Chúng tôi gặp Vượng khi em vừa hoàn tất bài thi môn Toán buổi sáng 4/7 và được hai sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường Đại học Kinh tế Huế (TP Huế) dẫn ra khỏi cổng trường. Hàng chục phụ huynh đang đứng đợi con em mình tại điểm thi này, khi thấy Vượng nở nụ cười tươi, thể hiện sự tự tin trên khuôn mặt của cậu học trò “đặc biệt” này; ai nấy cũng bày tỏ thái độ cảm phục, khen ngợi.
Theo chân Vượng cùng mẹ em về dãy trọ nằm cách điểm thi khoảng 300m, vừa soạn sách vở để ôn bài cho môn thi tiếp theo vào buổi chiều, Vượng tâm sự: “Em nghe mẹ em kể lại, từ lúc sinh em ra thì thân hình em đã teo tóp, chân em bị quắp lại và dị dạng. Lớn lên, so với bạn bè cùng trang lứa thì em rất thấp và nhỏ con nên mọi người thường gọi em là... cậu bé tí hon”.
Dù chỉ cao 90cm và cân nặng 36kg, sức khỏe không được như người bình thường với đôi chân nhiều khi không đứng vững nhưng Vượng vẫn nỗ lực theo bạn đến trường. Lên cấp 3, khi thi đỗ vào Trường THPT Cam Lộ, do nhà cách trường một đoạn đường dài nên bố mẹ em đã thay nhau đưa em đến lớp. Điều kiện học hành thiếu thốn, đi lại khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ Vượng có ý định bỏ học.
Với nghị lực của bản thân cộng với sự chăm chỉ lẫn thông minh nên suốt 3 năm học phổ thông, Vượng luôn đạt danh hiệu học sinh khá của nhà trường. Đặc biệt, với sự đam mê dành cho tin học nên em đã thu thập tài liệu, sách báo và tin tức trên mạng Internet để học tập rồi tìm hiểu cách thức thiết kế, lập trình các website. Bà Nhung còn cho biết, ngoài học giỏi môn Toán, Vượng còn học rất giỏi môn Tin học.
“Từ nhỏ, em có ước mơ được trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi nên trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, em đã đăng ký thi vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế. Hiện em đã đi được 1/3 chặng đường rồi, còn 2 môn thi Lý và Hóa nữa nên em sẽ quyết tâm làm bài thật tốt để có thể thực hiện được ước mơ bấy lâu nay”, Vượng chia sẻ ước mơ cháy bỏng của mình