Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đại tá, bác sĩ Phạm Tự Do, Phó Giám đốc bệnh viện về những vấn đề thuộc “mặt trái” của ngành Y.
PV: Chắc vừa rồi bác sỹ có đọc bài phỏng vấn trên Báo CAND của BSCK2 Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai; bác sỹ có thể chia sẻ với độc giả Báo CAND những suy nghĩ của mình?
BS Phạm Tự Do: Trước tiên với danh nghĩa cá nhân, tôi hoàn toàn đồng cảm chia sẻ với những ý kiến của BS Tuấn đã nêu. Nếu chúng ta làm được như những đề xuất của BS Tuấn thì sẽ giảm thiểu được phần nào những tiêu cực trong ngành Y và tôi cũng rất hiểu những khó khăn với các bệnh viện và người bệnh đang phải chịu đựng. Đúng, chính sách y tế của ta còn nhiều bất cập đòi hỏi cả Nhà nước, xã hội, người dân phải chung tay giải quyết, chứ không phải mọi thứ đều để Nhà nước, ngành Y tế phải gánh chịu.
Còn hiện tượng quá tải, lỗi đó một phần do cả người bệnh. Người bệnh cứ nghĩ là lên tuyến trên chữa bệnh sẽ tốt hơn. Không hẳn là như vậy vì có rất nhiều bệnh mới mắc thuộc phạm vi điều trị của tuyến cơ sở thì không cần chuyển lên tuyến trên hoặc cần xử lý cấp cứu ban đầu ngay và kịp thời thì mới cứu được tính mạng thì phải xử lý ngay tại cơ sở (như chống sốc, giảm đau, cố định gãy xương khi vận chuyển…).
PV: Là Phó Viện trưởng Bệnh viện hạng I của Bộ Công an, lại là Thầy thuốc ưu tú, có tay nghề cao từng đạt giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông, Ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua bác sỹ có cảm nhận gì?
BS Phạm Tự Do: Ngày 27/2 đã qua, thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện YHCT – Bộ Công an, qua Báo CAND, cho tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị, tập thể và cá nhân đã nhớ đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhớ đến những người thầy thuốc trong lực lượng Công an nhân dân chúng tôi, đã đến tặng hoa, quà cho cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện YHCT, trong đó có tôi. Đây là nguồn động viên và cũng là động lực lớn để tiếp sức cho chúng tôi trau dồi y đức, trau dồi kiến thức chuyên môn và bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an và nhân dân giao phó. Những lúc như thế thấy vui, thấy phấn chấn thêm về nghề nghiệp của mình.
| BS Phạm Tự Do: Năm 2013, chúng tôi triển khai 350 giường bệnh và 18 khoa phòng, được Bộ đầu tư nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác KCB, và tiếp tục xây dựng cơ sở để đáp ứng quy mô 400 GB và 20 khoa phòng. Chúng tôi vẫn được phép khám chữa bệnh cho nhân dân với một tỉ lệ nhất định. Chúng tôi có một đội ngũ thầy thuốc gồm các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao như tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, II; được đào tạo trong và ngoài nước. Với phương pháp Đông Tây y kết hợp, Bệnh viện đã điều trị được nhiều ca bệnh khó như: Bệnh lý hậu môn trực tràng, hiếm muộn, tiền liệt tuyến, viêm gan, zona thần kinh, viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, bệnh lý tiêu hóa... Trước nhu cầu thực tiễn đòi hỏi, bệnh viện đang tiếp tục nghiên cứu điều trị hỗ trợ các bệnh như ung thư, rối loạn chuyển hoá, tim mạch, tiểu đường, goutte. Có thể nói cho dù vãn còn những hạn chế nhất định nhưng với lòng nhiệt tình đam mê sáng tạo thì tôi tin rằng, trong thời gian tới chúng tôi sẽ phục vụ tốt hơn cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. |
PV: Bệnh viện YHCT – Bộ Công an có vấn nạn “cò” không? Ông có hiến kế gì để giải quyết nạn “cò” bệnh viện?
BS: Phạm Tự Do: Tôi khẳng định bệnh viện tôi là không có “cò”! Bệnh viện chúng tôi khám, chữa bệnh chăm sóc cho đối tượng là cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND là chính, ngoài ra còn có tỷ lệ thích hợp khám chữa bệnh cho bệnh nhân bảo hiểm và tự nguyện theo quy định của Nhà nước. Ngoài những quy định chung của ngành Y, chúng tôi còn có quy định, điều lệnh của lực lượng Công an. Ngoài tinh thần tự giác của đội ngũ y, bác sĩ, chúng tôi chú trọng khâu quản lý giám sát thực hiện các quy định về khám chữa bệnh và có những quy chế và phương pháp riêng biệt mang đặc thù của ngành, và đặc biệt là nêu cao tính minh bạch nên không thể có vấn nạn “cò”.
Về vấn nạn “phong bì” như các phương tiện thông tin đã phản ánh trong thời gian qua về chỗ nọ, chỗ kia trong ngành Y, bản thân tôi cũng thấy bức xúc và lên án với những hiện tượng trên. Nhưng cũng phải xem xét lại về thái độ và cách hành xử từ phía người bệnh và người nhà người bệnh. Chính thái độ hành xử không đúng trên góp phần làm các hiện tượng tiêu cực trong các bệnh viện phát triển. Nhiều khi chính vì sự không hiểu biết hay lo lắng quá mức của người nhà bệnh nhân nên đã dẫn đến tiêu cực.
Còn về phía Bệnh viện YHCT - Bộ Công an không có vấn nạn phong bì với nghĩa tiêu cực như nhà báo “hỏi nhỏ”. Có chăng chỉ là tấm lòng của người bệnh sau khi kết thúc điều trị, họ cảm động trước sự tận tình chu đáo của bác sĩ, của điều dưỡng, thấy điều trị bằng YHCT ít tốn kém mà lại hiệu quả... khi ra viện họ cảm ơn đối với tập thể, thậm chí là cá nhân nhưng hoàn toàn không hàm ý hối lộ. Đây thực sự là tấm lòng biết ơn, sự trân trọng đối với nhau.
PV: Vâng cảm ơn bác sĩ!