Khỏi phải nói về thiệt hại kinh tế với các ông bà chủ các cơ sở làm đẹp tại TP HCM đang diễn ra như nào khi bỗng dưng hàng loạt hợp đồng với khách hàng bị hủy bỏ. Ghi nhận chung là nhiều cơ sở thẩm mỹ tại TP HCM đang rơi vào cảnh “buồn hiu”.
Tại thẩm mỹ viện Ánh H., đường Sư Vạn Hạnh, quận 5, các nhân viên cho biết, sau vụ việc thẩm mỹ Cát Tường Hà Nội gây chết người nên nhiều khách hàng tự động gọi điện hủy các cuộc hẹn. Đặc biệt là với những ca đăng ký nâng ngực và hút mỡ bụng. Tương tự, thẩm mỹ viện Đông P trên đường Lê Hồng Phong, quận 10 cũng không thoát cảnh “vạ lây” từ vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Ngồi cả ngày không có người hỏi, chỉ có nhận những cuộc hủy hợp đồng, đòi lấy lại tiền cọc, thay vì trước kia vào thời điểm giáp Tết này là mùa làm ăn của dịch vụ làm đẹp.
Sau lần phẫu thuật bơm mỡ tự thân vào ngực và bị tai biến, may mắn được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân 115 cứu sống, chị Nguyễn Thị V., 43 tuổi, Việt kiều ở Singapore, vẫn còn bàng hoàng. Chị V. cũng muốn đi làm lại nhưng cho biết là sẽ làm tại bệnh viện, chứ không nghe qua quảng cáo nữa. Đồng thời cũng phải qua thời điểm nhạy cảm này đã mới tính bước chân vào trung tâm làm đẹp do không gạt bỏ được cảm giác “chờn chợn” khi nói tới phẫu thuật thẩm mỹ vào thời điểm này.
Theo Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP HCM, TP HCM với 10 triệu dân và đón tiếp khoảng trên 100 ngàn khách hàng đến làm tạo hình giải phẫu thẩm mỹ, khoảng 10 ngàn phụ nữ trong số này đặt túi ngực, người Việt Nam chiếm 80%. Chỉ riêng tại đơn vị thẩm mỹ tạo hình thuộc BV Chợ Rẫy, mỗi năm tiếp nhận 1.000 ca thẩm mỹ tạo hình, chủ yếu là nâng ngực, hút mỡ. Tuy nhiên, không có cuộc phẫu thuật nào là hoàn hảo. Một bác sĩ cho biết, nhiều trường hợp đặt túi ngực bị biến chứng như bị vỡ hay rò rỉ nước muối sinh lý hay gel bên trong, chiếm 2-3% tổng số ca phẫu thuật.
Không nên giao phó sinh mạng mình cho việc phẫu thuật thẩm mỹ bằng mọi giá để đổi lấy cái đẹp là điều mà những bác sĩ chân chính vẫn thường khuyên những phụ nữ có ý định đi “tút tát” lại nhan sắc. Thế nhưng, thực tế hoạt động trong suốt 6 tháng trong cảnh hoạt động “chui”, không giấy phép hành nghề và nhất là quảng cáo vượt quá chức năng cho phép là tình trạng ghi nhận từ cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường, Hà Nội khi vụ việc phi tang xác khách hàng bị “vỡ lở”. Vấn đề đặt ra là tại sao sai phạm như vậy cả nửa năm mà vẫn không bị cơ quan chức năng “sờ gáy”. Điều này cho thấy, đang có một lỗ hổng trong quản lý các cơ sở thẩm mỹ hiện nay.
Trao đổi với chúng tôi ngày 27/10, bác sĩ Lê Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tư nhân, Sở Y tế TP HCM cho biết, thủ tục cấp phép thực hiện rất nghiêm ngặt. Theo đó, Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình chỉ được phép làm các dịch vụ như tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ hoặc tạo hình mí mắt, mũi, môi và tai. Tuyệt đối không được phẫu thuật tạo hình như nâng ngực; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi, hay lấy mỡ cơ thể.
Và để được cấp giấy phép quảng cáo, điều bắt buộc là cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ phải có giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động, sau đó mới duyệt nội dung quảng cáo. Nhưng thực tế, các cơ sở làm thẩm mỹ hiện nay đều “tích cực” làm quảng cáo trước, thậm chí rầm rộ, quảng cáo quá chức năng và danh mục kỹ thuật cho phép theo chứng chỉ hành nghề. Khách hàng từ việc tin vào quảng cáo nên đã “dính” bẫy, hoặc là đóng tiền chi phí quá cao, không đúng thực tế hoặc “ăn quả đắng” khi phẫu thuật xong mà lại thấy mình tệ hại hơn so với lúc đầu chưa làm thẩm mỹ do kỹ thuật tay nghề của bác sĩ có khoảng cách… quá xa với lời quảng cáo của cơ sở.
Và còn tình trạng cơ quan chức năng như nhiều phòng y tế quận, huyện cấp phép cho nhiều trung tâm thẩm mỹ, trong đó việc cho phép những quảng cáo khi cơ sở thẩm mỹ thiếu hồ sơ, điều kiện qui định như giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động, thì vô hình chung đã tiếp tay cho cơ sở thẩm mỹ hại người bệnh