Cơn mưa đầu mùa dữ dội nhưng không đủ cản chiếc U-oát “già” của Công an huyện Mường Nhé vượt con đường độc đạo dài hơn hai chục cây số từ trung tâm huyện vào xã Nậm Kè.
Địa danh Nậm Kè từng được biết đến qua “sự kiện” tụ tập đông người chờ để đến “miền đất hứa” ở Huổi Khon hồi tháng 4/2011. Nhưng những gì xảy ra như một “cơn giông” thì hôm nay, vùng đất này lại sáng, trở về với sự bình yên vốn có của mình…
Hơn chục năm về trước, Nậm Kè (khi đó thuộc xã Mường Nhé, huyện Mường Tè) chỉ có 2 bản Phiêng Vai và Nậm Kè gồm 2 dân tộc Thái và dân tộc Cống định cư, nhưng nay Nậm Kè đã có 9 bản, hơn 3.000 sinh sống.
Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, làn sóng di cư đã kéo theo hàng ngàn người Mông từ Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang về đây. Di cư tự do kéo theo tình trạng phá rừng làm nương rẫy cùng bao hệ luỵ phức tạp về ANTT mà đỉnh điểm là sự kiện Huổi Khon tháng 4/2011, hàng ngàn người vì nhẹ dạ cả tin nghe theo kẻ xấu đã không lên nương lao động sản xuất, tích góp lương thực, thực phẩm, đóng gói đồ đạc để đến “vùng đất hứa”?!.
No ấm đang về với Nậm Kè.
Theo Thượng tá Giàng Páo Sính, Trưởng Công an huyện Mường Nhé, xã Nậm Kè có 9 bản thì 7 bản từng xuất hiện luận điệu tuyên truyền gây mất đoàn kết dân tộc. Đời sống kinh tế của bà con còn khó khăn, trình độ dân trí thấp. Chính vì vậy 2 năm trước khi kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền lừa bịp, khá nhiều người dân nhẹ dạ cả tin đã nghe và tin theo chúng. Nhưng nhờ cán bộ bám dân, bám bản tuyên truyền, đến nay hầu hết người dân ở địa bàn heo hút này đã nhận thức được sai lầm, quay về với phong tục tập quán của dân tộc…
Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Kè - Lò Văn Vanh dẫn chúng tôi xuống nhà trưởng bản Huổi Khon. Từ trên đỉnh dốc Khe Hồn nhìn về phía Huổi Khon thấy rực lên một màu đỏ của mái tôn và những căn nhà gỗ mới. Trưởng bản Huổi Khon bây giờ là Sùng A Kỷ.
2 năm trước, vì nhẹ dạ cả tin Sùng A Kỷ đã nghe và tin theo luận điệu của kẻ xấu. Nhưng nhờ cán bộ tuyên truyền, giáo dục, A Kỷ đã trở thành một con người khác. Trước đây anh đi tuyên truyền cái xấu thì nay anh lại đi vận động bà con làm theo cán bộ, làm theo lẽ phải. Anh được chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu giữ cương vị Trưởng bản Huổi Khon. Nghe lời anh, nhiều người trước đây cũng làm theo điều xấu thì nay lại tích cực làm điều tiến bộ, cùng gia đình lao động sản xuất làm giàu chính đáng.
Trưởng Công an xã Nậm Kè là anh Lường Văn Xuân. Anh là người dân tộc Thái nhưng nói thông thạo tiếng Mông như… người Mông nên làm dân vận rất hiệu quả.
Anh Xuân chia sẻ “Làm thay đổi nhận thức của bà con không phải một sớm một chiều. Chúng tôi phải thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, vào từng hộ gia đình, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ rõ những luận điệu hoang đường, lừa bịp. Đồng thời cũng phải có biện pháp răn đe, giáo dục, cô lập các đối tượng cầm đầu tích cực. Khi bà con đã hiểu ra cái sai thì họ sẽ tự giác quay về với phong tục tập quán”.
Một ví dụ về sự chuyển đổi nhận thức của bà con ở Nậm Kè nói chung, Huổi Khon nói riêng được Thượng tá Nguyễn Quý Khiêm và Trưởng Công an xã Lường Văn Xuân chia sẻ là, trong đợt vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ vừa được triển khai hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, người dân ở đây đã tự giác giao nộp cho tổ công tác 39 khẩu súng các loại (trong đó có 2 khẩu AK, 31 súng tự chế, còn lại là súng săn).
Len lỏi giữa màu xanh thẳm của đại ngàn, con đường từ Huổi Khon ra Mường Nhé như dải lụa mềm vắt vẻo qua những dãy núi hùng vĩ của đại ngàn. Được sự đầu tư của Nhà nước, một con đường cấp phối trị giá hàng chục tỷ đồng đã giúp ôtô chạy thẳng vào Huổi Khon. Điện lưới quốc gia cũng đang len lỏi theo bóng áo da cam của những người công nhân ngành Điện lực vào với Nậm Kè. Huổi Khon, Nậm Kè giờ đây không còn heo hút, xa xôi diệu vợi và đã trở về với sự thanh bình thuở nào…