Phấp phỏng nỗi lo “hố tử thần” rình rập.
Sáng 27/8, chúng tôi có mặt tại gia đình ông Bùi Bá Thanh, trú tại tổ 50, khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả. Con ngõ hẹp đi vào gia đình nhà ông Thanh đã được rào chắn ngăn người qua lại để đảm bảo an toàn. Bàn ghế, giường tủ đồ đạc trong nhà đã được khuân ra sân để di dời. Trong gian phòng khách, ở góc nhà, một số người đang dùng xe Cút Kít chở vật liệu san lấp hố sụt. Phía sau phòng khách là phòng ngủ của chị Bùi Thị Thu - con gái ông Thanh. Căn phòng rộng khoảng hơn 10m, giờ đã biến thành một chiếc ao chứa đầy nước.
Ông Thanh cho biết, đêm ngày 26/8 khi gia đình Ông đang ngủ bỗng nghe có tiếng động lớn, cả căn nhà rung chuyển và sau đó là tiếng kêu cứu của người con gái. Ông Thanh vội chạy tới nơi thì thấy toàn bộ căn phòng đã bị tụt hẫng xuống lòng đất tạo thành một hố sâu đen kịt. Từ dưới hố tiếng người con gái ông không ngừng vọng lên kêu cứu. Mọi người vội chạy tới soi đèn pin kiểm tra rồi thả thang xuống hố, cứu người bị nạn… Chị Thu bị đồ đạc trong phòng đè vào người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ tài sản của căn phòng gồm xe máy, tivi , tủ lạnh, giường, tủ và các vật dụng khác đã bị chiếc hố “tử thần” nuốt trọn. Chỉ ít phút sau khi hố “tử thần” xuất hiện, nước từ trong lòng đất chảy vào ngập tràn miệng hố.
Ngay trong đêm 26/8, gia đình ông Nguyễn Thanh Toàn và gia đình ông Vũ Tiến Dũng là các hộ liền kề với hộ gia đình ông Bùi Bá Thanh cũng đã phải sơ tán khẩn cấp toàn bộ người và tài sản đi nơi khác vì nhà ở của các hộ này đều bị bị nứt gãy, sụt lún.
Sáng 27/8, theo báo cáo của UBND phường Cẩm Đông, đã có 7 nhà trong khu vực sụt lún bị ảnh hưởng nghiêm trọng buộc phải di dời. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND thị xã Cẩm phả cho biết: Đây là vụ sụt lún thứ 2 xảy ra trong khu Hải Sơn, phường Cẩm Đông trong thời gian chưa đầy một tháng...
Trước đó vào ngày 25/7, tại tổ 51, cách hố sụt lún tại nhà ông Bùi Bá Thanh khoảng 30m về phía Đông cũng đã xảy ra vụ sụt lún làm hư hại nghiêm trọng nhà ở của 3 hộ dân trong đó có một nhà 2 tầng và 2 nhà cấp 4 mái bằng. Vụ sụt lún cũng đã làm nứt khoảng lớn đường bê tông của khu dân cư. Hiện tại vùng lún nứt đang mở rộng ra một số hộ dân lân cận.
Ông Đỗ Xuân Nhi ở tổ 50 khu Hải Sơn 1, một trong 7 hộ phải di dời nhà ở cho biết, hiện tại người dân trên địa bàn rất hoang mang lo sợ vì các vụ sụt lún thường xảy ra bất ngờ không kể ngày đêm. Các hố sụt thường có đường kính rộng trung bình từ 8-10m, sâu 3-5m cá biệt có hố sâu tới 10m, vị trí sụt, lở có khi là sân, vườn, trong nhà, ngoài đường quốc lộ vì vậy không biết thế nào để tránh. Mong muốn của người dân là chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần sớm tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục để người dân ổn định cuộc sống không phải nơm nớp lo âu trước sự rình rập của các “hố tử thần”.
Lúng túng tìm giải pháp đối phó
Theo thống kê của UBND TP Cẩm Phả, từ năm 2012 đến nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra trên 10 vụ sụt lún đất bất thường, chủ yếu tập trung ở các phường Cẩm Đông, Cẩm Tây và Cẩm Sơn, riêng khu vực Cẩm Sơn đã xảy ra tới 8 vụ, gần đây nhất là vụ xuất hiện 5 hố sụt lún tại khu vực tổ 3, khu Thủy Sơn vào ngày 21/8 làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhà ở của gần 10 hộ dân. Các vụ sụt lở này phần nhiều rơi vào các khu dân cư, có 2 vụ sụt lún đường xảy ra tại đường Lý Bôn, phường Cẩm Đông vào ngày 8/6 với đường kính hố sụt khoảng trên 5m, độ sâu 1,5m, và vụ sụt tại đường Bà Triệu phường Cẩm Đông ngày 26/6, có đường kính 4m, độ sâu trên 1,5m.
Các vụ sụt lún đường ngay sau khi xảy ra đã được thành phố huy động người và phương tiện khắc phục bằng cách dùng xe ôtô bơm bê tông lấp đầy. Với các vụ sụt lún trong trong dân ngoài việc di dời dân ra nơi an toàn, việc khắc phục chủ yếu là huy động người, sử dụng các phương tiện thô sơ dùng đất đá loại nhỏ (đá mạt), lấp đầy nén chặt rồi theo dõi mọi diễn biến tiếp theo. Nhìn chung đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời, hiện tại đến 12h ngày 29/8, thành phố đã di dời 19 hộ, 62 khẩu ra khỏi các vùng sụt lún đảm bảo an toàn.
Ngay sau khi xảy ra vụ sụt lún đất tại tổ 50 khu Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông, UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh và mời các cán bộ Công ty cổ phần Công nghệ Địa Vật Lý thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về khảo sát, kiểm tra đánh giá trên diện rộng tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Hào, cán bộ Công ty cổ phần Địa – Vật lý cho biết, Việc sụt lở đất thường có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác về nguyên nhân sụt lở đất tại TP Cẩm Phả, sau khảo sát ban đầu về hiện tại sụt lở theo diện, công ty sẽ có kế hoạch đưa phương tiện , thiết bị thích hợp tới khảo sát thực địa, xác định nguyên nhân chính xác và giải pháp khắc phục.
Theo báo cáo của UBND TP Cẩm Phả đến hết ngày 29/8, thành phố vẫn chưa nhận được thông tin về sự trợ giúp cụ thể của Công ty cổ phần Công nghệ Địa - Vật Lý. Trước mắt thành phố vẫn duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn thường trực 24/24h mỗi ngày, sẵn sàng ứng cứu, xử lý mọi tình huống bất ngờ xảy ra, mong rằng các ngành chức năng cần sớm vào cuộc, có giải pháp tích cực đáp ứng yêu cầu của người dân