Ông mạnh dạn huy động nguồn vốn vay mượn từ anh em, bạn bè và ngân hàng để đầu tư mua đất trồng cao su, lập trang trại trên vùng đất được cho là “chó ăn đá, gà ăn sỏi” ở thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy. Những ngày đầu, ông đã gặp không ít khó khăn. “Mới đầu vất vả lắm, đồi núi cao thăm thẳm, cây rừng to như bắp tay, bắp chân, vợ tui hay đau ốm, con cái thì còn nhỏ, lại phải lo cho chúng học hành, nên tui ráng sức cáng đáng một mình”, ông Tạo nhớ lại.
Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, bước đầu ông Tạo kết hợp giữa chăn nuôi lợn rừng và nuôi cá để lấy nguồn thu đầu tư phát triển trồng cao su và keo lá tràm. Không quản công lao ngày đêm khai phá, xây dựng, đến nay ông Tạo đã có 11ha cao su (trong đó 6ha đã cho thu hoạch với thu nhập bình quân 500 triệu đồng/năm), 2ha cây ăn quả với đủ các loại như cam, quýt, vải thiều cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/năm và một trang trại nuôi heo rừng, với 80 con heo, mỗi năm cho xuất chuồng khoảng 15 con đem lại lãi ròng khoảng 40 triệu. Mới đây, ông cũng thu hoạch mẻ cá đầu tiên của 2 hồ cá (diện tích 3.000m2 nuôi cá trắm, mè, rô phi…), cũng đem về cho ông xấp xỉ 20 triệu…
Ông Tạo cho biết thêm: “Tui đang chuẩn bị xây chuồng trại để nuôi ba ba với số vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng. Tui tin chắc sẽ thành công vì mình đã đi tham khảo, học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi về cách thức nuôi ba ba đạt hiệu quả cao”. Hiện nay, trang trại của ông Tạo giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 lao động tại địa phương, với thu nhập ổn định mỗi người 3 triệu đồng/tháng