Chồng bà Nghiệm mất cách đây 17 năm, hai con gái đã đi lấy chồng, bà ở một mình trong căn nhà mái tôn ọp ẹp. Năm 1993, đường điện 500kv qua thôn Cam Vũ, "chẻ đôi" căn nhà của bà. Mùa đông năm đó, bà lần đầu tiên bị điện từ đường dây này "sà xuống" giật bổ chúi người giữa ruộng.
"Tui tưởng là bị ai đó đánh nên kêu cứu. Nhưng khi hàng xóm đến cũng bị như tui", bà Nghiệm buồn bã kể lại. Sau đận ấy, hàng xóm viết giúp bà Nghiệm lá đơn gửi lên xã. Từ lá đơn này, cách đây 4 năm, bà được huyện Cam Lộ hỗ trợ 5 triệu đồng để di dời nhà ra khỏi vùng bị nhiễm điện.
Tìm hiểu sự việc, ông Đào Xuân Duy, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy cho biết, năm 2005, bà Nghiệm có đơn trình bày nhà ở bị nhiễm điện nặng từ đường điện 500kv nhưng không được đền bù, hoàn cảnh đơn thân, thuộc hộ nghèo rất khó khăn.
UBND xã Cam Thủy đã tổ chức kiểm tra sự việc, nhận thấy đơn trình bày của bà Nghiệm là hoàn toàn đúng nên đã xác nhận vào đơn để bà trình lên UBND huyện nhằm phối hợp với ngành điện giải quyết theo thẩm quyền.
Sau đó, Ủy ban MTTQ huyện Cam Lộ hỗ trợ bà Nghiệm 5 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động các cá nhân, tổ chức hảo tâm ủng hộ gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn. Số tiền này giúp bà mua được gạch và xi măng, còn mái lợp tận dụng từ nhà cũ, làm được căn nhà tạm khoảng 20m2.
Sáng 24/9, ông Đào Xuân Duy, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy cùng một số cán bộ xã đã cùng chúng tôi đến nhà bà Nghiệm. Hiện tượng bị nhiễm điện nặng từ đường điện 500kv tại đây và toàn bộ khu vườn, được mọi người chứng kiến là có thật. Hàng xóm của bà Nghiệm cho biết thêm, những lần họ đến giúp bà Nghiệm cày ruộng, thưng lại mái nhà đều bị điện từ đường điện 500kv "sà xuống" giật. Trong đó, các anh
Hiện nay, mỗi khi trời mưa, sấm chớp, bà Nghiệm đều phải lánh sang nhà hàng xóm. Còn những lúc làm vườn (công việc duy nhất để bà kiếm sống) đều phải mang dép và tránh những chỗ có nước vì điện từ đường điện 500kv "sà xuống" giật