sáng đến chiều tối để đưa đón, tư vấn cho thí sinh đến dự thi tại Học viện. Nhà trường còn miễn phí chỗ ở cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, những thí sinh diện chính sách…
Tối 8/7, tại Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc, ở Cự Khối, quận Long Biên, các phật tử và tình nguyện viên lại tiếp tục nấu hơn 1 nghìn suất xôi miễn phí cho thí sinh, để phát vào ngày 9 và 10/7 tại 5 địa điểm thi. Theo Đại đức Thích Tâm Thuần, Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc, thì tổng cả hai đợt thi đại học, nhà chùa có 3.400 suất ăn miễn phí cho thí sinh. Kinh phí để nấu các suất ăn này đều do các phật tử của Thiền viện có tâm đóng góp.
Ngày 9/7, chùa Hưng Khánh, ở xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức phát hàng nghìn suất cơm chay và sữa miễn phí cho thí sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Hành chính quốc gia.
Trong đợt thi này, nhiều chùa tại Hà Nội tiếp tục cho thí sinh ở miễn phí như chùa Bằng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai: 300 chỗ ở và 3 bữa cơm chay miễn phí/ngày; chùa Định Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm: có 100 chỗ ăn ở miễn phí cho thí sinh và người nhà, ưu tiên thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
Chùa Phổ Linh, ở ngõ 57 đường Xuân Diệu, phường Quảng An và chùa Sủi, ở Phú Thị, huyện Gia Lâm đều sẵn sàng đón sĩ tử đến ở miễn phí. Ngoài ra, các chùa còn sẵn sàng đón tiếp thí sinh cả trong đợt thi cao đẳng tới.
Các sỹ tử về Hà Nội dự thi đại học năm nay còn được Công ty cổ phần Việt Anh, ở khu công nghiệp Thường Tín phát miễn phí 10.000 hộp thuốc chống say Ononsay. Theo anh Hoàng Tiến Hà, trình dược viên của công ty, thì số thuốc trên trị giá 500 triệu đồng và được phát miễn phí tại các bàn hướng dẫn của chương trình Tiếp sức mùa thi ở các bến xe, nhà ga.
Những việc làm hào hiệp
Nắng, nhễ nhại mồ hôi, nhưng gương mặt ai cũng vui vẻ bởi việc làm thiện nguyện của mình. Sự nhiệt tình đến độ cảm động là hình ảnh quen thuộc mà chúng tôi bắt gặp trong kỳ thi đại học năm nay. Ba năm làm tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi, bạn Nguyễn Thanh Bình, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Giao thông vận tải không nhớ hết mình đã hướng dẫn, giúp đỡ bao nhiêu thí sinh và người nhà về Hà Nội dự thi. Điều đọng lại trong bạn, chính là tinh thần tình nguyện vì thấy rằng những ngày hè của mình thật sự có ý nghĩa.
Nhìn những việc làm, hành động của các sinh viên tình nguyện, chúng tôi thầm cảm ơn chương trình này, bởi đây là môi trường giúp các sinh viên biết sống vì người khác hơn, biết chia sẻ, cảm thông với những khó khăn của người khác. Nó không chỉ rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống cho các bạn trước khi ra trường, mà qua đó còn thể hiện trách nhiệm của các bạn với cộng đồng, tránh xa căn bệnh thờ ơ đang xâm nhập vào một bộ phận giới trẻ ngày nay.
| Hà Nội: Nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ vì sĩ tử dự thi đại học đợt 2 Sáng 8/7, ngày đầu tiên của tuần mới, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội qua các địa điểm thi đã rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ bởi một lượng lớn thí sinh và người nhà từ các tỉnh đổ về các địa điểm dự thi làm thủ tục kỳ thi đại học đợt 2. Tại các đường xung quanh khu vực trường đại học như Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Chùa Láng…, các phương tiện nối đuôi nhau xếp thành hàng dài. Trao đổi với phóng viên chiều 8/7, đại diện Phòng CSGT đường bộ, đường sắt cũng thừa nhận: So với đợt 1, số lượng thí sinh đăng ký thi đợt 2 và các điểm thi ít hơn. Phòng CSGT Hà Nội cũng đã bố trí lực lượng tại 55 chốt chỉ huy điều khiển giao thông và 145 tổ tuần tra kiểm soát lưu động chống ùn tắc, đồng thời huy động gần 250 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát (42 tổ), cắm chốt (93 chốt) phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã, lực lượng Thanh tra GTVT, nhằm duy trì TTGT tại 150 điểm tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013. Đáng chú ý, khoảng 7h15 sáng 8/7, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, Đại úy Nguyễn Văn Sinh và Thượng sỹ Nguyễn Cao Quyền (Đội CSGT số 6) đã nhặt được một túi đựng đồ của một người dân rơi trên đường. Mở túi kiểm tra, các chiến sỹ phát hiện trong túi có một bằng tốt nghiệp THPT, 1 giấy báo thi, CMND... của thí sinh dự thi Trường ĐH Hà Nội là Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương). Sự việc ngay sau đó được các chiến sỹ CSGT báo tới chỉ huy Đội để phối hợp giúp đỡ và trao trả tận tay người mất. Thanh Huyền |