Trên nhưng con thuyền chòng chành với sóng nước tại bãi nổi Phúc Xá, những thầy cô gia sư tình nguyện vẫn miệt mài bên bàn học để đem lại con chữ đến với trẻ em nhỏ nơi đây. Tuần hai buổi, thứ 3 và thứ 6, những đứa trẻ chai sạn với nắng gió sông Hồng lại háo hức chờ đến những tiết học đêm.
Nhóm gia sư có khoản gần 10 người, đều là sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng cùng hoạt động trong Câu lạc bộ Nhân Ái, Hà Nội. Tuần hai buổi, các gia sư chia nhau kèm cặp 12 em học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5. Các em nhỏ ở đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn, có rất ít các em được đi học đúng tuổi. Chương trình học là bậc tiểu học, có những đứa 6 năm không học qua lớp 2, vì quá lười, vì bố mẹ không quan tâm và không ai kèm cặp.
Những đôi bàn tay đen sạm vì những đêm theo mẹ nhặt rác, theo cha đánh cá giờ được cầm những chiếc bút nắn nót những dòng chính tả. Dưới ánh đèn điện chập chờn, những đứa trẻ cặm cụi đánh vần với từng con tính, bàn chật, thi thoảng chúng lại chụm đầu vào nhau cười rinh rích.
Với những sinh viên tình nguyện, những nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời của lũ trẻ xóa tan mọi sự mệt mỏi thường ngày. Và từng đêm họ vẫn bước qua từng cây cầu chênh vênh để đến với học trò của mình.
Sau đây là những hình ảnh của lớp học trên những “ngôi nhà không móng” của những thầy cô giáo không lương: