Trước đó, vào tối 2/11, khi tổ công tác Công an phường Dịch Vọng đang đi tuần tra thì phát hiện một bé trai ngồi co ro ở ngoài vỉa hè, tại bến xe buýt Chùa Hà. Được sự động viên của các đồng chí Công an phường, cậu bé kể lại cùng mẹ đi từ bến xe Mộc Châu xuống Hà Nội khám bệnh nhưng đến Bến xe Mỹ Đình thì lạc mất mẹ. Hai ngày nay, cậu ta không được ăn uống và bị lạc đến đây.
Tại cơ quan điều tra, Tú không nhớ nổi tên bố mẹ mình. Sau khi được các trinh sát Công an phường mua đồ ăn, Tú lại khai vào ngày 30/10, khi đang ở nhà bác ruột ở huyện Mộc Châu, thì có một thanh niên đi xe máy đến và bảo lên xe máy đưa đến chỗ bố (bố mẹ Tú đã ly hôn).
Người thanh niên chở đến Tiểu khu 12, bất ngờ lấy khăn bịt vào mồm, làm Tú không còn biết gì. Tỉnh lại thấy mình nằm trong lán, xung quanh là rừng thông. Nghe thấy có tiếng người nói chuyện, sẽ đem cậu ta đi bán nên đã phá cửa chạy… rồi bị đưa xuống Hà Nội.
Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, tối 2/11, Công an phường Dịch Vọng đã liên lạc với Công an huyện Mộc Châu, Sơn La. Công an huyện nhanh chóng xác minh, cậu bé này đang sinh sống cùng mẹ tại địa chỉ ở Tiểu khu 14. Trước đó, Công an huyện cũng đã nhận được đơn trình báo của mẹ Tú về việc con trai tự nhiên bỏ nhà đi. Ngay trong đêm, bố mẹ cậu bé cũng đã có mặt tại trụ sở Công an phường.
Bàn giao lại Tú cho gia đình, Công an phường lấy lời khai ban đầu và sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho họ. Sáng 3/11 gia đình Tú về quê, Công an huyện Mộc Châu cũng đã đưa Tú và mẹ cậu ta đến hiện trường một số địa điểm nơi Tú khai bị bắt cóc.
Tuy nhiên, sau xác minh nhiều nơi, cơ quan Công an đã làm rõ toàn bộ câu chuyện trên đều không đúng sự thật. Được biết, Tú là cậu bé nghiện chơi games, điện tử. Có lẽ vì thế mà cậu ta dễ tưởng tượng ra câu chuyện bịa đặt trên để bày trò!?