Từ chuyến công tác "ba châu, năm nước" của Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Nghĩ về vị thế Việt Nam

Như chúng ta đã biết, năm 2016 in đậm nét dấu ấn thành tựu đối ngoại sôi động của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta đã có các chuyến thăm, làm việc tại một số nước, để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế.

Từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 11-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có chuyến công tác  qua "ba châu, năm nước" (gồm Cuba, Peru, Italy, Vatican và Madagascar). Về kết quả chuyến đi, các báo đã đề cập nhiều. Trong bài viết nhỏ này, chúng tôi chỉ xin kể lại những điều "mắt thấy tai nghe" xung quanh cách đón tiếp mà người đứng đầu một số quốc gia dành cho Chủ tịch nước ta, để thấy rằng: Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Thời điểm Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Jose Marti ở Thủ đô Havana, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Cuba theo lời mời của đồng chí Raul Castro, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba cũng là lúc tại Cuba diễn ra nhiều sự kiện quan trọng (Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Cuba; Quân đội Cuba tiến hành cuộc tập trận qui mô lớn mang tên gọi "Cuộc tập trận chiến lược Bastion").

Mặc dầu vậy, Đảng, Nhà nước Cuba vẫn dành cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam sự đón tiếp hết sức nồng hậu. Đồng chí Salvador Vandes Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba ra tận chân cầu thang máy bay đón, ôm hôn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thể hiện tình cảm đặc biệt giữa những người đồng chí, anh em. Điều này vượt lên thông lệ ngoại giao và khiến các thành viên đoàn Việt Nam rất xúc động.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên ngay tại sân bay, Chủ tịch nước cho biết, đến với Cuba, ông cảm thấy ấm áp như đang được trở về chính ngôi nhà của mình.

Tương tự trường hợp Cuba, dù rất bận bịu với tư cách nước chủ nhà đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16, song Nhà nước Madagascar vẫn cử Thủ tướng Olivier Mahafaly Solonandrasana ra tận Sân bay đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tuy Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Madagascar để dự Hội nghị, không phải chuyến thăm chính thức, song Tổng thống Hery Rajaonarimampianina vẫn quyết định tổ chức lễ đón với những nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tại buổi hội đàm, Tổng thống Rajaonarimampianina khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một chuyến thăm lịch sử. Đây là lần đầu tiên Madagascar được đón người đứng đầu Nhà nước Việt Nam. Với người dân Madagascar, Việt Nam không chỉ là tấm gương trong phong trào giải phóng dân tộc mà còn là tấm gương trong phát triển kinh tế.

Trong các hoạt động bên lề Hội nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Madagascar, luôn có một Bộ trưởng của phía bạn tháp tùng Chủ tịch nước ta. Khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đến đặt vòng hoa trước Tượng đài Bác Hồ trên Quảng trường mang tên Người ở Thủ đô Antananarivo, người dân Madagascar đứng chật hai bên đường đón chào Chủ tịch nước…

Cũng tại Madagascar, trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16, do rất coi trọng và đánh giá cao vai trò của Việt Nam nên Cộng đồng Pháp ngữ đã thống nhất mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang là đại diện duy nhất đến từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại Lễ khai mạc.

Thăm chính thức cấp Nhà nước Cộng hoà Italy (từ ngày 21 đến 25 tháng 11), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam cũng đã được phía bạn đón tiếp rất trọng thị. Tổng thống Sergio Mattarella chủ trì lễ đón với những nghi lễ trang trọng bậc nhất dành cho những vị quốc khách mà không phải lúc nào cũng được áp dụng. Tổng thống Mattarella mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự đại diện cho các binh chủng, trong đó có đội vệ binh mặc trang phục cổ lộng lẫy cưỡi trên lưng đoàn ngựa chiến.

Ngoài lễ đón của Tổng thống, trước buổi hội kiến giữa Chủ tịch nước ta với Thủ tướng Italy Matteo Renzi, tại Phủ Thủ tướng Italy cũng đã diễn ra lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng những nghi thức đặc biệt trọng thể với việc quân nhạc cử Quốc thiều hai nước; Thủ tướng Matteo Renzi mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự.

Một nữ cán bộ Việt Nam có thâm niên công tác trong ngành Ngoại giao cho biết, chị hoàn toàn bất ngờ với tình huống trên và khẳng định, đây là một trường hợp đặc biệt, có thể nói là ngoại lệ, bởi rất hiếm khi cả Tổng thống và Thủ tướng lần lượt tổ chức lễ đón một vị quốc khách với những nghi lễ cấp cao như vậy.

Việc Cộng hòa Italy bố trí quan chức cấp cao tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa viếng Đài Tổ quốc trên Quảng trường Venice ở Thủ đô Rome hết sức trang trọng cũng là sự kiện biểu thị mức cao nhất trong nghi thức ngoại giao nơi đây.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Italy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cả bốn nhân vật thuộc hàng "tứ trụ" của nước bạn (bao gồm Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện) tiếp đón, hội đàm, hội kiến chính là thể hiện sự trọng thị với đất nước và nhân dân Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tại Italy vừa xảy ra thảm họa động đất ở khu vực miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Sau khi kết thúc các cuộc hội đàm, hội kiến, họp báo... từ Tổng thống, Thủ tướng tới Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Italy đều ân cần ra tận cửa xe ôtô tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thậm chí, nữ Chủ tịch Hạ viện Laura Boldrini đã tiễn Chủ tịch nước ta từ phòng khách ra tận cổng trụ sở Hạ viện với quãng đường dài tới ba trăm mét.

Trong số các nhà lãnh đạo Italy tham gia tiếp đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Mattarella, Thủ tướng Renzi đều là những người từng sang thăm Việt Nam và chuyến thăm đó đều để lại trong các ông những ấn tượng hết sức đậm nét.

Giáo hoàng Francis đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới thăm Toà thánh Vatican.
Giáo hoàng Francis đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới thăm Toà thánh Vatican.

Được biết, trong chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao lần thứ 24 Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Thủ đô Lima, Peru (từ ngày 17 đến 20 tháng 11) của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, phía Peru muốn mời Chủ tịch nước ta thăm chính thức để được đón tiếp với nghi thức cao nhất, song với kinh nghiệm của một nước từng đăng cai tổ chức Hội nghị APEC năm 2006 và đang chuẩn bị là nước chủ nhà của năm APEC 2017, phía ta rất cảm thông với sự bận bịu của bạn nên đã ý tứ khước từ lời đề nghị đầy thiện chí và mang tính "biệt lệ" nói trên.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC, Chủ tịch nước ta đều có tiếp xúc song phương với nguyên thủ các nước thành viên để trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực và hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa chúc mừng đồng chí Trần Đại Quang được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ sự vui mừng lần đầu được gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Riêng Tổng thống Nga Putin, người vào trung tuần tháng 10 vừa qua đã gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sau khi nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời sang thăm Việt Nam, ông đã vui vẻ đáp lời ngay: "Tất nhiên tôi sẽ sang thăm Việt Nam. Và tôi cũng xin mời ngài sang thăm Nga vào bất cứ lúc nào mà ngài có thể".

Nữ Tổng thống Chilê Michelle Bachelet, trong phút chào hỏi Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước khi hai bên tiến hành hội đàm đã sôi nổi, nhiệt tình đến mức gần như quên hẳn nhu cầu chụp hình, quay phim của các nhà báo quốc tế…

Chúng ta đều biết, trong ngoại giao, những cái bắt tay luôn mang tính biểu tượng cao. Xem những tấm hình chụp cảnh lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro, Giáo hoàng Francis, Tổng thống Nga Vladimir Putin... bắt tay chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chúng ta sẽ thấy ngoài sự trọng thị còn thể hiện sự gần gũi, thân thiện.

Để có được sự trọng thị, sự gần gũi thân thiện ấy là thành quả và mồ hôi của bao thế hệ, trong đó dĩ nhiên có tư tưởng chỉ đạo của chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nỗ lực "sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước" của ngành Ngoại giao ta.

Theo cách nói khiêm nhường của Chủ tịch nước Trần Đại Quang "Họ trân trọng lãnh đạo mình chính là trân trọng đất nước mình, dân tộc mình".

Phạm Khải

Các tin khác

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.