Việc chữa trị sẽ được thực hiện hoàn toàn bởi các nhà khoa học Việt Nam, mà không cần tới sự giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế. Theo TS Tề, Việt Nam có nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong việc chăm sóc, cứu chữa cho những cá thể rùa mai mềm kích thước lớn. Hơn nữa, vết thương của "cụ" rùa không quá nghiêm trọng như phỏng đoán.
Hiện tại, "cụ" rùa mới chỉ có biểu hiện bệnh ngoài da do nấm, vi khuẩn, hai chân trước còn nguyên móng, hai chân sau rất khỏe. Do chân trước bị mất sắc tố nên đang tiến hành điều trị phục hồi sắc tố. Tuy nhiên, do sống lâu dưới hồ trong môi trường nước bị ô nhiễm nặng, nên nhiều khả năng "cụ" rùa bị bệnh viêm phổi. Nhóm điều trị đang dùng phương pháp siêu âm để có thể xác định chính xác tình trạng bệnh. Nếu thực sự rùa bị bệnh viêm phổi, thì việc điều trị có thể sẽ phải kéo dài thêm một tháng.
Nhóm điều trị đã tiến hành lấy mẫu ADN, song TS Tề cho rằng, dựa vào mẫu ADN cũng rất khó có thể xác định chính xác tuổi, giới tính cho "cụ" rùa. Mặc dù mới được đưa vào bể, song "cụ" vẫn ăn thức ăn được đưa từ ngoài vào như bình thường, không có dấu hiệu sợ sệt.
Trong sáng 6/4, "cụ" ăn hết 5 con cá, nặng khoảng 2kg. Điều đó chứng tỏ, Hồ Gươm đã cạn kiệt thức ăn cho rùa, cần phải bổ sung gấp. Rất có thể, đã thời gian dài, rùa bị bỏ đói (loài rùa có thể nhịn ăn trong vòng 4 tháng). TS Tề cho rằng, với những tiến triển trong việc điều trị như hiện nay, khoảng 30 ngày nữa, "cụ" rùa có thể "xuất viện" để đưa trả lại hồ