"Trời đã xế chiều, tôi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại chợ Lệ Trạch thì phát hiện có một thanh niên lạ đến chợ mua hàng. Quầy nào anh ta cũng ghé vào nhưng chỉ mua hàng trị giá khoảng 20.000 đồng và thò ra tờ có mệnh giá 200.000 đồng mới tinh để trả. Thấy sự bất thường, tôi nghi đó là kẻ đang tiêu thụ tiền giả, liền chạy ra tiệm vàng gần đó, mượn một đèn soi tiền chạy vô soi thì quả nhiên đó là tiền giả. Cứ để hắn mua thêm chút hàng nữa và theo dõi tiếp, thấy hàng cứ mua lia lịa, tiền giả tung ra tiêu thụ để thu về tiền thật. Mật phục 15 phút, tôi xông tới bắt quả tang kẻ sử dụng tiền giả. Lúc đầu hắn chối bai bải nhưng không được, liền hung hăng rút điện thoại ra gọi cho đồng bọn kéo tới định "nện" cho tôi một trận và giải vây cho hắn. Nhưng tôi không sợ nguy hiểm, với những cú võ đã được học tôi quật ngã hắn và dùng khóa số 8 còng tay hắn, thu 2 điện thoại di động và đưa về cơ quan Công an xử lý…".
Đó là câu chuyện kể của anh Nguyễn Văn Sự tại buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Đà Nẵng, tại Bộ Công an vừa được tổ chức. Hiện nay anh Sự là Đội trưởng Đội dân phòng thôn Lệ Sơn I, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Sự việc anh vừa kể xảy ra ngày 1/2/2009, là một trong số rất nhiều vụ việc mà anh Sự đã phát hiện, bắt quả tang kẻ phạm tội trong 10 năm qua.
Anh Sự kể về kỷ niệm của những ngày đầu làm dân phòng thật dí dỏm. Năm 1999, thôn Hòa Sơn I, xã Hòa Tiến quê anh được gọi là Trung tâm dịch vụ thương mại của xã, có chợ lớn, có đường giao thông huyết mạch ngang dọc qua lại, mật độ dân số đông, giáp ranh với 2 xã Điện Hòa và Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tình hình ANTT trong thôn rất phức tạp. Là người con của đất Hòa Tiến, anh Sự muốn góp sức mình vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để thôn xóm yên bình.
Được bà con tín nhiệm, tháng 2/1999, anh Sự bắt đầu tham gia lực lượng dân phòng, làm Đội phó 2 tháng được bà con yêu mến bầu làm Đội trưởng. Những người thân yêu trong gia đình cứ trêu đùa anh là kẻ "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Vốn say mê công việc nên lúc nào anh Sự cũng bận rộn. Anh "cự" lại rằng, thà không làm thì thôi chứ làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn.
Kể với chúng tôi, anh Sự phấn khởi: "Năm nào tôi cũng được Công an huyện Hòa Vang và UBND xã Hòa Tiến tặng Bằng khen, Giấy khen, đó cũng là nguồn động viên lớn lao đối với tôi đấy". Một người tận tụy với nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở như anh Sự, vì bình yên thôn xóm thực đáng quý và trân trọng