Nhiều chương trình gói gọn trong vài ba trăm người của một quận, huyện, nhiều chương trình lại có sự tham gia đến cả ngàn người, song ở quy mô nào, dễ nhận thấy nhất vẫn là nụ cười hạnh phúc tươi nở trên môi của rất nhiều gia đình đang tay trong tay hoặc chung sức chia sẻ từng công việc vốn bị coi là lặt vặt của phụ nữ hàng ngày trong từng trò chơi, cuộc thi của ban tổ chức.
Từ sáng sớm 26/6, gia đình chị Trần Việt Nga (Tân Thuận Tây, quận 7) đã rời khỏi nhà với lỉnh kỉnh những đồ đạc dành riêng cho công việc… bếp núc để tham gia cuộc thi "Cả nhà vào bếp" do Hội Phụ nữ TP HCM tổ chức. Đúng 7h, các thành viên đã có mặt tại Công viên 23-9, quận 1, nghe phổ biến thể lệ cuộc thi và… hồi hộp chờ nhập cuộc. Chị Nga cho biết, hàng ngày các thành viên trong gia đình đều bận rộn công việc riêng. Chồng chị, anh Phan Văn Hùng nấu ăn "siêu giỏi" bởi chỉ biết làm đúng 3 món: cắm nồi cơm điện, luộc rau muống và… trứng.
Cách đây mấy chục ngày, chị thông báo Hội Phụ nữ thành phố có tổ chức cuộc thi "Cả nhà vào bếp" và vận động tham gia, anh không khỏi có chút ngại ngần. Riêng cô con gái út Thủy Tiên thì ríu rít, vui. Chiều vợ chiều con thì tham gia. Cứ nghĩ làm vài món ăn hàng ngày thì đơn giản, không ngờ lại… "rắc rối" đến thế. Quyết định chọn mấy món hàng ngày: nộm, cá kho, canh chua, cơm trắng nhưng làm thế nào để bắt mắt, tạo hình đĩa trái cây thế nào cho đẹp, khác lạ lại không dễ. Ngày tham gia hội thi, thấy gần trăm gia đình cũng "từa tựa" như mình, anh mới yên tâm. Tất nhiên, chị là chủ lực, anh và bé Thủy Tiên chỉ "phụ bếp", sai đâu "đánh đấy". 60 phút trôi qua nhanh, mâm cơm hoàn thiện nhưng chị cứ tiếc hai quả trứng đã chuẩn bị sẵn dành tạo hình cặp vợ chồng hạnh phúc không kịp thực hiện…
Cùng với gia đình chị Việt Nga, 80 gia đình khác cũng "nhập cuộc" sôi nổi không kém. Nhiều gia đình đến từ các quận, huyện nhưng không ít gia đình từ lực lượng vũ trang: Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố, Biên phòng, Sư đoàn Không quân 370 cũng sôi nổi nhập cuộc.
Tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, mặc dù phải đến ngày 27/6 mới chính thức bắt đầu các hoạt động nhưng băng rôn, sân khấu đã chuẩn bị tươm tất, rực rỡ cả Cầu Ánh Sao. Ban tổ chức cho biết, sẽ có khoảng 1.000 gia đình các doanh nhân tham dự Ngày hội gia đình tại đây năm nay. Cứ lo doanh nhân bận rộn tối ngày sẽ ít để ý đến hoạt động mang tính phong trào như thế này, không ngờ số lượng người đăng ký tham gia hai cuộc thi "Thời trang mẹ và bé", "Doanh nhân vào bếp" đều vượt xa cả số lượng dự kiến. Điều đặc biệt là có cả những gia đình có chồng hoặc vợ là người nước ngoài. Chị Phi Loan, thí sinh đến từ quận Bình Tân chia sẻ: Vì chồng chị là người Đài Loan, con ở với bà nội từ năm 2 tuổi nên một thời gian dài hai mẹ con không sống cùng nhau nên việc tham gia cuộc thi như là một cơ hội để vui chơi cùng con, hy vọng tình cảm mẹ con sẽ gắn bó, khăng khít hơn…
Được biết, đã 9 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ra quyết định lấy ngày 28-6 làm Ngày Gia đình Việt Nam, cứ đúng dịp này, hòa trong không khí chung của cả nước, TP HCM lại sôi nổi các hoạt động kỷ niệm. Tuy nhiên, được tổ chức rộng khắp với nhiều chương trình quy tụ sự tham gia của đông đảo các gia đình Việt cũng như gia đình có yếu tố nước ngoài không nhiều như năm nay.
Hầu khắp thành phố, quận, huyện, tổ chức đoàn thể, đều đồng loạt có rất nhiều sự kiện sôi nổi, giàu ý nghĩa. Đó là chương trình "Hơn cả tình yêu" của Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh tại thành phố với cuộc gặp gỡ, những câu chuyện xúc động của 180 đôi vợ chồng cựu tù chính trị, tù binh cùng gần 1.500 bạn trẻ thành phố. Đó là "Ký ức gia đình" của quận 11, quận 10 với những câu chuyện có thật, cảm động nhưng giàu tính giáo dục của khá nhiều gia đình đã vượt khó, bảo vệ đến cùng mái ấm gia đình. Đó là ngày hội "Mái ấm gia đình trong cộng đồng nhân văn" của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ thành phố và khu đô thị Phú Mỹ Hưng, là "Ngày hội gia đình Việt Nam" của thành phố tại Công viên 23-9 với hàng ngàn lượt người, lượt gia đình tham dự…
Nhưng, nói theo cách của ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM thì mặc dù Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành ngày lễ hội cho toàn thể gia đình, cho mọi gia đình nhưng làm thế nào để tác động từng gia đình, mỗi thành viên trong gia đình ấy suy nghĩ, hành động thiết thực, thường xuyên quan tâm chăm lo mái ấm của mình, vẫn cần sự quan tâm, chú trọng triển khai, phối hợp tuyên truyền, tổ chức các sự kiện tôn vinh, giúp các thành viên trong từng gia đình có cơ hội đoàn kết, xích lại gần nhau, cùng vun đắp yêu thương nhiều hơn nữa của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong tương lai. Đó cũng là tâm tư của rất nhiều gia đình mà chúng tôi có dịp trao đổi trong suốt những ngày theo dõi các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt