Mặc dù hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, vợ mất sớm, không có đất sản xuất, thuộc diện nghèo và làm thuê nuôi đứa con gái duy nhất học đại học. Song, ông luôn tích cực tham gia vào các hoạt động giữ gìn ANTT ở địa phương. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ dân phòng, ông thường xuyên làm tốt công tác vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đội dân phòng, Công an xã tuần tra kiểm soát, nắm tình hình trên tuyến địa bàn quản lý, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị.
Trong năm 2013, ông đã phát hiện truy bắt 2 vụ trộm tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản, triệt xóa 5 tụ điểm về tệ nạn xã hội, giải tán, giáo dục nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở. Cách đây không lâu, trong một lần tham gia bắt giữ đối tượng trộm cắp, ông bị đối tượng đâm một nhát dao bị thương khá nặng dưới tim, phải phẫu thuật mới qua khỏi.
Từ đó đến nay, ông vẫn đều đặn hằng đêm tham gia cùng với chính quyền giữ gìn ANTT tại địa phương. Hiện đang vào thời tiết lạnh, các vết thương cũ tái phát, hành hạ, nhưng ông vẫn tích cực với công việc của mình, góp phần đem lại sự bình yên cho xóm, ấp của mình. Ông là một tấm gương tiêu biểu, là một biểu tượng của người chiến sĩ dũng cảm trong cuộc sống đời thường