Tiếp xúc với chúng tôi, người dân địa phương cho biết, cây xanh (bông trang, hồng lộc - PV) cao 1,2-1,5m, trên dải phân cách rộng 1,5m, đoạn quốc lộ 14, ngang qua thị trấn Kiến Đức, dài hơn 4km, trồng cách nay hơn 2 tháng hiện đang chết khô hoặc cằn cỗi. Tương tự, cây xanh trên tuyến đường nội ô tỉnh (nối tuyến quốc lộ 14 với 28), dài hơn 2km, ngang qua thị xã Gia Nghĩa trồng cách nay hơn 2 năm cũng đang chết dần chết mòn hoặc cằn cỗi.
Thay vì khi trồng cây xanh, đơn vị thi công phải vét sạch sỏi đá, xà bần trong lòng dải phân cách, đồng thời rải l lớp đất mùn từ 30-40cm rồi mới trồng, đằng này đơn vị thi công lại "tận dụng" sỏi đá, xà bần còn vương lại trên tuyến đường thi công để lấp đầy dải phân cách.
Sỏi đá, xà bần được đơn vị thi công "tận dụng" lấp vào dải phân cách, chuẩn bị trồng cây xanh, đoạn quốc lộ 14, ngang qua thị xã Gia Nghĩa. Ảnh chụp ngày 4/12. Ảnh: Đức Trí
Mặc dù thời điểm này là cuối mùa mưa nhưng cây vẫn chết khô, không phát triển do thiếu nguồn dinh dưỡng từ đất. Người dân cũng phản ánh, dải phân cách trên đoạn quốc lộ 14, dài hơn 8km và đoạn quốc lộ 28, dài hơn 6km, ngang qua thị xã Gia Nghĩa đang trong giai đoạn hoàn thiện cũng được lấp đầy các vật liệu theo cách thức như trên. Nếu tiếp tục trồng cây xanh trên các tuyến đường này thì e rằng lợi bất cập hại lại xảy ra như trên.
Chúng tôi chuyển những bức xúc của người dân tỉnh Đắk Nông lên cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết.