Người 7 lần thoát lưỡi hái tử thần

Cụ Frano Selak 86 tuổi, một nhà giáo nghỉ hưu ở thành phố Dubrovnik, Cộng hòa Croatia, được báo giới địa phương gọi bằng biệt danh "người đàn ông may mắn nhất thế giới", do đã... 7 lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Lần đầu tiên xảy ra vào đầu năm 1962, khi thầy giáo dạy nhạc Frano Selak đi tàu hỏa trở về Dubrovnik sau chuyến du lịch tới Sarajevo (Bosnia và Herzegovina). Lúc đoàn tàu chạy gần một hẻm núi bỗng bị trật bánh, rồi đâm xuống dòng sông đang đóng băng phía dưới. 17 hành khách thiệt mạng, còn Selak chỉ bị gãy tay.

"Triệu phú xổ số" Frano Selak.
"Triệu phú xổ số" Frano Selak.

Một năm sau, trên chuyến bay nội địa từ Zagreb đến Rijeka, cũng là lần đầu tiên Selak đi máy bay thì phi cơ gặp nạn. Cửa khoang hành khách bật tung hút mọi người ra không trung… 19 người đã thiệt mạng, riêng Selak chẳng hề hấn gì. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, ông mới biết mình đã rơi trúng đống cỏ khô khổng lồ dành cho gia súc.

Giữa năm 1966, lúc thầy giáo Selak đang đi xe bus đến trường thì xe bị mất phanh, rồi lao thẳng xuống sông… 3 hành khách cùng tài xế đều chết đuối, còn F. Selak chỉ bị vài vết bầm tím trên mặt sau khi bơi vào bờ.

Lần thoát hiểm thứ 4 của F. Selak xảy ra vào năm 1970. Lúc đang lái chiếc xe ôtô mới mua trên xa lộ thì bất ngờ xe gặp sự cố. Động cơ bốc cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe, nhưng F. Selak đã kịp thoát ra ngoài trước khi bình xăng phát nổ. Gần 3 năm sau, trục trặc kỹ thuật lại xảy ra với chiếc xe đã được đại tu. Những tia lửa phụt ra từ hệ thống thông gió, làm tóc của Selak bị cháy xém.

Cụ Frano ôn lại những pha thoát hiểm kỳ lạ của mình.
Cụ Frano ôn lại những pha thoát hiểm kỳ lạ của mình.

Đến cuối năm 1995, sau khi đã về hưu, F. Selak đang tản bộ thăm thú khu trung tâm thủ đô Zagreb thì bị một chiếc xe bus tông phải. Kết cục ông chỉ bị thương nhẹ và bình phục sau một thời gian ngắn. Lần thoát chết thứ 7 là chiếc xe do Selak điều khiển đang vào cua trên một đường đèo ở  Dubrovnik, bất ngờ va chạm mạnh với xe tải chạy ngược chiều khiến xe rơi... tự do! Thế nhưng tài xế giàu kinh nghiệm sống sót đã nhanh trí nhảy ra khỏi xe bám vào một cành cây, trước khi chiếc xe rơi xuống phía dưới và phát nổ.

Trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 74 vào năm 2003, lần đầu tiên trong đời cụ F. Selak quyết định mua vé số và trúng giải… độc đắc. Phần thưởng trị giá 800 ngàn euro, tương đương 1,11 triệu USD do cộng dồn các lần xổ số trước không có người trúng, khiến  tên tuổi của cụ F. Selak lọt vào danh sách "Các triệu phú mới phất" ở Croatia. Câu ngạn ngữ phương Đông "phúc bất trùng lai" xem ra hoàn toàn không đúng với người này.

Q.Phú (theo The Telegraph)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.