Trong gần 20 năm gắn bó với công tác bảo vệ dân phố, ông đã hàng trăm lần trực tiếp và cùng lực lượng Công an bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật và tham gia giải quyết các vụ va chạm, xô xát xảy ra trên địa bàn; góp phần vào sự bình yên cho khu phố.
Với những thành tích đã đạt được, ông đã vinh dự được 2 lần nhận bằng khen của Bộ Công an cùng nhiều giấy khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định; UBND TP Nam Định, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.
Trò chuyện với chúng tôi, ông cho biết, “chiến công” đầu tiên và cũng là kỷ niệm nhớ nhất trong những ngày đầu tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự khu phố là lần phát hiện và trực tiếp cùng các đồng chí Công an phường bắt đối tượng vào trộm cắp ở Công ty cổ phần Tấm lợp Bạch Đằng.
Lúc đó vào khoảng 12h đêm, cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, khi ông đang tuần qua khu vực Công ty cổ phần Tấm lợp Bạch Đằng thì phát hiện một đối tượng mang theo nhiều công cụ như dây thừng, búa tạ, kìm, cưa điện… đang tìm cách “đột nhập” vào bên trong công ty.
Sau khi bám sát đối tượng, ông đã nhận ra đối tượng này chính là người lái xích lô vẫn chở hàng cho công ty. Khi đối tượng quăng dây trèo lên mái nhà để đột nhập vào bên trong, ông đã vội vã chạy đến Công ty Lương thực gần đó gọi điện thoại để báo tin cho các đồng chí Công an phường, sau đó tức tốc quay trở lại “hiện trường” phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức vây bắt tên trộm.
Ông Nguyễn Thanh Dân (bên phải) trao đổi những kinh nghiệm, thành tích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.
Phát hiện thấy ông Dân cùng với lực lượng Công an phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định tổ chức vây bắt, đối tượng cố thủ bên trong rồi hung hãn dùng dao găm chống trả để trốn thoát, nhưng đã bị ông Dân cùng các đồng chí Công an phường khống chế, tóm gọn.
Một lần khác, khi đang ngồi tại nhà dạy các cháu học bài, nghe thấy tiếng một người dân tri hô “cướp, cướp”, như một phản xạ tự nhiên, ông từ trong nhà lao ra thấy đối tượng phá được khóa xe máy và đã lên xe để chuẩn bị chạy. Nhanh như cắt, ông lao đến đạp đổ xe của đối tượng và cùng với sự hỗ trợ của quần chúng, ông đã tóm gọn tên trộm xe máy bàn giao cho Công an phường xử lý.
Giờ đây tuy tuổi tác đã cao nhưng với vai trò là Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) ông cùng với các đồng chí trong Ban Bảo vệ dân phố vẫn dành trọn sức lực, tâm huyết của mình bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của bọn tội phạm trộm, cắp ở khu phố; tổ chức tuần tra, canh gác thường xuyên vào ban đêm để phát hiện, báo tin cho Công an phường và trực tiếp tham gia bắt các đối tượng trộm, cắp.
Trong suốt thời gian công tác của mình, có những năm ông tham gia bắt gần 30 vụ trộm, cắp, cướp giật; nhiều lần phải đối mặt với các tình huống nguy hiểm, bị các đối tượng manh động dùng vũ khí chống trả nhưng ông tâm niệm giản dị rằng, đã là người lính chiến đấu trên mặt trận thì phải dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, góp sức nhỏ bé của mình bảo vệ bình yên cho cuộc sống, cho mỗi người dân, giữ gìn an ninh trật tự địa phương…