Thực hiện tư tưởng của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước ta đã đặc biệt quan tâm tăng cường củng cố miền núi, vùng sâu vùng xa, nơi tập trung đồng bào các dân tộc thiểu số, những vùng căn cứ địa cách mạng, biên cương của Tổ quốc. Bộ mặt nơi đây đã đổi mới, phát triển đi lên đàng hoàng, to đẹp khác hẳn ngày xưa.
Tuy nhiên, một hiện tượng mà Đảng và Nhà nước đã quan tâm, nhưng vẫn còn nhiều người với tình cảm cách mạng trong sáng, thuỷ chung băn khoăn, bức xúc: cho đến nay không ít đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn ăn mén - ngô quanh năm, chỉ được ăn cơm - gạo trong ngày Tết và những ngày ốm đau!...
Nên chăng, Đảng, Nhà nước ta nên đổi mới và quản lý tốt hơn về lương thực để có thể cân đối, tự trang trải ngay từ dịp Tết Nguyên đán Canh Dần (2010), kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng bào các dân tộc thiểu số, dân ở vùng sâu, vùng xa trong cả nước hầu hết được ăn cơm - gạo quanh năm (thay mén - ngô) như đồng bào ở miền xuôi. Thiết nghĩ, món "mén - ngô"… được cải tiến trở thành món ăn đặc sản làm giàu thêm văn hoá ẩm thực của Việt
Nghĩ sao nói vậy, với chính sách đúng và quản lý tốt thì chúng ta có đủ điều kiện vật chất để sớm thực thi có hiệu quả việc này; trở thành một trong những mốc son lịch sử từ Tết Canh Dần (2010) - kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Mong mỏi và tin tưởng biết bao