Tuyến đường Ngô Gia Tự thuộc quận Long Biên, Hà Nội là một tuyến đường rộng và đẹp. Suốt dọc tuyến được trang bị hệ thống đèn tín hiệu giao thông đầy đủ và hiện đại. Đèn giao thông dành cho người đi bộ được bố trí hợp lý, gần bến xe buýt. Mỗi khi người đi bộ qua đường, ấn nút trên cột đèn, đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ và kèm theo dòng chữ “Dừng xe” cũng đỏ rực.
Tuy nhiên, phần lớn người điều khiển phương tiện qua đây không chấp hành đèn tín hiệu. Người đi bộ loay hoay giữa dòng xe cộ. Thỉnh thoảng, có người điều khiển ôtô thấy đèn đỏ đã nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, trường hợp đó không nhiều. Chị Nguyễn Thị Hoa, ở thị trấn Đức Giang, bày tỏ: “Tôi rất muốn dừng xe nhường đường cho người đi bộ, nhưng chỉ sợ dừng xe giữa đường, người đi sau không dừng là sẽ đâm xe vào mình”. Đó cũng là nỗi lo lắng của nhiều người dân khi đi qua điểm này.
Sáng 11/5, chúng tôi quan sát tại ngã tư Hàng Bài – Tràng Tiền – Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng. Chỉ trong vòng 10 phút đã có tới 5 trường hợp người đi bộ vi phạm. Dù đã có vạch sơn báo hiệu lối cho người đi bộ ngay gần đó nhưng họ cứ hồn nhiên băng qua đường bất kể nơi nào, giữa dòng xe cộ.
Thượng sỹ Vũ Mạnh Hùng, Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội nêu ý kiến: “CSGT làm nhiệm vụ trên đường không thể đủ người và thời gian nhắc nhở tất cả người đi bộ vi phạm giao thông. Bởi vậy, để xây dựng văn hóa giao thông và đặc biệt là để người đi bộ chấp hành Luật Giao thông, người điều khiển phương tiện có ý thức nhường đường cho người đi bộ phải làm tốt công tác tuyên truyền từ cấp phường, xã, tổ dân phố. Hiện nay, phương tiện tuyên truyền đã có sẵn, người làm tuyên truyền cũng đã được tập huấn, đào tạo bồi dưỡng đầy đủ nên việc tuyên truyền ở khu dân cư là có thể làm được”.
Có lẽ, đó cũng chính là giải pháp hợp lý, hiệu quả để từng bước xây dựng văn hóa giao thông từ mỗi người dân