Chúng tôi tìm về nhà cô học trò nghèo Ô Xin ở thôn Đông An, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.
Trong căn nhà nhỏ, Xin đang cặm cụi ôn bài để gấp rút hoàn thành chương trình cho kỳ thi đại học vào đầu tháng 7/2013 này. Xin tâm sự rằng, từ khi sinh ra và lớn lên đến nay, em chưa hề thấy mặt cha lần nào cả. Em nghe mẹ nói cha đã bỏ đi biền biệt khi mẹ mang thai em. Từ đó, một mình mẹ tảo tần nuôi em khôn lớn bằng nghề rửa chén, bát thuê và gói bánh lọc cho người ta…
Biết hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con Xin, ông Trần Mạnh (người thân họ hàng duy nhất của Xin) đã cho mẹ con em một miếng đất nhỏ nằm ngay sát vách để dựng nhà ở...
Vừa hoàn thành xong công việc xách nước buổi sáng cho các quán bún, cháo ở chợ Truồi trở về, gạt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên má, bà Trần Thị Sữa (48 tuổi, mẹ Xin) không giấu được những giọt nước mắt khi kể về hoàn cảnh éo le của mình: "Gia đình không có đàn ông như nhà không nóc, nhưng vì thương con, tui luôn cố gắng để bòn mót tiền bạc cho con ăn học. Nghe Xin báo nó đậu thủ khoa tốt nghiệp của trường mà tôi vui lắm, giờ chỉ thương con mắc bệnh nặng mà không có tiền để chữa trị".
Dù hoàn cảnh cơ cực, nhưng em Xin vẫn quyết tâm thi đỗ đại học.
Thân mang căn bệnh cường lách nặng nhưng từ sáng sớm đến tối mịt, bà Sữa vẫn cần mẫn với các công việc làm thuê, làm mướn, nhưng thu nhập mỗi ngày không quá 30 ngàn đồng. Thương mẹ, Xin luôn sống nghị lực để phấn đấu học giỏi. Suốt 12 năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc của nhà trường.
Đặc biệt, trong năm học lớp 12 vừa rồi, điểm tổng kết trung bình môn của Xin đạt 8,9 điểm. Em cũng là người đạt điểm thi tốt nghiệp cao nhất Trường THPT An Lương Đông, với tổng số 55,5 điểm/6 môn. Trong đó, Toán em đạt 9,5 điểm; Hóa 10; Sinh 10; Anh văn 9...
Ngày chúng tôi về thăm Xin, cũng là lúc em vừa phát hiện mình bị mắc thêm bệnh sỏi mật. "Các bác sĩ ở Bệnh viện TW Huế khuyên em nên đi mổ sỏi mật, nhưng em sợ mình nhập viện thì mẹ phải bán căn nhà để trả tiền viện phí mất, lúc ấy không biết hai mẹ con sẽ ở đâu", Xin bùi ngùi tâm sự.
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Lê Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12TN2 nói: "Nhìn hoàn cảnh của em Xin mới thấy được nghị lực của em lớn nhường nào. Em là tấm gương sáng, là trang giáo án sinh động để những giáo viên như tôi truyền dạy cho học sinh về phương pháp học tập, rèn luyện đạo đức và nghị lực vượt lên số phận".
Em cũng là học sinh vinh dự nhận được nhiều học bổng như học bổng "Niềm hy vọng" của công ty Bia Huda Huế, học bổng Vallet và nhiều học bổng của UBND huyện Phú Lộc trao tặng…
Với ước muốn thay đổi số phận và tương lai của mình, Ô Xin đã làm hồ sơ dự thi vào hai ngành Công nghệ thực phẩm, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ngành Y đa khoa, ĐH Y Huế. Ước mơ của em là được đậu vào ĐH Y Huế để sau này thành bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mẹ và những người bệnh ở xóm nghèo thôn Đông An...