Trao đổi với PV chiều 11/7, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Điện lực Tây Hồ cho biết, việc mất điện vào đêm 6/7 do sự cố lưới điện hạ thế: “Một phần do nắng nóng gần 40 độ, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng vọt, nhưng phần khác do chúng tôi không phủ hết được phụ tải. Đợt nắng nóng cao điểm năm ngoái, nhu cầu sử dụng điện đã tăng lên gấp rưỡi năm 2009. Năm nay chỉ vài ngày nắng vừa qua cũng đã nâng phụ tải tăng đột xuất lên khoảng 30% so với năm 2010, có khu vực tăng lên 50%, nên xảy ra hiện tượng nhảy aptomat…” - ông Thắng cho biết.
Lãnh đạo một số công ty điện lực các quận khác cũng cho rằng, mất điện là do quá tải, “nắng nóng bà con dùng điện nhiều quá, chúng tôi không cân đối kịp”. Còn tình trạng đến tận ngày 11/7 vẫn còn một số khu vực mất điện được giải thích cho san tải. Tuy nhiên, điều đáng nói là lãnh đạo EVN Hà Nội không hề biết tình trạng mất điện tại nhiều quận trên.
Người dân đổ ra đường tránh nóng.
Chiều 11/7, chúng tôi cũng đã trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội và được biết: Tổng công ty chỉ ghi nhận duy nhất trường hợp mất điện tại Khương Thượng (Đống Đa), còn các khu vực khác vẫn bình thường. Ông Vũ Quang Hùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật thì khẳng định: “Ngày 7/7, chúng tôi không hề cắt điện vì nắng nóng. Còn từ ngày 3 đến ngày 11/7, EVN Hà Nội cũng không hề có chủ trương cắt điện để phục vụ thi”.
Ông Hùng cho biết, tổng công ty có ghi nhận một sự cố tại trạm E9 Nghĩa Đô từ 14h25 đến 15h ngày 7/7 do quá tải cục bộ. Trên thực tế tại Tây Hồ đã mất điện cả 3 ngày, từ ngày 6 đến 8/7. Chính ông Tuấn cũng thừa nhận: “Có thể cắt một lúc để giải quyết sự cố, còn cắt cả đêm hoặc mấy ngày liền thì đúng là quá sức chịu đựng”. Cho đến tận hôm qua (11/7), phía EVN Hà Nội chưa đưa ra được lời giải thích nào về sự mất điện trên