Dù đã chiều mùng 4 Tết âm lịch nhưng hàng ngàn người dân từ khắp nơi vẫn nô nức đổ về trung tâm thành phố chiêm ngưỡng những tác phẩm hoa cảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn (TP HCM)… Trời nắng như đổ lửa nhưng để được không khí Tết yên bình này những giọt mồ hôi luôn thấm đẫm trên lưng áo các chiến sĩ Công an suốt từ đêm giao thừa cho đến ngày hôm nay. Các anh đã thức, đã tuần tra giữ gìn ANTT để người dân thành phố hưởng một cái Tết bình yên, hạnh phúc và an toàn.
Trước thời khắc giao thừa hàng chục ngàn người từ các nơi đổ dồn về đường hoa Nguyễn Huệ để thưởng lãm không khí xuân ngập tràn và đồng thời chào đón những chùm pháo bông rực sáng trên bầu trời bình yên của thời khắc giao thừa. Cũng thời điểm ấy, là lúc các lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an của nhiều lực lượng vào vị trí. Nhờ triển khai công tác đồng bộ khi có sự phối hợp của nhiều lực lượng như Công an quận 1, CSGT, CSHS, PC45, CSCĐ, Công an các phường cắm chốt và rải quân xen lẫn dòng người xung quanh các vị trí trọng điểm như đường hoa, hội hoa xuân, khu chợ Bến Thành, khu phố tây Phạm Ngũ Lão… mà những ngày xuân diễn ra yên lành.
Dù phải chia quân ra làm nhiều ca phối hợp với nhiều lực lượng bảo vệ an tòan cho hội hoa xuân Tao Đàn cho đến mùng 7 âm lịch nhưng tại trụ sở Công an phường Bến Thành chúng tôi không nhận thấy nét mệt mỏi trên gương mặt của anh em Công an phường, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.
Trung tá Nguyễn Hữu Tài - Trưởng Công an phường Bến Thành cho biết, đêm giao thừa đến sáng mùng 1 Tết 100% quân số của phường phối hợp với các lực lượng bảo vệ 4 vị trí trọng điểm như hội hoa xuân, sân khấu tại khu vực chợ Bến Thành, khu phố tây và hỗ trợ Công an phường Bến Nghé bảo vệ đường hoa. Ba ngày Tết không xảy ra tình trạng phạm pháp hình sự nào, chỉ ghi nhận 9 vụ trình báo của người dân và người nước ngoài về các vụ giật điện thoại và tài sản.
Ngoài lực lượng Công an chủ chốt, tuyến đường hoa Nguyễn Huệ còn có thêm lực lượng TNXP và bảo vệ đường hoa. Theo anh Hùng - một TNXP cắm chốt, phân luồng trước UBND TP cho biết, lượng khách đổ dồn về đường hoa năm nay quá đông nên người dân phải chen chân nhích từng bước để thưởng lãm đường hoa. Do lượng người đông nên các đối tượng móc túi đã lợi dụng cơ hội để ra tay. Các đối tượng này thường đi thành từng nhóm từ 5-10 người (trong đó có cả trẻ nhỏ) nên khi “thó” được tài sản liền chuyền tay nhau cất giấu.
Theo ghi nhận của lực lượng TNXP mỗi ngày tại đường hoa có từ 2-4 người đến trình báo mất tài sản. Theo một cán bộ Công an phường Bến Nghé, tình trạng móc túi có xảy ra trên đường hoa do lượng người quá đông nhưng tất cả đều được kiểm soát nên khi các đối tượng ra tay đều bị bắt giữ và được Công an phường lập hồ sơ giao cho Công an quận 1 xử lý. Nhìn chung nhờ lực lượng phối hợp rải đều nên tình hình phạm pháp hình sự trong ba ngày Tết giảm rõ rệt so với dịp Tết Nhâm Thìn.
Hòa trong dòng người trẩy hội, du xuân là hình bóng của từng tốp CSCĐ liên tục đảo vòng quanh tuyến đường Nguyễn Huệ làm cho người dân an tâm hơn khi sự cố xảy ra sẽ được các chiến sĩ kịp thời ngăn chặn.
Trung úy Nguyễn Văn Ngọc Quý - Đại đội đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP Hồ Chí Minh, cho biết: Tại đường hoa Nguyễn Huệ, lực lượng CSCĐ có hai chốt chặn và tuần tra liên tục 24/24h nên nhiều đối tượng khi vừa manh nha xâm hại tài sản của du khách đều bị chúng tôi kịp thời ngăn chặn, bắt gọn. Một lực lượng khác không kém phần quan trọng đó là các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Công an quận 1 và Phòng PC45 trong vai những người thưởng ngoạn đường hoa để nắm bắt kịp thời những hành động khả nghi của các đối tượng để ngăn chặn. Một chiến sĩ hình sự - Công an quận 1 nói vui: Người dân chỉ tham quan đường hoa một hoặc hai lần trong những ngày Tết là cùng, riêng anh em hình sự thì ngày nào cũng “được” tham quan, ngắm hoa đến nỗi chỗ nào có bao nhiêu chậu hoa đều thuộc nằm lòng hết!
Người dân hân hoan phấn khởi khi du xuân đón năm mới trong sự bình yên hạnh phúc khi thấy xung quanh mình được các lực lượng Công an bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối. Nhiều người sử dụng những loại máy ảnh, phương tiện ghi hình đắt tiền ghi lại các hình ảnh đẹp nhất của mùa xuân trên đường hoa mà không ngần ngại, lo sợ bị các đối tượng xấu ra tay trộm cắp, cướp giật. Ông Nguyễn Hưng Long (ngụ Nhà Bè) dẫn gia đình tham quan hội hoa xuân Tao Đàn cho biết: “Ở chỗ nào cũng có bóng dáng các chú Công an thì bọn tội phạm cũng khó lòng ra tay được nên chúng tôi cảm thấy yên tâm khi vui xuân!”.
Một năm mới bình yên, hạnh phúc đến với người dân thành phố mà các anh, các chiến sĩ CAND góp phần không nhỏ vào sự bình yên này!
| Người dân đánh giá về ANTT Tết Quý Tỵ Bà Bành Thị Kiều Lan (70 tuổi), tổ 9, khối 19, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An: Tết năm nay tôi thấy bình yên lắm, tình hình an ninh trật tự ổn định, lực lượng Công an phường sở tại và dân phòng trực và tuần tra thường xuyên nên tổ dân cư không có hiện tượng trộm cắp hay tệ nạn gì. Đi ngoài đường phố cũng yên tâm, hiện tượng thanh niên đua xe, lạng lách, đánh võng… giảm hẳn. Đặc biệt là không hề có tiếng pháo, như mọi năm nửa đêm tôi nằm ngủ thi thoảng còn giật mình bởi tiếng pháo, năm nay thì không có tiếng động gì. Riêng đêm giao thừa ở Quảng trường Hồ Chí Minh có bắn pháo hoa trong vòng 15 phút nhưng an ninh cũng được đảm bảo, không hề xảy ra hiện tượng cháy nổ hay gây rối, lộn xộn… Ông Phạm Văn Tuyển (60 tuổi), trú tại tiểu khu 1, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình: Trong mấy ngày Tết Nguyên đán Qúy Tỵ, thời tiết ở Mai Châu khô ráo, không mưa nhưng không vì thế mà tình hình an ninh trật tự ở đây phức tạp. Từ trước giao thừa, tôi ra đường đã thấy Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động... chia thành nhiều tổ tuần tra, trực chốt giờ ở những điểm “nóng” trên trục đường của thị trấn, cũng như ở xã Hang Kia – Pà Cò giáp với huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sự có mặt của các lực lượng Công an đã đảm bảo được tình hình an ninh trật tự nơi đây rất tốt. Ông Phạm Đình Khôi, trú tại Tổ 9, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: Là người dân sinh sống lâu năm tại TP Điện Biên Phủ, tôi luôn tin tưởng và cảm phục sự cố gắng, nỗ lực đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng. Ngay từ những ngày đầu năm 2013, lực lượng Công an Điện Biên luôn là nòng cốt phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Các anh đã xuống tận thôn bản thực hiện 3 cùng với nhân dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững môi trường ổn định, đây là tiền đề, yếu tố quyết định để tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Đình Thanh, 62 tuổi, ở phố Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa: Tôi thực sự cảm ơn các anh Công an đã bảo vệ bình yên cho chúng tôi ăn Tết. Ở phường Điện Biên chúng tôi có nhà hát, quảng trường, lại là nơi tổ chức bắn pháo hoa nên nhân dân tập trung rất đông. Vì thế, các anh Công an rất vất vả, suốt những ngày giáp Tết, các anh đi tuần tra, nhắc nhở chúng tôi nâng cao cảnh giác, ngăn chặn không để bọn móc túi, trộm cắp lợi dụng cơ hội để làm việc xấu. Trước tết, chúng tôi đều được ký cam kết không buôn bán, đốt pháo, không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Giao thừa, ngoài việc nhà nước tổ chức bắn pháo hoa, thì không hề có tiếng pháo. Các anh Công an phường, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự… cắm chốt ở các ngã ba, ngã tư nên không thanh niên nào dám đua xe. Vì thế, chúng tôi thấy rất bình yên, an tâm. Kể cả ở các chùa, mọi người đến lễ rất đông nhưng không ai bị mất cắp. Tôi biết, các anh Công an rất vất vả, phải trực nhiều… Ông Cao Đình Tỷ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 3 phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định: Là một người dân thành phố Nam Định, tôi cho rằng Tết Quý Tỵ 2013 là một năm mà tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo tốt nhất những năm qua. Trước Tết, cán bộ chính quyền, chiến sỹ Công an đến từng hộ dân, ngõ xóm tuyên truyền vận động nhân dân không tàng trữ, đốt pháo nổ, cũng như nhắc nhở bà con nâng cao ý thức trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống cháy nổ… Trong những ngày Tết, đi đến mỗi ngã tư, ngõ xóm đều thấy hình ảnh người chiến sỹ Công an khu vực, chiến sỹ Cảnh sát Cơ động, Giao thông không kể khó khăn, vất vả làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền, càng làm cho chúng tôi yên tâm hơn và thêm yêu mến các anh hơn. Vì thế, đêm Giao thừa người dân Thành Nam đi vui lễ hội, xem pháo hoa, vui xuân trong sự yên bình, đầm ấm. Q.Vinh - H.Thanh - L.Quỳnh - T.Xuân - P.Thủy |